Ngày thi đấu thứ 5 tại Roland Garros 2008:
Ngày buồn của nhà Williams
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cách đây 6 năm, Serena và Venus đã biến Roland Garros thành sân chơi của nhà Williams khi cùng lọt vào tới trận chung kết. Nhưng hôm qua, điều ngược lại đã diễn ra khi cả hai chị em đều bị loại ngay tại vòng 3 trước những tay vợt được đánh giá thấp hơn.</P>
Sau khi ĐKVĐ Justine Henin quyết định rút lui, Serena trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, cùng với Maria Sharapova và hai tay vợt Serbia Ana Ivanovic và Jelena Jankovic. Tuy nhiên, tham vọng lập lại chiến tích năm 2002 của hạt giống số 5 này đã bị dập tắt bởi đối thủ người Slovenia Katarina Srebotnik.
Điều đáng chú ý là Serena đã thất bại dưới tay đối thủ từng thua cô trong cả 3 lần chạm trán trước đây và thậm chí còn chưa thắng nổi tay vợt người Mỹ một set đấu nào. Lý giải cho trận thua bất ngờ trên, chính Serena phải thừa nhận là do cô đã tự đánh hỏng quá nhiều. “Tôi thậm chí đã đánh hỏng những pha đánh rất dễ dàng và mất những điểm quan trọng”.
Vào vòng 3, Srebotnik sẽ đọ sức với hạt giống số 10 người Thụy Sỹ Patty Schnyder, người đã giành chiến thắng 7-6 (4), 5-7, 6-2 trước Emilie Loit của nước chủ nhà. Hôm qua cũng là một ngày buồn với nước Pháp khi các tay vợt nữ của họ đều thất bại và không còn đại diện nào tại vòng 4. Niềm hy vọng lớn nhất, tài năng trẻ 19 tuổi Alize Cornet chịu gác vợt 4-6, 4-6 trước Radwanska (hạt giống số 14) khi còn tỏ ra khá thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những giải lớn dù đã dẫn trước đối thủ tới 4-1 ở set đầu tiên.

Serena thất vọng với chính mình
Venus Williams cũng không may mắn hơn cô em khi phải dừng bước trước Flavia Pennetta (26) với thất bại 5-7, 3-6. Tương tự như Serena, việc không tận dụng được những cơ hội giành break và mắc quá nhiều lỗi khiến Venus phải chia tay Roland Garros trong thất vọng.
Nhà Williams đã phải “về nước” và cuộc cạnh tranh chức vô địch giờ đây được dự đoán sẽ xoay quanh 3 hạt giống hàng đầu Sharapova, Ivanovic và Jankovic. Trong khi “búp bê Nga” chưa cho thấy phong độ ổn định kể từ đầu giải với chiến thắng 6-2, 3-6, 6-2
trước Bethanie Mattek (Mỹ) thì “bộ đôi” người Serbia lại dễ dàng lọt vào vòng sau.
Hạt giống số 2 Ivanovic không mấy khó khăn đánh bại tay vợt trẻ người Đan Mạch Wozniacki 6-4, 6-1 còn Jankovic cũng nhanh chóng hạ Cibulkova 7-5, 6-3 để đi tiếp. Đối thủ của Ivanovic ở vòng 4 chỉ là một cái tên còn khá xa lạ Petra Cetkovska (Séc) trong kih Jankovic sẽ phải đọ sức với hạt giống số 14 người Ba Lan Radwanska.

Nadal vẫn chứng tỏ anh rất sung sức dù phải thi đấu liên tục
Ở giải nam, dù phải thi đấu liên tục với mật độ 1 ngày/trận nhưng điều đó dường như không mấy ảnh hưởng tới phong độ của ĐKVĐ Rafael Nadal. Bất chấp việc vết đau ở bàn chân phải của anh vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên y tế, “vua đất nện” vẫn hoàn toàn áp đảo Jarkko Nieminen và dễ dàng hạ gục tay vợt Phần Lan 6-1, 6-3, 6-1.
Hạt giống số 3 Novak Djokovic cũng tiếp tục hành trình hướng đến trận bán kết với Nadal khi hạ đối thủ người Mỹ Wayne Odesnik 7-5, 6-4, 6-2. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước mắt nhà ĐKVĐ Australia mở rộng sẽ phải vượt qua tay vợt nước chủ nhà Paul-Henri Mathieu (18) ở vòng 4 còn Nadal đụng đầu người đồng hương Verdasco cho một vị trí ở tứ kết.
Niềm hy vọng lớn nhất và cũng là cuối cùng của nước Anh, Andy Murray cuối cùng cũng phải dừng cuộc phiêu lưu của mình ở bên bờ eo biển Manche khi chịu thua cây vợt người TBN Nicolas Almagro (19) 3-6, 7-6, 3-6, 5-7. Almagro sẽ có cuộc đối đầu thú vị với Jeremy Chardy, tay vợt hạng 145 thế giới đã liên tiếp vượt qua hai hạt giống Nalbandian ở vòng trước và giờ là Tursunov.
Tay vợt trẻ nhất hiện diện tại vòng 4 này là Ernests Gulbis (Latvia). Chàng trai 19 tuổi đến từ đất nước ven biển Baltic này từng “tiễn” James Blake (7) ở vòng 2 và lần đầu tiên có mặt ở vòng 16 tay vợt mạnh nhất khi hạ Nicolas Lapentti 6-3, 7-5, 6-2. Đối thủ tiếp theo của Gulbis sẽ là Michael Llodra (Pháp).
T.T.H





