(Dân trí) - Sinh con được hơn 2 tháng, chị Hiền phát hiện cùng lúc mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo bị u não, u tủy và u tương bào nhưng vẫn kiên cường chữa trị với hi vọng được kéo dài sự sống bên cạnh con thơ.
Người phụ nữ nghèo mang nhiều căn bệnh
Vào xong đợt hóa chất, cơ thể còn mệt mỏi, chóng mặt nhưng chị Lê Thị Hiền (trú xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn cố gắng làm thủ tục xuất viện rồi bắt xe khách về quê. Chặng đường dài hàng trăm km từ Hà Nội về quê khiến chị đuối sức, mắt nhắm nghiền, chỉ mong về đến nhà để nghỉ ngơi và gặp lại con thơ cho thỏa lòng mong nhớ sau thời gian dài xa cách.
2 năm nay, kể từ ngày mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hiền một mình thui thủi bắt xe khách ra Hà Nội điều trị, giành giật sự sống. Bệnh tật vắt kiệt sức khiến chị gầy khô, xanh xao, già hơn nhiều so với tuổi. Mái tóc cắt ngắn đã bạc gần hết, khô cứng, rối bời.
Chị Hiền được phát hiện mắc trong người u não, u tủy... ngày càng tiều tụy hơn (Ảnh: Nguyễn Phê).
Chị Hiền kể, sau 15 năm sinh đứa con thứ 2, chị biết tin mình mang thai lần 3 ngoài ý muốn. Năm ngoái, bé Lê Quang Phúc (con trai út chị Hiền) chào đời được 2 tháng thì chị phát hiện mình có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như khó nói, ăn nghẹn, đau đầu triền miên.
Không có tiền, con còn quá nhỏ lại chủ quan nên chị không đi khám, cũng không lấy thuốc điều trị vì trong thời gian cho con bú sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
Khi bé Phúc được 6 tháng tuổi, cảm nhận bệnh chuyển biến nặng, mặt tê cứng, những cơn đau đầu dai dẳng, dữ dội, chị Hiền vay tiền đi khám thì phát hiện bị u não.
"Một tháng sau khi phát hiện bệnh, tôi được phẫu thuật u não. Cứ nghĩ sau phẫu thuật sức khỏe sẽ ổn định để nuôi con và làm việc, nhưng rồi bệnh này chưa qua thì tôi lại bị đa u tủy và u tương bào, liệt dây thanh. Căn bệnh quái ác vắt kiệt sức khiến tôi ăn khó, nói lạc giọng, ho nhiều và đau lan khắp cơ thể.
Có những lúc đau quá, tôi dường như buông xuôi tất cả, muốn ngủ một giấc thật say và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến con, tôi sợ chết, cắn răng chịu đựng chỉ mong sống ngày nào hay ngày đó khi còn nhìn thấy con", chị Hiền tâm sự.
Những tháng ngày điều trị tại bệnh viện, chị Hiền được ăn những suất cơm từ thiện để cầm cự qua ngày (Ảnh: Nguyễn Phê).
Bình quân mỗi tháng chị Hiền nhập viện điều trị từ 10 ngày đến nửa tháng. Đến nay chị đã trải qua 6 vòng hóa chất và 10 mũi xạ trị. Những ngày ở viện, lúc khỏe, chị Hiền tự chăm sóc cá nhân. Lúc đuối sức, chị lại nhờ người nhà của các bệnh nhân cùng phòng mua thuốc, cơm cũng như gọi bác sĩ khi cần.
Nằm viện điều trị với số tiền ít ỏi người chồng vay mượn được, đến cả bữa ăn no, chị cũng không dám ăn, dành tiền mua những thứ cần thiết và sống nhờ những suất cơm từ thiện. Nhiều hôm đang ăn cơm nghĩ đến đứa con đang khát sữa ở nhà, chị Hiền rơi nước mắt.
Vừa đi học, vừa làm phụ hồ kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh
Vợ chồng chị Hiền và anh Lê Quang Trung (50 tuổi, chồng chị Hiền) có với nhau 3 đứa con, cháu đầu Lê Quang Kiên học năm thứ 4 đại học ở Đà Nẵng, Lê Quang Việt (thứ 2) học lớp 12 và đứa út vừa chập chững biết đi, chưa biết nói. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng.
Dù đang học lớp 12 rất nhiều bài vở, nhưng những ngày cuối tuần, em Việt tranh thủ đi theo bố làm phụ hồ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Những hôm học một buổi, buổi còn lại Việt lại ra đồng mò cua, bắt cá mang ra chợ bán. Đã nhiều lần Việt có ý định bỏ học để đi làm cho gia đình bớt vất vả.
Bé Phúc con chị Hiền ở quê luôn được bà nội già yếu chăm sóc (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Mẹ bệnh tật nhiều, bố sức khỏe yếu, anh trai học năm cuối rồi, không thể bỏ giữa chừng được, em Phúc còn quá nhỏ. Em muốn nghỉ học để đi làm phụ hồ với bố kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng bố mẹ không đồng ý.
Mẹ nói nếu em bỏ học lúc này mẹ sẽ rất đau lòng, thà mẹ chết đi cho xong. Em sợ mẹ chết. Em sẽ cố gắng vừa học vừa đỡ đần cho bố để mẹ an tâm chữa bệnh. Giờ em chỉ ước mẹ sống mãi bên bố con em thôi. Chỉ cần mẹ sống, đói khổ, khó khăn nào cũng sẽ qua", Việt tâm sự.
Chị Hiền cho biết, để có tiền chạy chữa suốt 2 năm qua, vợ chồng chị đã vay mượn với số tiền gần 200 triệu đồng. Nợ nần chồng chất, chị vừa lo sự sống cho mình thì ít nhưng sợ 2 đứa con phải bỏ học giữa chừng thì nhiều.
Chị Hiền được điều trị với nhiều căn bệnh đa u tủy và u tương bào, liệt dây thanh (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa nhưng sẽ cố gắng từng ngày để được ở bên con. Số phận tôi thế này thì đành chấp nhận, đau đớn, khổ cực cũng nếm nhiều rồi, chỉ xin đừng bắt tôi phải xa rời con lúc này. 3 đứa con tôi, đứa sắp tốt nghiệp đại học, cháu thì chuẩn bị tốt nghiệp THPT, chúng không thể vì tôi mà buồn, phải bỏ học giữa chừng được. Nhìn chúng thế này, tôi sao yên lòng được", chị Hiền lo lắng.
Bà Trần Thị Kim Cúc, Trưởng xóm 4, xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, 2 năm nay mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hiền nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Còn anh Trung vừa lo vợ bệnh tật vừa lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn học.
"Bản thân anh Trung cũng không được khỏe mạnh khi mắc bệnh xương khớp, nhưng hàng ngày vẫn cố gắng làm phụ hồ để kiếm thu nhập, lo cho cả gia đình. Công việc cũng bấp bênh, ngày nào có việc thì được 300.000 đồng. Hai bên nội ngoại đều khó khăn nên không giúp được gì nhiều, khó khăn chồng chất, cám cảnh vô cùng", bà Cúc chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Lê Thị Hiền.Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Sô điện thoại: 0971473783.
Số tài khoản của chị Lê Thị Hiền: 109868026547, Ngân hàng Vietinbank.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.