
Mắc phải căn bệnh huyết khối trong tim, trải qua 2 ca phẫu thuật, ông Tiến tạm giữ lại được mạng sống. Quá trình chữa trị, phục hồi còn vô cùng gian nan, tốn kém trong khi gia đình ông đã kiệt quệ.
Vợ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng mang trọng bệnh
Người đàn ông dân tộc Mường bất ngờ gục ngã bởi bệnh hiểm
Không gian tĩnh lặng trong phòng bệnh, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn của người bệnh xen giữa những âm thanh lạnh lùng, khô khốc phát ra từ các loại máy móc, thiết bị y tế hỗ trợ người đàn ông dân tộc Mường 59 tuổi duy trì mạng sống.
Trên giường bệnh ông Bùi Văn Tiến (SN 1966, trú tại xóm Lọt, Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa Bình), đang gồng mình chiến đấu với căn bệnh huyết khối tim quái ác.
Nhìn chồng đang từng giây, từng phút chịu sự giày vò của bệnh tật, bà Bùi Thị Ngân (SN 1971, vợ ông Tiến) không ngăn được những giọt nước mắt đau đớn, cứ thi nhau ứa ra, lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Giọng đứt quãng, bà Ngân cho biết:

Mắc bệnh hiểm, được cấp cứu kịp thời người đàn ông dân tộc Mường đã tạm giữ lại được mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).
"Ngày 28/2, vợ chồng tôi đang trên nương, tự nhiên anh ấy ôm ngực lảo đảo rồi ngã lăn ra. Tôi chỉ còn biết hô hoán hàng xóm đưa ông đến bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, rồi chuyển gấp đến đây… Không ai ngờ anh ấy lại mắc phải căn bệnh quái ác này!", bà Ngân ôm mặt bật khóc.
Đưa tay lau nước mắt, người vợ nghèo chia sẻ: Vợ chồng bà cùng 3 người con sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc huyện miền núi Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mọi chi tiêu của cả nhà, chỉ biết trông chờ vào mấy sào lúa nước và mảnh nương cằn cỗi trồng ngô.
Cuộc sống của gia đình thuần nông này vốn đã vô cùng chật vật, khi người đàn ông trụ cột trong nhà bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, với chi phí chữa trị vô cùng tốn kém, lập tức đẩy họ vào cơn túng quẫn không lối thoát.

Để cứu chồng, bà Ngân đã bán hết cả gà, vịt và cầm cố sổ đỏ..., hiện các khoản nợ đã lên tới 200 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).
Chồng vẫn đang ở giữa lằn ranh sinh tử, người vợ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
"Hai đứa con tôi đã lập gia đình, nhưng đều nghèo, không có tiền dư. Thằng cả chưa lấy vợ ở với vợ chồng tôi, làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Ngày bố nó lên bàn mổ, tôi chỉ còn biết gọi điện về nhà bảo chúng nó có gì bán được thì bán hết đi để cứu bố.
Bán hết gà, vịt và cả thóc giống nữa, sổ đỏ căn nhà đang ở cũng cầm cố rồi… giờ tôi nợ hơn 200 triệu đồng. Bác sĩ bảo ông ấy còn phải nằm viện nhiều ngày nữa, tôi không biết phải tính sao đây! Cúi xin ông, bà, cô, bác giúp đỡ!...", bà Ngân chắp 2 tay trước ngực, khóc nấc.

Gương mặt lộ rõ sự bế tắc, cùng cực của người vợ thuần nông nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trịnh Bảo Trâm, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Tình trạng của ông Bùi Văn Tiến hiện tại rất phức tạp và cần một quá trình điều trị, phục hồi chức năng lâu dài".
Bác sĩ Trâm cho biết thêm, sau 2 lần phẫu thuật để giải quyết tình trạng huyết khối, bệnh nhân Tiến phải đối mặt với di chứng liệt nửa người và những ảnh hưởng đến tinh thần.
Giai đoạn phục hồi chức năng đóng vai trò then chốt để giúp bệnh nhân cải thiện vận động, ngôn ngữ và ổn định tâm lý. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ và chi phí không nhỏ cho các liệu pháp vật lý trị liệu, thuốc men hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt.

Hành trình chữa trị căn bệnh quái ác của ông Tiến vẫn hết sức gian nan, tốn kém trong khi gia đình ông đã kiệt quệ (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ Trâm chia sẻ thêm: "Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tiến, chúng tôi rất mong sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, để bệnh nhân có thể tiếp tục điều trị và có cơ hội phục hồi tốt nhất".
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Bùi Thị NgânĐịa chỉ: Xóm Lọt, Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa Bình.
Số điện thoại: 0975394955
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.