Mã số: 6058
Trụ cột trong nhà ngã quỵ, để lại mẹ già và người vợ bệnh tật
(Dân trí) - Biến cố liên tiếp ập xuống, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn khi một mình không thể gánh vác nổi, người đàn ông 39 tuổi kiệt sức khi bà nội nằm viện, mẹ đau ốm, người em tâm thần và 2 con nhỏ.
Gia đình anh Lê Phước Hưng (39 tuổi, trú thôn Uất Lũy, phường Điện Bàn, Đà Nẵng) đang đối mặt với bi kịch chồng chất khi người cha đột ngột qua đời, để lại gánh nặng chăm sóc mẹ già, bà nội bệnh tật, em trai tâm thần và 2 con thơ.
Cuối tháng 3, ông Lê Mẫn (66 tuổi, cha anh Hưng) bất ngờ đột quỵ qua đời khi đang làm cỏ lúa ngoài đồng. Sự ra đi đột ngột của trụ cột chính khiến gia đình vô cùng hụt hẫng, đau đớn và bế tắc.

Ông Lê Mẫn đột ngột qua đời để lại mẹ già yếu bệnh tật và người vợ cũng bị bệnh nặng (Ảnh: Bình An).
"Cha tôi mất đi để lại phía sau một gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm cơ cực. Ông là người gồng gánh mọi thứ trong nhà, nuôi mẹ già và vợ đau yếu, con trai út bệnh tật. Còn tôi một mình nuôi 2 con nhỏ nên quá sức", anh Hưng chia sẻ.
Nỗi đau mất cha chưa nguôi, gánh nặng cơm áo, thuốc men đã đè nặng lên vai người đàn ông 39 tuổi này. Bà nội anh Hưng, cụ Võ Thị Sến, năm nay đã 90 tuổi, nằm liệt giường vì tuổi cao và bệnh tật. Cuối tháng 5, cụ phải nhập viện phẫu thuật vì một đoạn ruột bị hư.
Mẹ anh Hưng, bà Trần Thị Thi (70 tuổi), cũng đau ốm triền miên hơn 2 năm nay. Bà mắc bệnh xương khớp nặng, gần như không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Không chỉ vậy, bà còn bị trầm cảm kéo dài hơn 1 năm nay, tinh thần sa sút nghiêm trọng.
"Đợi bà nội khỏe để đưa về nhà rồi mới có điều kiện chăm mẹ tiếp. Một mình tôi lo không xuể. Nhà khó khăn mà neo người quá", anh Hưng buồn bã nói.

Bà nội anh Hưng năm nay đã 93 tuổi và mắc nhiều bệnh (Ảnh: Bình An).
Đáng thương hơn nữa là người em trai út của anh Hưng, anh Lê Phước Thịnh (37 tuổi) bị tâm thần bẩm sinh. Anh Thịnh không thể lao động hay tự chăm sóc bản thân, hàng ngày lang thang ngoài đường mà không ý thức được sự nguy hiểm hay hoàn cảnh khốn khó của gia đình.
Trong khi đó, anh Hưng còn phải nuôi 2 con nhỏ là cháu Lê Huỳnh Khả Như (6 tuổi) và cháu Lê Phước Long (3 tuổi). Các cháu còn quá nhỏ để hiểu hết những nhọc nhằn đang bủa vây gia đình.
Từ ngày cha mất, anh Hưng trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả nhà. Tuy nhiên, công việc làm thuê vốn bấp bênh nay càng khó khăn hơn vì anh phải túc trực chăm sóc người thân trong bệnh viện và ở nhà.
"Sáng, trưa, tối đều phải lo cơm nước, thuốc men cho cả nhà nên tôi gần như không thể đi làm thường xuyên. Có hôm trong túi không còn đồng nào để mua thuốc cho mẹ và bà nội", anh Hưng chia sẻ.

Mẹ anh Hưng bị trầm cảm và cũng mắc nhiều bệnh (Ảnh: Bình An).
Gia đình vốn đã chật vật nay lại mất đi trụ cột, cuộc sống càng trở nên kiệt quệ. Những bữa cơm đạm bạc, tiền thuốc men, viện phí và chi phí nuôi 2 con nhỏ đang là gánh nặng quá lớn đối với anh Hưng.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, anh Hưng chỉ mong nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí gần xa để có thêm điều kiện chữa bệnh cho bà nội, mẹ già và giúp các con tiếp tục được đến trường.
Ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn xác nhận, gia đình anh Hưng là một trong những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình để anh Hưng có điều kiện chữa bệnh cho bà nội, mẹ già và 2 đứa trẻ được tiếp tục đến trường.








