
Con gái phát bệnh tâm thần gần 8 năm nay, cũng chừng ấy thời gian, gia đình bà Phượng sống trong nơm nớp lo sợ. Bà muốn đưa con đi điều trị nội trú nhưng nhà quá nghèo, không đủ kinh phí.
Có nhà nhưng bà Hà Thị Phượng (65 tuổi, trú khối Bằng An Trung, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không dám ở, bởi lo sợ cô con gái khi lên cơn có thể rượt đuổi bất kỳ lúc nào.
Bà Phượng đang nuôi con gái Hà Thị Kim Hồng (35 tuổi) bị bệnh tâm thần, cùng cháu ngoại và mẹ già hơn 90 tuổi.

Gia đình bà Phượng thuộc diện cận nghèo tại địa phương (Ảnh: Ngô Linh).
Sau khi mời khách vào nhà mẹ ruột bên cạnh, bà Phượng vội vàng kéo hàng rào B40 rồi cột thật chặt trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
"Mỗi khi phát bệnh là nó (con gái bà Phượng) chẳng nể nang ai cả, đến bà ngoại hơn 90 tuổi nó cũng đánh, con trai 9 tuổi cũng nhiều lần bị mẹ dìm xuống nước, gia đình tôi sợ quá phải dùng hàng rào để tự bảo vệ", bà Phượng giải thích.
Bà Phượng là mẹ đơn thân nuôi 2 con, 1 gái và 1 trai. Con gái lớn Hà Thị Kim Hồng sau khi lấy chồng lần lượt sinh 2 con. Sau đó, 2 vợ chồng ly hôn, 2 con đầu do nhà nội nuôi, chị Hồng quay về nhà mẹ đẻ tá túc. Không ai ngờ, lúc đó chị Hồng lại đã có thai hơn 1 tháng.

Bà Phượng đang chăm sóc cháu ngoại và mẹ ruột hơn 90 tuổi (Ảnh: Ngô Linh).
"Từ lúc ly hôn chồng, nó cứ lúc mê lúc tỉnh, vác cái bụng bầu lang thang ngoài đường. Sinh con xong bệnh tình nghiêm trọng hơn, lúc tỉnh nói chuyện rất khôn ngoan, nhưng khi phát bệnh gặp ai cũng đánh, rồi vác dao rượt đuổi", bà Phượng nói.
Cậu bé Hà Trần Quang Vỹ (9 tuổi), từ khi sinh ra đã không được cha thừa nhận, mẹ mắc tâm thần phân liệt. Tuổi thơ của Vỹ chính là những trận đòn vô cớ của mẹ, những lần suýt chết vì bị mẹ dìm xuống nước.

Cậu bé Vỹ (9 tuổi) đang được bà ngoại nuôi trong hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Ngô Linh).
"Bình thường nó đối xử rất tốt với thằng bé, nhưng khi lên cơn thì đánh đập, nhiều lúc nó ném con như ném búp bê… Vỹ không được lanh lợi, gia đình cũng không có ai học hành tới chốn nên chẳng có người bảo ban cháu", bà Phượng nghẹn ngào nói.
Bà cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần bị con gái đánh đập, rượt đuổi mình. Chỉ vào vết sẹo dưới cằm, bà Phượng nói đó là lần nghiêm trọng nhất, bà phải khâu 8 mũi vì bị con gái ném bát vào mặt.

Chị Hà Thị Kim Hồng (Ảnh: Ngô Linh).
Bà Phượng và cháu ngoại phải ở nhờ nhà mẹ đẻ sát bên, dùng lưới rào bao quanh để tự bảo vệ. Căn nhà này là do chị gái bà Phượng quyên góp được rồi xây dựng cho mẹ, sau này người chị cũng mất do Covid-19.
Cụ Lê Thị Hường (92 tuổi, mẹ ruột bà Phượng) cho biết, bà có 5 cô con gái, trong đó bà Phượng là khổ nhất. Các con bà ai cũng có gia đình riêng, tuy không mấy khá giả nhưng mỗi tháng vẫn góp chút ít để bà có cái ăn.
Vừa qua, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương đưa chị Hồng đi điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, nhưng chưa được 1 tháng phải đưa về vì không có kinh phí điều trị nội trú.

Không thể ở nhà, bà Phượng phải tá túc ở nhà mẹ ruột ngay bên cạnh, dùng hàng rào bao bọc quanh nhà (Ảnh: Ngô Linh).
Bà Thân Thị Học, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện An cho biết, địa phương cũng rất thấu hiểu và quan tâm đến hoàn cảnh gia đình bà Phượng. Bà là mẹ đơn thân, con gái mắc bệnh tâm thần, bản thân bà và con trai không có nghề nghiệp ổn định. Bên cạnh đó, bà Phượng còn phải nuôi cháu ngoại và chăm sóc mẹ già, hoàn cảnh rất khó khăn.
Địa phương cũng đã hỗ trợ gia đình đưa chị Hồng đi điều trị tâm thần, nhưng do không có kinh phí ăn uống hàng tháng đành phải đưa về. Thông qua báo Dân trí, bà Học mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo tạo điều kiện giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Hà Thị PhượngĐịa chỉ: Khối Bằng An Trung, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Số tài khoản: 8851524434, Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Hà Thị Phượng.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.