
Ở vùng quê tỉnh An Giang, 3 đứa trẻ đang độ tuổi ăn học phải sống khổ trong căn nhà xuống cấp. Cuộc sống của các cháu càng thiếu thốn hơn khi ông nội và cha mắc đủ thứ bệnh, công việc lại bấp bênh.
Cảnh khốn khổ của gia đình 6 người
Mỗi khi mưa trút xuống, căn nhà hơn 40 năm tuổi của gia đình ông Ngô Văn Tám Búa (60 tuổi, ở xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lại rung lên bần bật.
Nước mưa dột qua những lỗ thủng trên mái tôn, chảy thành dòng xuống chiếc giường cũ kỹ, nơi cả gia đình 6 người quây quần. Những cột gỗ mục nát, xiêu vẹo như sắp đổ sập, không còn đủ sức chống chọi.

Căn nhà chỉ có duy nhất 1 chiếc giường (Ảnh: Nguyễn Vy).
Trong những đêm mưa gió, 3 đứa cháu nội nhỏ bé của ông Búa co ro trong sợ hãi. Ông Búa, thân già yếu với nhiều bệnh tật, chỉ biết ôm chúng vào lòng, bất lực nhìn nước mưa thấm đẫm mền, gối.
Căn nhà chẳng có gì giá trị ngoài chiếc tivi đời cũ được nhà hảo tâm tặng, nhưng lại là nơi che chở cho cả gia đình đang chật vật mưu sinh từng ngày.
Tiếp khách trong căn nhà tồi tàn, ông Búa lúng túng chỉ tay về phía chiếc giường cũ, nơi ông nghĩ là chỗ đàng hoàng nhất để khách ngồi.
Kể về hoàn cảnh gia đình, người đàn ông 60 tuổi không kìm được nước mắt: “Trước đây, tôi từng là trụ cột của gia đình, làm đủ thứ nghề từ nuôi vịt, chạy ghe mướn, rồi lái xe tải. Cuộc sống tuy chẳng dư dả nhưng cũng đủ để nuôi 4 đứa con khôn lớn”.

Các cháu nội của ông Búa ngủ trong căn phòng được lợp bằng mái tôn đã thủng nhiều chỗ (Ảnh: Nguyễn Vy).
Biến cố ập đến khi vợ ông Búa qua đời, bản thân ông cũng đổ bệnh, cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
Cơ thể ông Búa giờ đây phải chống chọi với bệnh tiểu đường, lao phổi. Tay chân ông tê cứng, da lột từng mảng, sức khỏe suy kiệt đến mức đi lại khá khó khăn. Người đàn ông từng mạnh mẽ giờ chỉ còn là cái bóng lặng lẽ, ngồi nhìn con cháu vật lộn với cuộc sống.
Ông Búa sống cùng vợ chồng con trai út là anh Ngô Văn Ngọc (35 tuổi), 3 cháu nội còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Anh Ngọc, vốn cũng đang mang trong mình căn bệnh thận, cố gắng gồng gánh gia đình bằng công việc làm thuê bấp bênh, ai kêu gì làm nấy.
Có ngày anh đi làm ở lò sấy, có ngày phải cắt cỏ, đi xa nhà hơn 30km, từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về. Làm việc quần quật nhưng mỗi ngày anh cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng.
Tuy nhiên, công việc chẳng ổn định, ngày có, ngày không, khiến cả gia đình thường xuyên rơi vào cảnh túng quẫn, thiếu trước hụt sau.

Phần cột gỗ đã mục nát, xuống cấp, mái tôn thủng đủ chỗ, khiến nước mưa cứ thế dột đầy nhà (Ảnh: Nguyễn Vy).
Mơ ước một căn nhà tử tế
Kinh tế của cả gia đình giờ phụ thuộc vào xe bánh mì của vợ anh Ngọc. Mỗi ngày, chị phải rong ruổi khắp làng, bán hết số bánh mì thì mới mong lãi được khoảng 100.000 đồng. Chị Ngọc kể, có nhiều hôm bán ế, cả nhà đành ăn bánh mì thay cơm.
Các cháu nội của ông Búa, đứa lớn nhất mới học cấp 2, đứa nhỏ nhất còn học tiểu học. Tuổi thơ của các cháu là những ngày thiếu thốn, lắm lúc muốn con có bữa cơm ăn, chị Ngọc phải đi vay gạo. Học phí, sách vở của các cháu đều trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. Hàng ngày, các cháu đến trường cũng là nhờ chiếc xe đạp mà nhà hảo tâm gửi tặng.
Giờ đây, căn nhà xuống cấp, bệnh tật của ông Búa và anh Ngọc, cùng gánh nặng nuôi con đang đẩy gia đình vào ngõ cụt. Không có nhiều tiền, họ cũng chẳng dám đi khám bệnh, dù ông Búa ngày càng yếu, còn anh Ngọc thường xuyên đau đớn vì bệnh thận.
Căn nhà, nơi cả gia đình nương tựa, giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép tạm bợ. Hơn 40 năm trôi qua, căn nhà đã mục nát, không còn đủ sức che mưa che nắng. Gia đình từng vay mượn để sửa chữa, nhưng chỉ đủ vá víu tạm thời. Mỗi cơn mưa là một nỗi ám ảnh, mỗi cơn gió mạnh là một lần cả nhà nơm nớp lo sợ.
Nhìn 3 đứa cháu nội ngây thơ, ông Búa không cầm được nước mắt: “Tôi chỉ ước có một mái nhà vững chãi hơn để các cháu không phải run sợ mỗi khi mưa dông, có một bữa cơm no để chúng lớn lên khỏe mạnh, được học hành tử tế. Nhưng với sức khỏe và hoàn cảnh hiện tại, ước mơ ấy dường như quá xa vời với gia đình tôi”.

Căn nhà từng là nơi trú mưa trú nắng của cả gia đình, nay đã xuống cấp, hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Vy).
Bà Lê Thị Ngọc Phụng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hòa cho biết, gia đình ông Búa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
“Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm nói chung, bạn đọc báo Dân trí nói riêng, có thể giúp đỡ gia đình ông Búa có một mái nhà vững chắc hơn, từ đó có cuộc sống tốt hơn, yên tâm chăm lo cho các cháu ăn học", bà Lê Thị Ngọc Phụng chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Ông Ngô Văn Tám BúaĐịa chỉ: Ấp Mỹ Hóa 3, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.