Mã số 3525:

Người đàn ông bị cổng làng sập đè "suýt chết", vợ đột quỵ khi chăm chồng

(Dân trí) - Đang đi chở keo thuê anh Hòa bị cổng làng sập xuống đè "suýt chết", nhưng từ đó anh bị liệt tứ chi phải nằm viện điều trị. Khi đang chăm chồng trong viện, chị Loan vợ anh cũng chút nữa mất mạng vì bệnh tim...cả gia đình anh như rơi xuống vực thẳm của sự khốn cùng.

Đang chăm chồng nằm liệt giường, vợ đột ngột đổ bệnh nguy kịch

Nhắc đến hoàn cảnh của vợ chồng anh Phan Văn Hòa (sinh 1974) và chị Võ Thị Bé Loan (sinh 1974, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đều thấy ái ngại trước hoàn cảnh éo le của gia đình này.

Trong khi đang chăm chồng bị liệt tứ chi do chấn thương cột sống cổ, chị Loan bất ngờ đổ bệnh viêm cơ tim cấp. Hiện anh Hòa đang nằm điều trị tại Khoa Nội thận – Nội tiết, còn chị Loan đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 1

Đang chăm chồng nằm liệt giường nhiều tháng trời sau vụ tai nạn, chị Loan đột ngột bổ bệnh

Cả hai vợ chồng đều nằm viện, trong khi các con đang còn nhỏ và phải đi học nên gia đình hai bên thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho vợ chồng anh Hòa.

Chăm anh Hòa là chị gái Phan Thị Nga (sinh 1969), còn chăm chị Loan là chị gái Võ Thị Võ (sinh 1960).

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Anh Đào – trưởng Khoa Nội thận – Nội tiết (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, anh Hòa bị chấn thương cột sống cổ do tai nạn cách đây 8 tháng. Di chứng để lại khiến anh Hòa liệt toàn thân, phải nằm một chỗ, sống lệ thuộc vào gia đình. Lần này anh Hòa nhập viện do viêm nhiễm đường tiết niệu.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 2

Chị Loan bị bệnh viêm cơ tim cấp, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Nằm trên chiếc giường bệnh nơi góc phòng, thân hình gầy gò, trở mình một cách khó khăn, anh Hòa kể, vợ chồng anh có hai người con, một cháu đang học lớp 10 và một cháu đang học lớp 8.

Năm ngoái hai vợ chồng quyết định mua chiếc xe tải nhỏ từ số tiền tích góp được và vay mượn thêm mua chiếc xe tải nhỏ 150 triệu đồng để làm ăn. Hàng ngày, ai thuê gì anh Hòa chở nấy, còn chị Loan làm nông.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 3

Để cứu tính mạng chị Loan, các bác sĩ đã cho chạy ECMO và dự kiến viện phí hết khoảng từ 150 - 200 triệu đồng nhưng gia đình mới đóng tạm ứng được 18 triệu đồng

Thế nhưng, sắm xe để làm ăn chưa được bao lâu thì tai họa ập đến đối với gia đình anh Hòa. Vào đầu năm nay, trong một lần chở keo thuê, khi đi qua cổng chào của làng thì cổng đổ sập đè lên cabin chiếc xe tải khiến anh Hòa bị chấn thương vùng đầu và cột sống cổ. Và di chứng để lại khiến anh Hòa liệt tứ chi, nằm một chỗ và điều trị nhiều tháng liền.

“Từ lúc đó đến nay tôi chỉ toàn nằm ở bệnh viện, có về nhà được 2 lần nhưng về được 10 ngày thì bị sốt nên phải nhập viện trở lại”, anh Hòa nói rồi anh khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 4

Cách đây gần 1 năm trời thì anh Hòa bị chấn thương cột sống cổ sau khi tai nạn. Di chứng để lại khiến anh bị liệt tứ chi nằm một chỗ

Theo anh Hòa, từ ngày anh bị tai nạn giao thông, mặc dù anh có bảo hiểm gia đình chính sách nên không tốn kém viện phí nhưng gần 1 năm trời nằm viện điều trị với nhiều khoản chi phí cá nhân, ăn uống, vợ lại lo chăm chồng nên không thể đi làm… khiến gia đình anh Hòa rơi vào cảnh kiệt quệ. Những tài sản có giá trị từ xe tải đến con trâu trong nhà cũng lần lượt “đội nón ra đi”. Khi trong nhà không có gì nữa thì chị Loan đột ngột đổ bệnh nguy kịch.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 5

.... Chân tay co quắp không thể làm chủ được

“Mấy hôm chăm tôi ở đây, cô ấy kêu mệt, khó thở rồi tức ngực nên được mọi người đưa xuống cấp cứu, sau đó chuyển qua khoa Hồi sức tích cực – chống độc”, anh Hòa nói.

Bác sĩ Phạm Minh An (Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, chị Loan vào viện ngày 13/10 trong tình trạng sốt, đau tức ngực, khó thở. Sau khi các xét nghiệm và chụp mạch vành, chị Loan được theo dõi bệnh viêm cơ tim cấp.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 6

Từ khi anh Hòa bị tai nạn, những tài sản có giá trị trong nhà phải bán hết. Nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình lúc này, anh Hòa không kiềm chế được cảm xúc nên đã bật khóc

Để cứu tính mạng của chị Loan, các bác sĩ đã quyết định chạy ECMO cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện tình trạng của chị Loan vẫn còn nguy hiểm và chưa thể cai được ECMO.

Thường thông mỗi ca chạy ECMO, chi phí điều trị hết khoảng từ 150 – 200 triệu đồng, tuy nhiên, hiện tại gia đình bệnh nhân mới đóng tạm ứng được 18 triệu đồng.

Chị Võ Thị Hòa đang ngồi bần thần phía ngoài hành lang của khoa Hồi sức tích cực – chống độc lo lắng cho tính mạng của em gái cho hay, nghe tin em gái bị bệnh, chị vay mượn người trong làng được 18 triệu đồng ra đóng viện phí cho em. Tuy nhiên, chị cũng chỉ xoay được từng ấy tiền thôi chứ không biết xoay đâu ra nữa.

Người đàn ông bị cổng làng sập đè suýt chết, vợ đột quỵ khi chăm chồng - 7

Chị Phan Thị Nga cũng không nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh hiện tại của gia đình em trai mình

“Cả năm trời nay, được đồng nào nó lo chữa bệnh cho chồng hết, giờ trong nhà không còn gì nữa. Mà giờ không lẽ bỏ em mình chứ tôi cũng không biết xoay trở đâu ra tiền để đóng viện phí tiếp cho em nó cả” chị Hòa cho hay.

Hôm chúng tôi đến bệnh viện là sáng 15/10, theo kế hoạch, buổi chiều cùng ngày anh Hòa sẽ được xuất viện về nhà. Nhưng dù có được về nhà thì những khó khăn hiện tại và trước mắt đối với gia đình anh vẫn còn chồng chất, rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng để vợ anh có thể sớm khỏe mạnh trở về lo cho chồng con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3525: Chị Phan Thị Nga (trú thôn Xuân Tây, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (chị gái anh Phan Văn Hòa)

ĐT: 0942.623.370

Số tài khoản: 4206215027915 – Ngân hàng Agribank chi nhánh Quế Sơn (Quảng Nam), chủ tài khoản: Phan Thị Nga

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng