1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3725:

Người cha run rẩy sẵn sàng hiến nội tạng để có tiền cứu con

(Dân trí) - Con trai không may bị tai nạn thập tử nhất sinh, người cha nghèo bảo bác sĩ, sẵn sàng hiến cả nội tạng chỉ để có tiền cứu con. Nói rồi, đôi tay ông run run bám chặt vào thành giường...

Đã tiếp xúc với nhiều người nhà đi chăm bệnh nhân nhưng với Thạc sĩ, Bác sĩ Lại Xuân Dũng, Khoa Hồi sức Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh người cha đen nhẻm, chân đi đôi dép tổ ong đã chằng vá nhiều chỗ.

Hàng ngày ông lại dắt chiếc xe đạp cà tàng lên viện chăm con. Nhưng nhiều ngày nay, ông Đỗ Quốc Kim như kiệt hẳn sức sống, ông vẫn cố chăm bẵm con chu đáo bởi niềm tin một ngày không xa con sẽ tỉnh lại.

Người cha run rẩy sẵn sàng hiến nội tạng để có tiền cứu con - 1
Em Hoan (23 tuổi) là thanh niên vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên giờ không biết gì cả

Gương mặt bác sĩ Dũng trầm xuống, lo lắng cho tình trạng của em Đỗ Công Hoan (23 tuổi) hiện đang điều trị tích cực. Anh kể: “Bệnh nhân nặng thì ở khoa hầu hết mọi người đều như vậy. Nhưng với em Hoan tôi thật sự thấy lo lắng không chỉ vì tình trạng của em mà bố mẹ đã kiệt quệ lắm rồi, không biết còn gắng gượng được mấy ngày nữa. Mỗi khi đi lướt qua phòng bệnh, chứng kiến cảnh bố em cứ nắm chặt tay con mà khóc rồi van xin bác sĩ cứu con, quả thật chúng tôi không cầm lòng được”.

Nói rồi, bác sĩ Dũng chỉ cho chúng tôi thấy phía giường bệnh sát cửa sổ nơi em Hoan đang nằm. Thân hình co quắp, gầy nhẳng, mũi gắn ống thở, Hoan không còn là chàng trai 23 tuổi khỏe mạnh, vạm vỡ của trước kia nữa. Ngồi kế bên là người bố nghèo Đỗ Quốc Kim với gương mặt đen nhẻm cùng đôi mắt thâm quầng.

Ông run rẩy kể lại về những tháng ngày cậu con trai chưa bị tai nạn “Trước em khỏe mạnh lắm, em đi làm giúp cô chú được, em vẫn bảo là con đi làm có tiền để bố mẹ đỡ vất vả. Rồi hôm ấy, có cậu bạn chở em đi làm, đụng độ với 1 xe khác nên ngã ra. Cậu bạn ngồi trước chở em tử vong ngay còn em thì bị chấn thương nặng thế này đây”.

Người cha run rẩy sẵn sàng hiến nội tạng để có tiền cứu con - 2
Bác Kim luôn nuôi hi vọng một ngày không xa con sẽ tỉnh lại về nhà

Nói rồi bác Kim lại khóc, giọt nước mắt cay đắng của người cha bất lực khi đã đi hỏi vay cạn kiệt mọi đồng ở khắp mọi nơi. Tai nạn của Hoan xảy đến bất ngờ khiến bác choáng váng không tin vào sự thật nghiệt ngã đang diễn ra trước mắt. Đứa con trai khỏe mạnh, hứa hẹn với bố đủ điều giờ nằm đây, co quắp, chẳng nói chẳng rằng.

“Rồi còn có cơ hội nào cho em không cô? Em nó sẽ tỉnh lại như xưa được không? Tôi nhớ nó trước kia, tôi cứ hễ động vào việc gì nặng là nó gạt đi, nó bảo bố để nó làm vì giờ nó đã lớn rồi. Bao nhiêu lời hứa hẹn với bố đâu rồi con ơi….”

Người cha run rẩy sẵn sàng hiến nội tạng để có tiền cứu con - 3
Sự sống của Hoan trở nên mong manh vì bố mẹ đã cạn kiệt mọi nguồn đi vay

Tiếng khóc hờ với đôi bàn tay run run của ông Kim đang phải bám chặt vào thành giường như để cố giữ thăng bằng không ông sẽ ngã khuỵ. Thương cho Hoan, chàng thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, khỏe mạnh nhất giờ lại nằm đây, chẳng biết sống chết ra sao.

Về tình trạng bệnh của em, Thạc sĩ, Bác sĩ Lại Xuân Dũng cho biết: “Bệnh nhân bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông và đã đi vào hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch. Em đã được phẫu thuật giải áp sọ tại bệnh viện Việt Đức và phải mở khí quản, sau đó em được chuyển viện tỉnh.

Người cha run rẩy sẵn sàng hiến nội tạng để có tiền cứu con - 4
Hoan đã trải qua cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức và sắp tới phải đi mổ ghép xương sọ vào
Người cha run rẩy sẵn sàng hiến nội tạng để có tiền cứu con - 5
Dù có phải bán đi tim, gan, phổi của mình mà cứu được con tôi cũng cam lòng

Tại đây, qua kết quả thăm khám, chúng tôi phát hiện em bị viêm phổi và nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. Các bác sĩ đã cấy ra vi khuẩn và điều trị tích cực cho bệnh nhân. Tính thời điểm này, Hoan thích ứng thuốc khá tốt, tình trạng viêm phổi đã cải thiện và rút được ống thở khí quản. Hiện tại phổi đã ổn định hơn, ý thức khó hồi phục, chấn thương về tổn thương não, vết mổ trong tình trạng dò dịch”.

Hoàn cảnh gia đình làm nông nghiệp, và cũng vì không có tiền nên trước kia Hoan không mua bảo hiểm y tế dẫn đến mọi chi phí đội lên rất cao. Nhẩm tính số tiền đi vay ở các nơi, bác Kim khẽ rùng mình, sợ hãi, mồ hôi túa ra nhòe nhoẹt. Bác lập cập: “Không biết rồi con sẽ đi đâu, về đâu nữa con ơi. Tiền cạn rồi, bố cũng hết người để vay rồi, bố chỉ còn thân mình thôi, bố biết làm gì cứu con con ơi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3725: Bác Đỗ Quốc Kim 

Địa chỉ: Thôn An Tập, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Số ĐT: 0986610392

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468 - Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh