
Sinh ra, Tuấn Nam không biết bố là ai. Mẹ gặp nạn đột ngột qua đời, cậu học trò 9 năm liền là học sinh giỏi vừa thi đỗ lớp 10 với điểm số cao, đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục tới trường.
Bàn thờ người mẹ đơn thân xấu số đặt nhờ trong nhà chị ruột
Một ngày tháng 6 oi ả, phóng viên Dân trí tìm đến khu xóm Chùa, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ thăm cậu học trò 15 tuổi vừa mất đi người mẹ trong 1 vụ tai nạn giao thông thương tâm.
Trước di ảnh và bàn thờ người mẹ được lập vội, đặt nhờ trong nhà bác ruột, Chu Vũ Tuấn Nam (SN 2011) đầu quấn khăn tang, quỳ khóc: “Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con?”. Nam sinh 15 tuổi gào khóc gọi mẹ trong làn khói hương nghi ngút, khiến chúng tôi không ai có thể cầm lòng.

Mẹ bất ngờ gặp nạn không qua khỏi, Tuấn Nam bơ vơ, chới với trước ngã rẽ cuộc đời (Ảnh: Hương Hồng).
Nỗi đau mất đi người thân ruột thịt vẫn còn hằn trên gương mặt bà Chu Thị Dung (SN 1957, bác ruột Tuấn Nam). Nước mắt lưng tròng, bà Dung nghẹn ngào kể về số phận long đong của người em gái út bạc mệnh.
Chị Chu Thị Thuý Nga (SN 1973, mẹ của Tuấn Nam) có gương mặt xinh xắn, nhưng mắc khiếm khuyết về thính giác nên tuổi thanh xuân lặng lẽ trôi qua.
Đến năm gần 40 tuổi, chị Nga đánh liều đi “kiếm” một đứa con, hy vọng có chỗ nương tựa về sau. Năm 2011, Tuấn Nam ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ đơn thân.

Tuấn Nam ngồi thẫn thờ bên chiếc máy may của người mẹ đã khuất (Ảnh: Hương Hồng).
Không ruộng đất, không tài sản, chị Nga thuê một gian nhà nhỏ gần đường, cặm cụi may vá, sửa quần áo, chắt chiu từng đồng nuôi con trai khôn lớn.
Đáp lại sự tần tảo của mẹ, Tuấn Nam luôn chăm chỉ học hành, 9 năm liền là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích trong học tập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Nam thi đỗ vào ngôi trường mơ ước với điểm số cao.

Người bác ruột thương cháu đến thắt lòng nhưng lực bất tòng tâm (Ảnh: Hương Hồng).
Ngày 8/6, trên đường đi tìm thuê một căn nhà nhỏ gần ngôi trường con sắp theo học để tiếp tục công việc may vá và tiện chăm sóc con trai, chị Nga không may gặp nạn. Tai họa ập đến khiến Tuấn Nam bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi.
Đưa tay gạt nước mắt, bà Dung kể: “Chỉ nghe mọi người nói, em gái tôi bị xe tải đang lùi đâm phải. Chúng tôi đến nơi, còn không nhận ra được em nó nữa. Em tôi chết thảm quá!...”.
“Gia đình tôi khó khăn. Bản thân tôi cũng không lập gia đình, sống cùng mẹ già 90 tuổi và người em gái hơn 60 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh. Nay bất ngờ em Nga xấu số thiệt phận, chúng tôi thương đứa cháu mồ côi mà lực bất tòng tâm…”, bà Dung vừa khóc vừa nói.
Nam sinh 9 năm liền là học sinh giỏi đối diện nguy cơ không thể tiếp tục đến trường

Mẹ đột ngột qua đời, Tuấn Nam đối diện nguy cơ không thể tiếp tục đến trường (Ảnh: Hương Hồng).
Ông Vũ Xuân Trường, Trưởng khu xóm Chùa, xã Đồng Lương, cho biết: “Hoàn cảnh hiện tại của cháu Chu Vũ Tuấn Nam đặc biệt éo le. Khi mẹ còn sống vốn là hộ nghèo nhiều năm. Nay mẹ mất, cháu Nam không còn người trực tiếp chăm sóc, cũng không còn nguồn thu nhập nên khó khăn gấp bội.
Tuấn Nam là học sinh ngoan, nhiều năm liền đạt thành tích tốt trong học tập. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu có điều kiện tiếp tục đến trường, không phải dang dở con đường học tập vì biến cố quá lớn của gia đình".

Vượt khó vươn lên, suốt 9 năm qua Tuấn Nam luôn là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập (Ảnh: Hương Hồng).
Chiều muộn, ánh nắng vàng vọt cuối ngày hắt lên những ngọn cây, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay cậu bé mồ côi bất hạnh.
Trở lại căn nhà trọ của mẹ con Tuấn Nam, tôi chợt khựng lại khi thấy cậu bé ngồi thẫn thờ bên chiếc máy khâu cũ, đôi mắt ngấn nước. Trên bàn là mấy cuộn chỉ, những xấp vải được xếp ngay ngắn…
Những đồ dùng, vật dụng quen thuộc ấy, qua bàn tay tần tảo, khéo léo của người mẹ suốt bao năm, đã trở thành phương tiện mưu sinh của 2 mẹ con. Nhưng giờ người mẹ ấy không còn.
Chỉ ít tuần nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị sách vở, đồng phục... để bước vào lớp 10, thì Tuấn Nam, cậu bé mồ côi không còn điểm tựa, bơ vơ, chới với trước ngã rẽ của cuộc đời.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chu Vũ Tuấn NamĐịa chỉ: xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.















