Hồ sơ mã số 5559

07/05/2025

Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sự

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ở tuổi 21, cái tuổi với hoài bão rực rỡ thì Vi Văn Bền, chàng trai người Thái ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), lại đang từng ngày giành giật sự sống giữa lằn ranh mong manh của tử thần.

Tuổi thơ không trọn vẹn

Cái nắng đầu hạ gay gắt khiến căn nhà nhỏ của gia đình em Vi Văn Bền (SN 2004, ở làng Lự, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) càng trở nên ngột ngạt.

Bên trong nhà, Bền ngồi co quắp trên chiếc giường cũ kỹ, làn da tái xanh, bụng phình to, hơi thở nặng nhọc với những cơn ho kéo dài. Bền cho biết, em vừa điều trị bệnh tại bệnh viện trở về.

Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sự - 1

Em Vi Văn Bền ngồi mệt mỏi vì bệnh tật (Ảnh: Thanh Tùng).

Bền là con trai cả trong một gia đình người Thái thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Như Xuân. Tròn 1 tuổi, em đã mắc bệnh lách to và Thalassemia (tan máu bẩm sinh), khiến cơ thể luôn yếu hơn các bạn cùng trang lứa.

Gia đình nghèo, mãi đến khi Bền lên 9 tuổi, bố mẹ mới dành dụm đủ tiền để đưa em đi phẫu thuật lách.

Căn bệnh khiến em thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu nên không thể tiếp tục đến trường. Học xong lớp 9, Bền nghỉ học, xin bố mẹ ra Hà Nội bán tăm bông dạo. Nhiều năm vất vả mưu sinh nơi đất khách, mỗi khi có tiền, em đều gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em nhỏ.

Tưởng rằng cuộc sống dần tươi sáng thì đầu năm nay, bệnh cũ của Bền tái phát. Một hôm đang đi làm, em thấy chướng bụng, mệt mỏi, khi đi khám, các bác sĩ phát hiện bệnh lách to đã biến chứng, gây suy tim, tràn dịch màng phổi và xơ gan.

Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sự - 2

Căn bệnh lách to khiến bụng của em ngày một trướng to (Ảnh: Thanh Tùng).

"Cùng lúc gánh đủ thứ bệnh khiến em như gục ngã. Chưa kịp giúp gì cho bố mẹ, giờ lại trở thành gánh nặng. Nghĩ đến mà em buồn lắm!", Bền chia sẻ.

Suốt 4 tháng cho con trai điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội và Thanh Hóa, chị Mạc Thị Thương (SN 1976, mẹ của Bền) phải vay mượn khắp nơi để có chi phí chạy chữa, mong con sớm vượt qua tai họa và trở lại cuộc sống thường nhật.

"Mới điều trị vài tháng mà gia đình đã tốn hơn 100 triệu đồng. Nhà có ít sào keo tôi cũng phải bán non, chỗ nào vay được là vay. Đến nay, gia đình gần như kiệt quệ. Các bác sĩ nói bệnh phải điều trị thường xuyên, nhưng không còn tiền nên không thể cho cháu nằm viện lâu, chỉ khi nào đau nặng mới đưa ra lại", chị Thương buồn bã nói.

Gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự

Theo chị Thương, đợt tháng 3 vừa rồi, bệnh tình của Bền biến chứng nặng, tưởng như không qua khỏi, nhưng may mắn đã mỉm cười.

"Hôm đó, bệnh viện trả cháu về để lo hậu sự. Gia đình thuê xe cứu thương đưa cháu về thở oxy. Ông ngoại cháu còn phải đi vay quan tài. Nhưng sau 4 ngày thở oxy, cháu bất ngờ hồi tỉnh", chị Thương nhớ lại.

Chị cho biết, gần 1 tháng nay, dù đã thoát khỏi cửa tử kỳ diệu, nhưng Bền vẫn phải thường xuyên nhập viện truyền máu và điều trị.

"Cứ về vài hôm lại đi. Đợt lâu được ở nhà hơn tuần, đợt ngắn chỉ vài ngày. Dù có bảo hiểm hỗ trợ, nhưng mỗi đợt vẫn phải tiêu gần 2 triệu đồng tiền thuốc ngoài", người mẹ nghèo chia sẻ.

Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sự - 3

Chị Mạc Thị Thương buồn bã vì bệnh tình của con ngày một nặng (Ảnh; Thanh Tùng).

Vi Văn Bền cho biết, thời tiết nắng nóng khiến em càng khó thở. Bụng ngày càng to khiến việc đi lại khó khăn, em hầu như chỉ nằm một chỗ. Có những đêm, em phải ngủ ngồi vì những cơn ho, khó thở.

"Em đau lắm! Em chỉ mong được khỏe mạnh như các bạn, được sống đúng nghĩa một thời thanh xuân. Giờ cả nhà phải vay mượn khắp nơi để lo cho em, nghĩ đến mà thương bố mẹ. Bố mẹ còn phải chăm lo cho 2 em nhỏ, giờ lại gánh thêm đứa con bệnh tật, em chỉ mong được sống tiếp để bù đắp, để trả hết nợ cho bố mẹ", Bền tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho biết, trường hợp của gia đình em Bền thực sự rất khó khăn. Địa phương đã nhiều lần kêu gọi hỗ trợ, nhưng do đây là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện còn hạn chế nên chỉ giúp được phần nào.

"Cháu còn quá trẻ, lại bị bệnh tật hành hạ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vùng núi vốn đã vất vả, nay càng thêm khó khăn. Mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có cơ hội vượt qua bệnh tật", ông Tiếp bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Em Vi Văn Bền
Địa chỉ: Thôn Lự, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Số tài khoản: 5666062004, Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản Vi Văn Bền.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5559

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác