Bao năm qua 2 chị em bà Dóng nương tựa vào nhau sống qua ngày trong căn nhà tường đất cũ nát. Đã quen trong cảnh không điện, không nước…, 2 người đàn bà nghèo chỉ ước có được căn nhà không dột, bữa cơm có thịt.

2 người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà trình tường cũ nát, mơ cơm có thịt

2 phận đời éo le trong căn nhà tường đất cũ nát

Vượt qua quãng đường đất nhỏ cỏ mọc um tùm phủ kín lối đi, chúng tôi tới nơi ở của hai chị em người phụ nữ dân tộc Nùng, Vi Thị Dóng (SN 1967) và Vi Thị Chinh (SN 1976) trú tại thôn Dọc Đình, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 1

Căn nhà trình tường (tường làm bằng đất) thấp lè tè đã quá cũ nát của chị em bà Dóng (Ảnh: Hương Hồng).

Nơi trú ngụ của 2 chị em bà Dóng thấp lè tè và nằm biệt lập, cách khá xa khu dân cư của thôn Dọc Đình. Tường nhà được đắp bằng đất sét (nhà trình tường) từ gần nửa thề kỷ trước nay đã vỡ ra từng mảng loang lổ, thủng lỗ chỗ.

Để ngăn côn trùng, rắn rết, bò sát… không bỏ vào trong nhà, bà Dóng dùng tấm nan tre, chỗ thì che sơ sài bằng bìa cát tông, chỗ thì mảnh áo mưa cũ…, phần mái bằng ngói cũ bị xô lệch đã thủng từng mảng lớn, ngồi trong nhà nhìn thấy cả trời xanh. 

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 2
Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 3

Những chỗ tường sụp, thủng…, bà Dóng che đậy sơ sài bằng những tấm bìa tạm (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa mắt nhìn khắp lượt căn nhà, tôi không khỏi ái ngại trước cuộc sống hiện tại của chị em bà Dóng. Bởi, tất cả những gì gọi là tài sản của 2 chị em bà chỉ là tấm phản gỗ tạp không còn nguyên vẹn, được kê tạm bợ trên mấy hòn gạch vỡ làm chỗ ngủ.

Một cái màn cáu bẩn với những chỗ rách được khâu túm lại, vài bộ quần áo cũ bốc mùi ẩm mốc treo lộn xộn khắp nhà, chiếc ghế nhựa cũ gãy 1 chân, một cái nồi nhôm méo mó, muội bám đen sì và 2 cái bát nhựa cùng 2 đôi đũa tre đã mòn vẹt…

Bà Dóng nói nhà chỉ có duy nhất một cái nồi. Nên để nấu canh bà phải xới cơm ra bát, chính vì vậy mà chị em bà hiếm khi được ăn cơm nóng.

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 4
Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 5

Phần mái ngói cũ đã xô lệch, những khi mưa gió trong nhà cũng như ngoài trời (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Dóng cho biết, bố bà đột ngột qua đời vì bạo bệnh khi em gái bà (chị Vi Thị Chinh) còn đang nằm trong bụng mẹ. Năm chị Chinh lên 10 tuổi, người mẹ của bà cũng theo bố về bên kia thế giới. Kể từ đó, 2 chị em gái nương tựa vào nhau bữa rau, bữa cháo sống qua ngày.

Thời gian thấm thoắt trôi, tuổi thanh xuân của 2 chị em mồ côi trôi đi trong sự nghèo khó, buồn tủi…

"Bố mẹ tôi mất sớm, nhà hoàn cảnh khó khăn nên 2 chị em không ai được đi học, nhà ở biệt lập nên trai làng cũng ngại đến. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chị em tôi cũng đã xấp xỉ 50, 60 tuổi cả rồi…", bà Dóng lấy vạt áo chấm nước mắt.

Bà Dóng kể, mấy năm gần đây sức bà yếu đi nhiều, nhất là những khi thời tiết thay đổi bà đau nhức khắp người, có lúc dường như không thể thở nổi… Dù nghĩ mình đang mắc phải căn bệnh gì đó, nhưng vì không có tiền nên bà cũng chưa một lần tới bệnh viện.

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 6
Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 7

Đây là tất cả những gì được gọi là "tài sản" của 2 chị em bà Dóng (Ảnh: Hương Hồng).

Còn chị Chinh thì sức khỏe cũng không được tốt lại chậm chạp. Thương hoàn cảnh 2 chị em bà, thi thoảng người làng mướn chị đi phát cỏ, hái vải, nhưng vì chị làm quá chậm, nên một ngày công chỉ được vài chục ngàn đồng.

Số tiền ít ỏi họa hoằn mới kiếm được, chị Chinh phải để dành mua thuốc cho chị Dóng. Thành ra, hiếm khi bữa cơm của 2 chị em bà Dóng có thịt, cá.

2 chị em mơ ước được sống trong ngôi nhà không dột, bữa cơm có thịt

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh của chị em bà Dóng, ông Vũ Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Biên Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) chia sẻ: "2 chị em bà Dóng sức khỏe yếu, lại không được nhanh nhẹn, họ nghèo đến cùng cực. Bao năm qua, cuộc sống của chị em bà Dóng chủ yếu dựa vào tình thương và sự hỗ trợ của bà con cùng chính quyền địa phương".

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 8

Bữa cơm trưa của 2 chị em là phần cơm nguội từ tối hôm trước được hâm lại, thức ăn là vài hạt muối trắng (Ảnh: Hương Hồng).

Theo ông Dương, ngôi nhà của bà Dóng đã quá cũ nát chỉ chờ sụp bất cứ lúc nào. UBND xã đã xin ngân sách Trung ương và tỉnh được 44 triệu đồng, nhưng gia đình không có tiền để đối ứng, nên không dám nhận. 

Vì lo sợ không có tiền trả dịch vụ điện, nước hàng tháng, nên chị em bà Dóng cũng không mắc điện lưới, không có nước sạch. Để có nước sinh hoạt hàng ngày chị Chinh phải xách xô đi xin nước của các nhà hàng xóm. Nhà chị cũng không có bếp và khu vệ sinh…, những điều kiện để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt - 9

Đã quen sống trong cảnh không điện, không nước sinh hoạt…, 2 người phụ nữ nghèo chỉ ước có được căn nhà không dột, bữa cơm có thịt (Ảnh: Hương Hồng).

"Hàng năm, hễ cứ có chương trình hay đoàn từ thiện nào về địa phương, thôn và UBND xã đều ưu tiên dành cho gia đình bà Dóng, tuy nhiên sự hỗ trợ không nhiều, 2 chị em gần như không lao động được nên lúc nào cũng thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Được biết báo Dân trí đang triển khai chương trình xóa nhà tạm, chúng tôi rất mong được quý báo cùng các bạn đọc chung tay giúp đỡ", ông Dương bày tỏ.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

 Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.

Bài, ảnh, video: Hương Hồng

Mã số 5223:

Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịt

19/05/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng dự án

Báo Dân trí