Hồ sơ mã số 5564

12/05/2025

"Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này!"

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Chồng mất sớm, bệnh của con trai ngày càng nặng, nguy cơ cao phải lọc máu giữ mạng sống, chị Ngân đã cầm cố nhà cửa để chạy chữa nhưng không khỏi, giờ bất lực chỉ mong có thể chịu đau đớn thay con.

Chồng mất sớm, mẹ đơn thân cầm cố nhà cửa mong cứu con

Giữa trưa chớm mùa hè của Tây Nguyên, lần theo địa chỉ trên "đơn cầu cứu" của gia đình, phóng viên báo Dân trí tìm về căn nhà của cháu Đậu Văn Duy Hà (13 tuổi, trú tại thôn Phú Phong, xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk). 

Ngồi nép bên mẹ, cậu bé Hà trông đáng thương với các vết lở loét khắp cơ thể và cả khuôn mặt. Cháu vừa trải qua những ngày chữa trị ở Bệnh viện Da liễu tỉnh Bắc Ninh về.

Chị Đậu Thị Ngân (SN 1982, mẹ bé Hà) cho biết, vợ chồng chị có 4 người con và Hà là con trai út. Khi mới sinh, trên khuôn mặt Hà có một vết chàm nhỏ ửng đỏ, chị Ngân nghĩ đó chỉ là vết chàm của bé sơ sinh nên không để ý.

Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này! - 1

Hà bị căn bệnh viêm da cơ địa nặng hành hạ suốt 13 năm qua (Ảnh: Thúy Diễm).

Vết đỏ lan rộng dần ra khiến Hà bứt rứt, khó chịu và liên tục đưa tay cào cấu vào mặt. Lo lắng, chị Ngân bế con đi thăm khám và được chẩn đoán bé Hà mắc chứng viêm da cơ địa nặng.

Dù khám, lấy thuốc khắp các bệnh viện ở Đắk Lắk, TPHCM và nhiều tỉnh, thành nhưng bệnh tình của Hà không thuyên giảm. Các vết thương cứ vậy lan rộng khắp cơ thể, sưng tấy, bong tróc.

Thương con trai phải chịu đựng nỗi đau thể xác, chị Ngân đã vay mượn tiền để đưa con trai đi chạy chữa khắp nơi.

"Tôi không hiểu vì sao con lại mắc căn bệnh này, cứ bôi thuốc da dịu đi, còn đến đêm là vết thương lại ngứa ngáy không chịu nổi. Nhiều khi ngứa quá, con vừa khóc vừa cào cấu, gãi đến bật cả máu. Thương con nhưng tôi không biết làm sao để cứu con", giọng chị Ngân nghẹn ngào, xót xa.

Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này! - 2

Toàn cơ thể cậu bé đỏ tấy, sưng mủ, bong tróc từng mảng da (Ảnh: Thúy Diễm).

9 năm trước, chồng chị Ngân mất, một mình người phụ nữ gồng gánh làm thuê quanh vùng nuôi các con ăn học, chữa trị cho con trai út kém may mắn.

Cách đây 3 năm, chị được một người quen giới thiệu về các phương pháp chữa trị bệnh ngoài da tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Bắc Ninh. Chị Ngân gom góp tiền bạc đưa con đi thăm khám, điều trị tại Bắc Ninh, bệnh của Hà tuy thuyên giảm đôi chút nhưng để chữa trị dứt điểm còn cả một quá trình rất dài.

"Bác sĩ có nói sẽ điều trị bằng thuốc uống và bôi thêm 2 năm nữa nếu không chữa thành công sẽ phải tính đến phương án lọc máu để giữ mạng sống", chị Ngân nói.

Những chuyến di chuyển hàng ngàn cây số cho con vừa tốn kém, vừa vất vả nhưng chị Ngân chưa bao giờ có ý định từ bỏ.

Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này! - 3

Gia đình đã cầm cố căn nhà đang ở, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho Hà (Ảnh: Thúy Diễm).

Chị Ngân mượn tiền bạc từ người thân rồi cầm cố căn nhà duy nhất, vay ngân hàng để lo cho con. Công việc làm thuê của chị Ngân cũng vì thế bị gián đoạn, thu nhập bấp bênh, cuộc sống càng khốn khó, chật vật.

"Giờ đây nợ nần của gia đình chưa thể trả được, lãi mẹ đẻ lãi con nhưng không có tiền, tôi sẽ phải ngừng việc chữa bệnh cho con. Tôi lo nếu không đủ khả năng chữa trị kịp, con tôi sẽ phải đi lọc máu để cứu mạng sống. Gia đình cũng không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ", chị Ngân khẩn khoản.

Câu chuyện giữa chúng tôi gián đoạn khi Hà liên tục dùng đôi tay gãi vào các vết thương. Những vết thương mới bong tróc từng mảng da, rỉ mủ và máu nhưng cậu bé vẫn gãi liên tục vào cơ thể do ngứa ngáy tột độ.

Vừa ghì móng tay đen kịt vào các vết thương để gãi, Hà vừa than nhỏ: "Con ngứa quá, chịu không được mẹ ơi!".

Nghe con nói, chị Ngân chạy vội vào nhà lấy lọ thuốc nhỏ bôi tạm, loại thuốc này chỉ có tác dụng giảm ngứa ngáy tạm thời khoảng vài tiếng nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này! - 4

13 năm qua chị Ngân đem con trai đi chữa bệnh khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn đeo đẳng (Ảnh: Thúy Diễm).

13 năm thèm khát giấc ngủ ngon

Do thường xuyên đi chữa trị, việc học của Hà bị gián đoạn, cậu bé phải nỗ lực học bù lại bài sau mỗi chuyến đi.

Khi được hỏi về điều ước hiện tại, cậu bé Hà chỉ mong lành bệnh để được ngủ một đêm ngon giấc, trọn vẹn.

"Cháu ngứa nhiều nhất vào ban đêm, ngứa quá không ngủ được, chỉ biết gãi rồi đi qua đi lại khắp nhà cho đến khi thật mệt mới dám nằm xuống giường. Cháu ước gì mình đừng mắc bệnh, được ngủ một giấc thật ngon!", Hà chia sẻ.

Vừa đi chữa bệnh vừa học nên Hà rất mệt mỏi, nhưng điều cậu bé 13 tuổi buồn bã hơn là việc rất ít bạn bè dám chơi cùng mình.

"Thấy con trai bị bệnh ngoài da, nhiều phụ huynh cũng e ngại, họ sợ con cái mình bị lây bệnh nên không cho chơi với con trai tôi. Giá như tôi có thể chịu thay con những nỗi đau này", chị Ngân chia sẻ.

Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này! - 5

Cậu bé Hà ước mong được chữa lành bệnh để có thể ngủ ngon, được đến trường đều đặn với bạn bè (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Hữu Thẩm, Hiệu trưởng trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Cư M'gar, xác nhận, trường hợp của cậu học trò Đậu Văn Duy Hà rất đáng thương. Do việc học dang dở nên mỗi khi Hà đi học, nhà trường đều cử giáo viên giúp đỡ để bắt kịp kiến thức.

"Nhà trường cũng có động viên, hỗ trợ em Hà nhưng nguồn lực rất hạn chế. Mong nhiều nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ để em Hà có thêm chi phí, nếu bệnh nặng thêm sẽ rất khó chữa trị", ông Thẩm chia sẻ.

Theo một bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Đắk Lắk, căn bệnh viêm da cơ địa, chàm phản ứng thứ phát như trường hợp của em Đậu Văn Duy Hà rất khó để chữa trị dứt điểm, do đây là bệnh từ cơ địa, để chữa bệnh tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc. 

"Việc điều trị nếu không đúng cả việc bôi ngoài da lẫn uống, da của bệnh nhân rất dễ nhiễm corticoid khiến da bị tổn thương nặng và có thể bị suy thượng thận. Do đó, gia đình cần có chọn lựa bệnh viện điều trị và phải kiên trì trong suốt quá trình chữa căn bệnh này", bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyến cáo.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Bà Đậu Thị Ngân (mẹ bé Hà)
Địa chỉ: Thôn Phú Phong, xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5564

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác