
Nhà nghèo, cả gia đình lại đau ốm triền miên nhưng Ngát luôn khao khát được học. Ngát muốn trở thành cô giáo để giúp cả gia đình được ăn no, được ở trong ngôi nhà không còn dột nát.
Cả gia đình ung thư, cô bé mong ước học giỏi giúp gia đình thoát nghèo
"Em ước mong làm cô giáo"
Trong ngôi nhà nằm sâu giữa rừng ở thôn Nà Vài, xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), ông Nguyễn Quang Ưng (66 tuổi) co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp, khuôn mặt hốc hác, thân thể chỉ còn da bọc xương.
Ông Ưng nằm nghiêng, người co quắp vì những cơn đau quặn nơi ổ bụng. Bàn tay gầy guộc nắm chặt mép chăn đã sờn rách. Giọng ông khàn đặc, ngắt quãng theo từng đợt ho kéo dài.

Ông Ưng ung thư đã nhiều năm, sức khỏe ngày càng suy kiệt (Ảnh: Thế Hưng).
Suốt chục năm qua, cuộc sống của ông Ưng là chuỗi ngày nằm viện và 3 lần phẫu thuật rồi sống chung với chiếc túi nước tiểu treo lủng lẳng bên hông.
"Bàng quang của tôi bị cắt gần hết rồi, đi đâu tôi cũng phải mang theo cái túi này. Nhiều hôm nó rò rỉ, hôi hám, tôi ngại không dám ra khỏi nhà", ông Ưng thở dài.
Ông cho biết, trong những năm đầu phát hiện bệnh, bản thân vẫn cố gắng làm nương, nuôi gà, trồng rau. Nhưng sức khỏe ngày một suy kiệt, đến nay, ông gần như nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ con cháu hỗ trợ.
Không chỉ ông Ưng, cả con trai và con dâu của ông cũng đang phải oằn mình chống chọi những cơn đau bệnh.

Lúc nào ông Ưng cũng phải đeo túi nước tiểu bên hông, rất bất tiện (Ảnh: Thế Hưng).
Anh Nguyễn Quang Ngói (SN 1981, con trai ông Ưng) từng phải phẫu thuật 2 lần vì bệnh đường ruột. Sau phẫu thuật, sức khỏe anh Ngói suy giảm, luôn mệt mỏi, không đủ sức bê vác hay gùi gạo như trước.
Còn chị Mông Thị Hương (SN 1985, con dâu ông Ưng) bị điện giật từ nhỏ nên mang di chứng não. Chị phản ứng rất chậm chạp và thường xuyên trong trạng thái không ổn định về tinh thần.
Sức khỏe yếu khiến chị Hương 4 lần mang thai thì 2 lần bị băng huyết, không giữ được. May mắn, vợ chồng chị có được 2 đứa con, một trai một gái, đang học tiểu học và trung học cơ sở.
Mỗi sáng, chị Hương tranh thủ nấu cơm rồi ra đồng làm ruộng. Ngoài việc đồng áng, chị chỉ ở nhà chăm sóc con và bố chồng đau yếu.

Con trai và con dâu ông Ưng thường xuyên đau yếu (Ảnh: Thế Hưng).
Niềm hy vọng của gia đình chính là cô bé Nguyễn Thị Hồng Ngát (con gái lớn của vợ chồng chị Hương) đang học lớp 8.
Dù gia đình khó khăn, Ngát vẫn đạt thành tích học tập rất tốt. Năm học nào Ngát cũng đạt thành tích học tập giỏi, xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen. Em học giỏi môn Văn và từng đạt giải học sinh giỏi cấp huyện.
Ngát tâm sự, gia đình quá nghèo lại nhiều người ốm đau triền miên nên em càng quyết tâm học tập. Em tin rằng, chỉ có nỗ lực học tập thật giỏi thì sau này mới giúp được gia đình thoát cảnh nghèo đói.
Ngát mơ ước lớn lên trở thành cô giáo để ông, bố mẹ và em trai có bữa cơm no mỗi ngày. Em cũng mong một ngày nào đó có thể sửa sang lại ngôi nhà để gia đình yên tâm sinh sống.

Dù gia đình khó khăn, Hồng Ngát vẫn cố gắng phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong học tập (Ảnh: Thế Hưng).
"Tôi chỉ mong một mái nhà lành lặn…!"
Gia đình ông Ưng đang ở trong ngôi nhà tạm bợ, được dựng cách đây gần 20 năm, mái lợp bằng lá cọ đã mục nát. Những bức vách tre chỗ trát đất sét, chỗ trát xi măng đã bong tróc từng mảng lớn. Mỗi khi trời mưa to, nước tràn vào nhà lênh láng khắp nền.
"Nhiều hôm trời mưa to, em ngồi học mà nước nhỏ xuống ngay cạnh vở. Có hôm ngủ dậy, em thấy chăn ướt, sách vở cũng ướt hết. Em buồn lắm, nhưng em sợ nhà sập hơn", Ngát nói nhỏ, tay còn cầm quyển sách bị thấm ướt nhòe chữ.

Hàng xóm phải lót bạt dưới mái và cố định là xà ngang sau cơn bão số 3 (Yagi) (Ảnh: Thế Hưng).
Nhớ lại ngày cơn bão số 3 (Yagi) quét qua, em Ngát kể, khi đó ông nội đang nằm viện ở Hà Nội, chỉ có 2 chị em Ngát và mẹ ở nhà. Gió rít từng cơn, nước mưa tràn vào nhà, Ngát ôm em trai ngồi co ro một góc, trong khi mẹ loay hoay lấy tấm chăn cũ che đồ đạc. Cả nhà thức trắng đêm, không ai dám ngủ.
"Cơn bão làm mái bếp bay mất, cột chống nghiêng ngả chờ đổ, cửa nhà bị gió quật nát bươm, đồ đạc ướt hết. Các bác hàng xóm thương tình đã giúp nhà em che bạt và gia cố lại mấy cây cột", Ngát nhớ lại.
Chỉ tay về phía vách tường bị nứt toác, ông Ưng lo lắng: "Mỗi khi trời mưa bão là gió lùa qua khe hở lạnh buốt, nước hắt vào nhà ướt hết đồ đạc. Tôi nằm nghe tiếng mưa mà cứ nơm nớp lo mái nhà sập xuống đầu con cháu. Tôi sống được bao lâu nữa đâu, nhưng lo sau này tôi mất thì con cháu sẽ thế nào?".
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Ưng, bà Nguyễn Thị Sinh, trưởng thôn Nà Vài cho biết: "Gia đình ông Ưng là hộ khó khăn nhất thôn. Ông Ưng bệnh nặng, con trai và con dâu đau yếu liên miên.
Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi trời mưa bão, chúng tôi rất lo lắng cho gia đình họ. Nếu được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, gia đình ông sẽ có nơi ở an toàn hơn".

Vách nứa lộ rõ khi xi măng đã bong tróc (Ảnh: Thế Hưng).
Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân thông tin thêm: "Xã đã hỗ trợ gia đình ông Ưng trong khả năng của địa phương, nhưng để có một căn nhà kiên cố hơn, rất cần sự chung tay từ các nhà hảo tâm. Với tình cảnh khó khăn hiện tại, gia đình thật sự cần những vòng tay yêu thương từ bạn đọc Dân trí trên khắp cả nước".
Theo bà Hà, sự giúp đỡ của bạn đọc lúc này, không chỉ giúp gia đình ông Ưng có một mái nhà vững chãi, 3 bố con ông có thêm cơ hội chữa bệnh, mà cháu Ngát cũng có thêm hy vọng được đến trường để nuôi dưỡng ước mơ.
Trong những ngày cuối đời, ông Ưng không mong phép màu chữa khỏi bệnh. Điều ông luôn mong mỏi là có được nhà vững chãi để con dâu không phải lo che chắn mỗi mùa mưa đến, 2 cháu nội có thể yên tâm học hành.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Ông Nguyễn Quang Ưng (66 tuổi)thôn Nà Vài, xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.