1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3238:

Cảm phục nghị lực của chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận

(Dân trí) - Suốt 10 năm ròng bị chứng bệnh suy thận hành hạ, chàng trai nghèo, chăm ngoan không đầu hàng số phận, lăn lê khắp các phố phường đánh giày kiếm tiền chữa trị. Nghị lực có thừa, nhưng bệnh ngày một nặng thêm khiến khát vọng cháy bỏng được sống tiếp cuộc đời của em sắp bị chặn lại…

VIDEO: Khát khao cháy bỏng của chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận

 

 

Đã 10 năm ròng rã, để kéo dài sự sống, nuôi tiếp khát vọng sống, mỗi tuần chàng trai trẻ Võ Tá Cường (SN 1990, trú xóm Thượng, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) phải đều dặn 3 lần vào viện. Chứng bệnh suy thận từ khi Cường học lớp 8 đã khiến em luôn phải đối mặt với tử thần.

Bị chứng bệnh suy thận hành hạ suốt nhiều năm, thể trạng Cường phù nề,  ốm yếu, da vàng bủng trông thật tội nghiệp. Do phải lấy ven để lọc máu, truyền dịch hàng tuần khiến hai cánh tay Cường chằng chịt sẹo, nổi đầy u thịt. Những cái u chai sạn đến độ, theo em Cường, có khi lấy giao cứa em chẳng còn biết đau.   

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 1

Mỗi tuần 3 lần Cường phải chạy thận lọc máu tại BVDDK Hà Tĩnh 

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 2

Chí chít vết sẹo trên cánh tay phải của Cường do quá trình lấy ven lọc máu, truyền dịch gây ra.

 

“Bệnh của em Cường hiện đã là suy thận mãn giai đoạn cuối trên nền thận đa nang. Nếu những trường hợp như em Cường mà không được điều trị tích cực, không được chạy thận theo đúng chu kì thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào”- Bác sỹ Trần Đình Trọng - Khoa Cấp cứu chống độc lo lắng nói.

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 3

Những khối u như củ khoai nổi trên bàn tay. Những cái u chai sạn đến độ, theo em Cường, có khi lấy dao cứa em chẳng còn biết đau.  

 

Cường nằm chạy thận ở Khoa Cấp cứu chống độc được 10 năm, thì có đến 6 năm bác sĩ Trọng trực tiếp thăm khám, điều trị cho em. Cũng vì thế BS Trọng rất hiểu hoàn cảnh cùng cực, khánh kiệt của Cường và gia đình. “Lúc này bệnh tình của Cường cần phải được chữa trị dứt điểm, được nghỉ ngơi, chăm sóc vì chứng bệnh đã rất nặng, nhưng gia đình quá nghèo mà em vẫn phải lăn lộn làm thêm để có tiền chạy thận duy trì khát vọng sống”- BS Trọng thông tin thêm.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng tính ra chi phí thuốc thang ăn uống mỗi lần chạy thận của Cường phải mất 200 ngàn đồng, một khoản tiền lớn đối với gia đình Cường. Đó cũng là lí do, khi thời gian chạy thận đã điểm, như suốt nhiều năm qua, Cường vội rời bệnh viện xách túi đồ nghề rong ruổi khắp thành phố Hà Tĩnh để kiếm tiền trang trải chi phí chạy thận. Điểm đến của chàng trai tội nghiệp các quán cà phê, quán ăn để đánh giày cho khách.

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 4
Vừa rời viện, Cường đã đạp xe đi đánh giày kiếm tiền chạy thận duy trì sự sống.

 

Những ngày sức khỏe khá, em đi đánh giày bằng xe đạp để tiết kiệm tiền xăng. Còn những ngày mệt quá buộc phải đi xe máy dù tiếc đứt ruột, hôm yếu quá thì mới dám nghỉ một ngày. Cường chia sẻ: “Nhà em đông anh em nhưng tất cả đều không có công ăn việc làm ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Ngày nắng kiếm được khoảng 100 nghìn, ngày mưa gió thì năm ba chục là cùng. Biết vất vả nhưng em không biết làm gì vì không đủ sức".

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 5

Suốt 10 năm nay sự sống của Cường trông cả vào đồng tiền ít ỏi từ nghề đánh giày.

 

 

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 6

Thi thoảng dừng tay, Cường lại nghĩ về bệnh tật của mình. Những lúc như thế nước mắt lại chực trào trên đôi mắt của chàng trai tội nghiệp. 

 

Có một niềm an ủi, thương cảm với Cường, hầu hết các quán hàng, cà phê, đã hiểu hoàn cảnh nên rất tạo điều kiện cho Cường có chỗ đánh giày. Nhiều khách hàng thấu hiểu tình cảnh của Cường còn trả cho em gấp 2, gấp 3 tiền công đánh mỗi đôi giày, có người còn cho em thêm chút đỉnh.

Nhìn Cường mới nửa tiếng trước còn nằm trong viện mà giờ tay đã thoăn thoắt, cẩn thận đánh giày cho khách, rồi trở về thăm gia đình em ở cái xóm nghèo nằm bên sông Phổ Độ mà chúng tôi thương em quá đi. Đang rất cần tiền để thay thận, cứu lấy mạng sống vốn đang quá mong manh, nhưng nhà Cường quá khánh kiệt.

Thương con trai đứt ruột, ngồi bên cạnh con, chị Võ Thị Chương (mẹ Cường) khóc sụt sùi: "Nhà có cái gì bán được thì anh chị đã bán để chạy chữa cho cháu, nhà cũng đã cầm cố giờ không còn một thứ gì. Anh chị làm nghề lao động tự do nên cuộc sống rất vất vả, đến chi phí hằng ngày lo không đủ nên không biết lấy đâu chi phí chạy chữa cho em nó".

Cảm phục nghị lực của  chàng trai 10 năm ròng đánh giày lấy tiền chạy thận - 7

Chị Chương bất lực trước bệnh tình của con trai

 

Biết cánh cửa cuộc đời của con trai sẽ đóng sập lại nếu chứng bệnh suy thận mãn tính không kịp chạy chữa, nhưng chị Chương đành chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. Người mẹ khốn khổ chỉ còn biết nắm lấy tay con trai ngậm ngùi nói lời xin lỗi... 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3238: Em Võ Tá Cường, xóm Thượng, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

SĐTĐT: 0972.519.404

TK: 3701205033211, Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Văn Dũng