Hồ sơ mã số 5490

27/02/2025

"Anh ơi tỉnh dậy đi anh ơi, các con đang chờ ở nhà!..."

14 ngày sau tai nạn, anh Khôi vẫn hôn mê sâu. Đau đớn, bế tắc, tuyệt vọng..., người vợ hơn chồng 14 tuổi gục mặt bên giường bệnh của chồng nức nở: "Anh ơi tỉnh lại đi, các con đang chờ ở nhà!...".

Vợ 55 tuổi khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng 41 tuổi nguy kịch sau tai nạn

Sau tiếng "rầm", người chồng tâm thần đã nằm dưới bánh xe tải

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, về một bệnh nhân nặng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phóng viên Dân trí đã đến bệnh viện thăm anh Nguyễn Văn Khôi (SN 1984, trú tại Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam).

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, anh Khôi vẫn hôn mê sâu dù đã sang ngày thứ 14 sau vụ tai nạn. Quanh người đàn ông 41 tuổi là hệ thống máy thở, cùng đủ các loại máy móc, thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ anh cầm cự mạng sống mong manh.

Anh ơi tỉnh dậy đi anh ơi, các con đang chờ ở nhà!... - 1

Va chạm với xe tải, anh Khôi nguy kịch tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Luôn túc trực bên giường bệnh của chồng, chị Đinh Thị Mão (SN 1970, vợ anh Khôi) gương mặt thất thần, mắt quầng thâm sau nhiều ngày mất ngủ. Trong 2 hàng nước mắt lăn dài, chị kể cho chúng tôi nghe về vụ tai nạn xảy ra với chồng:

"Hôm ấy, vợ chồng ra đồng làm cỏ lúa, tôi có bảo anh ấy về nhà chở bao phân bón. Đang lúi húi dưới ruộng, bất ngờ tôi nghe tiếng rầm rất to. Ngoảnh lên thì chồng tôi đã nằm dưới bánh xe tải. Đến hôm nay đã là 14 ngày rồi, anh ấy vẫn không nói gì".

Nói đến đây, chị Mão gục mặt xuống thành giường khóc nấc: "Anh ơi tỉnh dậy đi, các con đang chờ ở nhà!".

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, khắc khổ, người phụ nữ 55 tuổi bùi ngùi tâm sự. Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, qua mai mối, chị Mão nên vợ nên chồng với người đàn ông kém chị 14 tuổi, bị chậm phát triển tâm thần.

Anh ơi tỉnh dậy đi anh ơi, các con đang chờ ở nhà!... - 2

Sau 14 ngày nhập viện, người đàn ông 41 tuổi vẫn hôn mê sâu, hàng loạt trang thiết bị y tế hiện đại trợ giúp anh duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời, chị Mão sức yếu, không làm được việc nặng, còn anh Khôi chỉ biết vợ bảo gì làm nấy… Chính vì vậy, bao năm qua gia đình chị Mão luôn trong diện cận nghèo của địa phương. Người phụ nữ nhỏ bé làm việc quần quật nhưng cả gia đình luôn sống trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối.

Có lẽ cũng vì ăn uống kham khổ, con cái quấy khóc mà bệnh tình của anh Khôi ngày một nặng hơn. Người bố 3 con thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, có lần chị Mão phải nhờ cả xóm đi tìm chồng, đến nửa đêm mới thấy anh ngồi một mình bên bờ ao.

Lo sợ, chị Mão gửi 3 con nhỏ, vay mượn khắp nơi đưa chồng đi bệnh viện. Nhưng do chữa trị bập bõm, nên bệnh tình của anh Khôi không cải thiện được là bao.

Anh ơi tỉnh dậy đi anh ơi, các con đang chờ ở nhà!... - 3

Người vợ khốn khổ bất lực bên giường bệnh của chồng (Ảnh: Hương Hồng).

"Nếu được uống thuốc đều đặn thì anh ấy không hay nói lảm nhảm nữa và cũng ít đi lang thang hơn, nhưng không tự biết làm gì. 3 đứa con của tôi, cháu lớn năm nay 18 tuổi chỉ học được hết lớp 9 rồi đi làm công nhân, giúp mẹ chữa bệnh cho bố và nuôi 2 em.

2 đứa con nhỏ (SN 2009 và 2013) cũng bị chậm phát triển tâm thần giống bố nên học mãi mà không biết chữ nào, tôi đã cho các cháu thôi học…", chị Mão buồn rầu nói.

"Cầu mong chồng được sống, các con còn có bố, khổ cực thế nào tôi cũng chịu đựng được"

Chị Mão cho biết, do mắc bệnh xương khớp và dạ dày nặng, cuộc sống lại quá lam lũ, vất vả nên chị gầy yếu, nặng chưa đến 40kg. Dù mới 55 tuổi nhưng trông chị Mão như bà lão 70 tuổi, mái tóc đã bạc trắng. Chị cho biết, những năm trước còn sức, chị đạp xe khắp các hang cùng ngõ hẻm thu mua, nhặt nhạnh đồng nát.

2 năm gần đây, sức khỏe suy giảm rõ rệt, chị Mão không còn đạp xe đi thu gom phế liệu được nữa. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ còn biết trông vào mấy sào ruộng và những đồng tiền công làm thuê ít ỏi của đứa con gái 18 tuổi gửi về.

Anh ơi tỉnh dậy đi anh ơi, các con đang chờ ở nhà!... - 4

Sống cực khổ, lam lũ…, nên mới chỉ 55 tuổi, nhưng trông chị Mão già nua, tóc bạc trắng như bà lão 70 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).

Chồng bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", chị Mão chạy khắp nơi vay được 25 triệu đồng, tài xế xe tải hỗ trợ 30 triệu đồng để chị đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. Tình trạng anh Khôi quá nặng, việc chữa trị kéo dài, tốn kém… Hiện số tiền chị Mão đem theo cũng đã hết sạch.

Đưa tay ôm mặt, chị Mão mếu máo: "Cầu mong chồng được sống, có thế nào, thì các con tôi vẫn còn có bố, cực khổ thế nào tôi cũng chịu đựng được. Nhưng giờ cùng đường rồi, tôi chẳng biết phải làm thế nào!".

Bác sĩ Đặng Hải Sơn là người trực tiếp điều trị cho anh Khôi tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ:

"Bệnh nhân Nguyễn Văn Khôi bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện rất nặng, sau 14 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, còn hôn mê.

Do chấn thương nặng, bệnh nhân phải được điều trị tích cực, lâu dài và tốn kém. Chúng tôi được biết, hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân là hộ cận nghèo, rất khó khăn. Bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, người vợ đã 55 tuổi, ốm yếu phải cáng đáng hết mọi việc, 2 đứa con nhỏ cũng mắc bệnh giống bố.

Chính vì vậy, bệnh viện, cũng như gia đình, tha thiết mong muốn được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ để bệnh nhân vượt qua lúc nguy nan".

Anh ơi tỉnh dậy đi anh ơi, các con đang chờ ở nhà!... - 5

Hai con gái của chị Mão cũng bị chậm phát triển tâm thần giống bố (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Đinh Thị Mão

Địa chỉ: Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Số điện thoại: 0587334294

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5490

Số liệu đang được cập nhập

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác