Tử vong sau khi bị kẹt “đồ chơi tình dục”

(Dân trí) - Một người đàn ông thất nghiệp tại Anh đã chết sau khi chiếc máy rung – một loại “đồ chơi” tình dục” bị mắc kẹt trong người, mà ông lại quá xấu hổ không dám đi gặp bác sĩ.

Nigel Willis, 50 tuổi và bị bệnh tiểu đường, đã không thể lấy được món “đồ chơi” ra và phải nằm bẹp trên ghế sofa suốt 5 ngày, không thể dậy nổi vì bị đau khủng khiếp, tại ngôi nhà nơi ông sống cùng với bà mẹ đã già ở Forest Hill, đông nam London.

Một người bạn đã nài nỉ ông đi khám, và cuối cùng ông được đưa tới Bệnh viện trường Đại học Lewisham trong tình trạng sốc nhiễm trùng.

BS Adebowale Adesina cho biết: “Một người bạn đã gọi cấp cứu khi nạn nhân than phiền là mình bị chóng mặt, yếu và không thể rời khỏi chiếc ghế sofa suốt 5 ngày nay.’

Tại bệnh viện, người ta đã phát hiện ra chiếc máy rung mà Willis đã đưa vào hậu môn mấy ngày trước đó.

Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho nạn nhân để lấy món “đồ chơi” ra, nhưng nạn nhân đã qua đời sau đó 2 tháng vì nhiễm trùng huyết.

Cẩm Tú

Theo Daily Mail