TP Huế: Xuất hiện “côn trùng lạ” gây ngứa

(Dân trí) - Loài “côn trùng lạ” này xuất hiện tại ngôi nhà của gia đình ông Lê Duy Khải, số 210/10 đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP Huế. Theo mô tả của các nhân chứng, loài này có cánh, nhỏ tựa con mạt gà, sống ký sinh trên áo quần, đồ đạc…

  

TP Huế: Xuất hiện “côn trùng lạ” gây ngứa - 1

Những vùng da mẩn ngứa do côn trùng "lạ" gây ra

Ông Khải cho biết loài “côn trùng lạ” này xuất hiện khắp mọi nơi, khiến vợ chồng ăn không ngon, ngủ không yên. Chăn, màn, chiếu 2 ngày giặt một lần, áo quần trước khi mang đều được ủi kỹ, nhưng khi mặc vào người vẫn bị ngứa.

 

“Tôi đã dùng 8 bình xịt muỗi và diệt côn trùng, thậm chí bơm 3 chai Vibasa, một loại thuốc chống rầy trong nông nghiệp nhưng vẫn không trị được cái loài lạ lùng ni. Vợ tui bị ngứa khắp người, không ngủ được khiến bà ấy sút cân, giờ phải vô nhà người quen trong Buôn Mê Thuột tạm lánh một thời gian”, ông Khải nói.

 

TP Huế: Xuất hiện “côn trùng lạ” gây ngứa - 2

Ông Khải rũ quần áo dưới đèn bão thấy có nhiều con côn trùng nhỏ như bụi bay ra

Để chứng minh, ông Khải tắt toàn bộ điện trong nhà, lấy ra một chiếc áo lót trắng, đập nhẹ. Trong ánh sáng của cây đèn bão, một số con vật nhỏ bằng hạt bụi li ti bay lên và mất hút trong không trung. Thử tác động vào các vật dụng bằng vải và giường chiếu, chúng tôi cũng thấy hiện tượng tương tự.

 

Ngoài ra nhiều nhà quanh nhà ông Khải cũng có côn trùng này với tình trạng tương tự. Hiện UBND phường Hương Long đã về nhà ông Khải kiểm tra và đang gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng xác minh để có hướng giải quyết việc này trong thời gian sớm nhất.

 

Đại Dương