Quảng Nam:

Sai quy trình, bé sinh non 700g “suýt” bị đem chôn

(Dân trí) - Cho rằng trẻ sơ sinh đã tử vong, nhân viên y tế yêu cầu người nhà chuyển về lo hậu sự. Nhưng sau khi chuyển về nhà thì phát hiện cháu vẫn còn thở, tay chân động đậy. Ngay lập tức cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Đó là con của  anh Nguyễn Văn Tin (SN 1976, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam); anh cho biết vợ mình tên Lữ Thị Lâm Quy (SN 1984) chuyển dạ vào chiều ngày 4/8, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Khi vừa chuyển vào khoa Sản là chị Quy sinh luôn 1 cháu trai.

Cháu bé con của anh Tin hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng
Cháu bé con của anh Tin hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam

Vài giờ sau đó, một hộ lý ra nói với người nhà là cháu bé đã tử vong do sinh non, trọng lượng quá nhỏ (gần 700g) dù đã được cấp cứu và nói người nhà đưa cháu về lo hậu sự.

Khi đến nhà, mở khăn quấn cháu ra thì cả nhà phát hiện cháu vẫn còn thở, chân tay động đậy nên tức tốc đưa đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu. Anh Tin cho biết nếu gia đình không phát hiện sự việc thì con mình sẽ không còn có hội được sống. 

Điều đáng nói hơn sau khi sự việc xảy ra, không có ai ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến nhà hay Bệnh viện Nhi thăm hỏi gia đình và sức khỏe của cháu bé.

Anh Nguyễn Văn Tin, bố cháu bé trình bày sự việc
Anh Nguyễn Văn Tin, bố cháu bé trình bày sự việc

Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam, Bác sĩ Hoàng Xuân Việt, cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu khoảng 20 giờ ngày 4/8 trong tình trạng toàn thân tím tái, suy hô hấp, sức đề kháng không có, cháu rất yếu… Sau 3 ngày nhập viện, sức khỏe của cháu bé đã được cải thiện, người ấm trở lại, da dẻ hồng hào…

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn trao đổi với các PV về sự việc. Ảnh: H.P.

Trả lời phóng viên Dân trí về vấn đề này, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn cho rằng do cháu bé được sinh ra trong tình trạng sẩy thai, trọng lượng nhỏ và bị ngạt khí. Sau khi sinh, cháu được các bác sĩ Khoa sản chuyển lên cấp cứu hô hấp tại phòng hồi sức 1 tiếng đồng hồ, sau đó không thấy tim còn đập nên các hộ lý gọi gia đình cho cháu về nhà.

Theo ông Ẩn, kết quả chẩn đoán bệnh của Khoa sản như vậy là chưa rõ ràng, kết quả nhận định cháu tử vong chưa đúng. Việc làm của Khoa sản chưa đúng quy trình, Hội đồng khoa học của bệnh viện sẽ họp lại toàn bộ ê kíp, ca trực hôm đó để điều tra giải quyết sự việc, ai sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó.

Chiều ngày 6/8, trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã có báo cáo gửi Sở Y tế. Hiện mọi chuyện đang tập trung lo cho cháu bé có sống được hay không, mọi việc sẽ được xử lý sau”.

Công Bính