Quảng Bình: Đốt lò sưởi ấm, 1 người chết 2 người nguy kịch

(Dân trí) - Do thời tiết ở Quảng Bình những ngày qua rét đậm nên cả gia đình anh Biền đóng kín phòng và đốt lò than để sưởi ấm. Tuy nhiên, khi được mọi người phát hiện thì con trai anh Biền đã tử vong, còn vợ và con gái bị nhiễm độc khí rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 25/1, gia đình anh Đoàn Văn Biền (trú tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đã đóng kín cửa nhà, dùng than củi đốt lên để sưởi ấm.

Đến 9h sáng ngày 26/1, nhiều người dân phát hiện 3 người trong gia đình Biền là chị Phạm Thị Hương (vợ anh Biền) và 2 đứa con là cháu Đoàn Phạm Ngọc Thanh Hải (SN 2008) và con gái là Đoàn Phạm Thị Duyên (SN 1994) nằm bất động trong nhà, gần bên lò than dùng để sưởi ấm.

Hiện chị Hương đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh minh họa)
Hiện chị Hương đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh minh họa)

Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng. Tuy nhiên, cháu Hải đã tử vong tại bệnh viện do nhiễm độc khí quá nặng, còn chị Hương và đứa con gái phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 27/1, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình xác nhận, hiện tại chị Hương đã được chuyển gấp vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu do bị nhiễm độc quá nặng, còn cháu Duyên vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được biết, trước khi sự việc đau lòng trên anh Biền bận việc nên không có mặt ở nhà. Hiện gia đình đang làm lễ an táng cho cháu Hải theo phong tục địa phương.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình, than củi cháy trong điều kiện thiếu không khí và sinh ra loại khí cực độc là Carbon monoxide (CO). Qúa trình nhiễm độc khí CO xảy ra rất nhanh, nếu hít vào nạn nhân sẽ bị ngạt, sau đó hôn mê sâu và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm.

Văn Lịnh