Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch

(Dân trí) - “Oa… oa…oa!” những tiếng khóc rắn rỏi vang lên trong phòng sinh, nâng niu cháu bé trên tay, bác sĩ Thu Ba nở nụ cười hiền hậu: “Chúc mừng chị, gia đình mình mới có một bé trai đúng vào thời khắc giao thừa tết Dương lịch”.

TPHCM: Hơn 1 phút, đón 5 công dân tí hon chào đời
Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 1
Cậu bé 3,4kg này là công dân đầu tiên của năm mới

Gần bước vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại khoa Sản của bệnh viện Phụ sản Từ Dũ các bác sĩ “bỗng nhiên” trở nên bận rộn, bởi hầu hết sản phụ đều mong con mình sẽ chào đời vào giờ “đẹp nhất” trong năm. Khi kim đồng hồ dần điểm đến mốc 0 giờ cũng là lúc các bà mẹ hít lấy những hơi thật sâu, dốc hết toàn tâm toàn sức của mình cho lần vượt cạn.

Nào nào cố lên bà mẹ ơi, còn chút nữa thôi sắp ra rồi, hít sâu vào… rặn đi. Tốt rồi!” Bác sĩ vừa dứt lời tiếng khóc oa oa đã vang lên trong phòng. Đó là bé trai nặng 3,4kg, con của sản phụ Đỗ Thu Hiền (34 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM). Cậu bé này đang gào lên thì phía phòng mổ cô y tá thông báo ca mổ bắt con cho sản phụ Nguyễn Thanh Xuân (28 tuổi, ngụ tại quận 4) bị suy tim thai đã thành công. Một bé gái nặng 2,9kg hồng hào với đôi mắt trong veo đang “gào” theo anh chàng mới chào đời trước mình mấy giây.

Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 2
Mới cất tiếng khóc chào đời những công dân tí hon đã khua chân múa tay
 
Chưa kịp nghỉ tay, các cô y tá lại phải nhào về phía phòng sinh vì tại đây hai công dân nam nữa mới chào đời, một bé là con của sản phụ Tuyết Hồng (27 tuổi, ngụ tại Long An) và một bé khác ngụ tại Bình Dương là con của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Hiền (30 tuổi).

Mới chưa đầy một phút nhưng tỷ lệ nam nữ đã là 3:1 mọi người hồi hộp chờ đợi đến ca sinh của sản phụ Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, ngụ tại Bình Phước). Người mẹ oằn mình trên giường sinh cố hết sức cho lần rặn cuối. Trên đôi tay mềm mại của nữ hộ sinh Đặng Thị Thu Hà, bé gái có cân nặng 2,9kg nước da hồng hào được đưa đến trước mặt sản phụ, sau hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau khi được nhìn thấy kết quả của tình yêu đã hiện hữu, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ cứ thi nhau tuôn trào.

Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 3
Niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh Long

Nhưng hồi hộp và gay cấn nhất phải kể đến những ông bố đã đi đi lại lại hàng trăm vòng trước phòng sinh. Dù đã từng tháp tùng vợ đi sinh một lần cách đây 3 năm nhưng anh Đặng Viết Long, chồng của sản phụ Thu Hiền vẫn không khỏi bối rối. Khi được y tá trực gọi đến tên anh còn ú ớ hỏi lại “Vợ em đã sinh chưa?” rồi “ba chân bốn cẳng” cắm đầu bước vào phòng sinh.

Tay ôm gói quà do bệnh viện trao tặng cho những công dân đầu tiên của năm mới, nhưng mắt anh cứ toe toét cười cùng cậu con trai bụ bẫm và người vợ “đẻ giỏi” của mình. Bác sĩ “đặc cách” chỉ cho người nhà những công dân đầu tiên được vào thăm một “tích tắc” sau sinh nhưng anh Long cứ quấn lấy vợ con không muốn rời. “Ông bố nào cũng như anh thế này thì tránh sao được chuyện dân số cứ tăng lên vùn vụt”, các bác sĩ hài hước khi nhắc khéo anh đã hết giờ vào thăm vợ con.


Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 4
Những mầm non tương lai của đất nước đều rất khỏe mạnh

Cùng cảnh với anh Long là anh Lê Khánh Toàn, chồng của sản phụ Nguyễn Thanh Xuân. Khi anh Toàn được gọi vào nhận con, và gặp mặt BS Nguyễn Kim Hoa người vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho vợ con mình, anh rưng rưng nước mắt: “Em đang học ở trường Lục Quân 2, việc học bận quá. Hôm trước vợ em nói ngày dự sinh là 29/12 nhưng em không về được nên nói đùa với vợ “Bảo con chờ anh về rồi hẵng ra em nhé” không ngờ điều đó lại thành sự thật. Vợ chồng em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!”.

Vừa nói hai bàn tay rắn chắc của anh Toàn vừa nắm chặt lấy tay bác sĩ khiến bà cười “méo cả mặt”. Khi anh Toàn đã khuất bóng nơi hành lang, BS Kim Hoa mới bộc bạch “Anh ấy nắm tay tôi đau quá, nhưng thấy anh ấy xúc động, nước mắt rưng rưng nên lúc ấy tôi không nỡ kêu đau”. Sự thật ấy khiến các bác sĩ đang trong lúc căng thẳng nhưng được một phen cười nghiêng ngả.

Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 5
Dự tính Nhâm Thìn sẽ là năm dân số tăng "chóng mặt"

BS Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó trưởng khoa Sản cho biết: “Năm 2011, có gần 50.000 sản phụ đến sinh tại bệnh viện Từ Dũ, con số này tăng gần 10.000 ca so với năm 2010. Năm nay là năm Nhâm Thìn, các cụ vẫn quan niệm “trai Nhâm gái Quý” nên dự đoán 2012 số trẻ chào đời sẽ còn tăng nhiều so với năm 2011. Ngoài 60 bệnh nhân còn lưu lại trong ngày 30/12 thì trong ngày 31/12 đến thời điểm giao thừa, khoa Sản đã tiếp nhận 85 ca đến sinh. Tổng số ca sinh trong ngày là 75 ca sinh thường và 24 ca sinh mổ, tất cả đều “mẹ tròn con vuông”.
 
TP Đà Nẵng: Đón chào 3 “công chúa” đáng yêu
 
 
Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 6

Tiếng khóc “oa… oa… oa…” của chị em song sinh nhà Ngọc Thu làm xôn xao cả Trung tâm phụ sản - Nhi Đà nẵng lúc 0 giờ 5 phút

 

Khi đồng hồ bước sang thời khắc của năm 2012 cũng là lúc những công dân đầu tiên của TP. Đà Nẵng cất tiếng khóc chào đời. Ba bé gái xinh xắn lọt lòng mẹ lúc 0h5 phút và lúc 0h30 phút tại Trung tâm Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tất cả đều “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui ngập tràn.

 

11h45 phút, PV Dân Trí có mặt tại Trung tâm Phụ  sản - Nhi Đà Nẵng (trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), không khí làm việc của đội ngũ y bác sỹ càng lúc càng khẩn trương kèm một chút hồi hộp chờ đợi tiếng khóc trẻ thơ, vì đây là khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón những công dân đầu tiên của TP bên cầu sông Hàn thơ mộng.

 

Đúng 0h5 phút, tiếng óc “oa… oa… oa…” được cất lên giữa không gian vắng lặng của Trung tâm. Đó là tiếng khóc chào đời của 2 chị em song sinh con chị Lê Ngọc Thu (35 tuổi, trú tại tổ 14, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ca mổ thành công, bác sỹ cho biết chị em song sinh nhà Ngọc Thu, một bé nặng 2,2kg và bé còn lại nặng 2,3kg. Sản phụ sau ca mổ dù mất sức nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

 

Anh Đoàn Văn Công, cha của 2 bé gái song sinh xúc động chia sẻ: “Thật hạnh phúc vô cùng khi các con tôi được sinh ra trong khoảnh khắc ý nghĩa thế này. Người làm cha lúc này có cảm xúc thật khó tả, cầu cho may mắn, bình an luôn đến với các con tôi”.
 

Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 7

Bé gái có khuôn mặt phúc hậu, hồng hào này là con của chịNguyễn Thị Khánh Linh

 
Niềm vui của ông bố, bà mẹ có 2 con gái vừa chào đời chưa dứt, đúng 25 phút sau tại phòng sinh mổ của Trung tâm, một tiếng khóc nữa của trẻ thơ lại tiếp tục vang lên. Công dân tiếp theo của TP. Đà Nẵng chào đời lúc 0h 30 phút cũng là một bé gái, cân nặng 3,3kg, con của chị Nguyễn Thị Khánh Linh (40 tuổi, trú tại tổ 36, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Sau khi được các bác sỹ mang ra từ bụng mẹ, cháu gái kháu khỉnh quơ quậy liên tục như muốn gửi lời chào đến mọi người nhân dịp năm mới.
 
 
Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 8

Những công dân đầu tiên của TP. Đà Nẵng năm 2012 đều đáng yêu, báo hiệu một năm mới may mắn và thuận lợi
Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tết Dương lịch - 9

Niềm phấn khởi của các y bác sỹ Trung tâm Phụ sản - Nhi (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) sau ca mổ

Các cháu sau khi chào đời được các cô y tá vệ sinh sạch sẽ mang tã cẩn thận, đưa đến phòng dưỡng nhi chăm sóc chu đáo.

 

Vừa ngơi tay sau khi tiếp sức cho các bà mẹ vượt cạn, BS Tuyết, người trực tiếp mổ 2 ca sinh của năm mới vui mừng chia sẻ: “Cả 3 cháu gái đều sinh mổ, đó là những công dân đầu tiên của TP. Đà Nẵng, tất cả đều “mẹ tròn con vuông” báo hiệu một một năm mới may mắn và thuận lợi.


Vân Sơn - Viết Hảo - Đông Phước