1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nhờ thầy bùa trừ tà, thai phụ suýt tử vong

(Dân trí) - Chị N.H.N. (24 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, đang mang thai ở tháng thứ 6) được gia đình đưa đến thầy bùa nhờ trừ tà. Sau nhiều cú vỗ mạnh vào lưng và ngực chị N. đã phải chuyển đến bệnh viện Từ Dũ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trường hợp hi hữu trên đã xảy đến vơi thai phụ N. Được biết, trước khi nhập viện ít ngày chị N. có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, tức ngực… nên đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Tuy nhiên, bác sĩ tại đây đã không phát hiện ra bệnh của chị N.

Cho rằng chị bị ma ám nên gia đình đã đưa chị đến nhà một thầy bùa ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nhờ trừ tà. Theo thông tin từ gia đình, sau khi được “làm phép”, thai phụ được đeo một lá bùa và được “thầy” vỗ mạnh nhiều cái vào lưng, ngực, sườn. Những cú vỗ quá mạnh khiến thai phụ quằn quại trong đau đớn.

Rời nhà thầy bùa, tình trạng tức ngực khó thở của thai phụ ngày càng tăng lên kèm theo nôn ói, tím tái… gia đình tá hỏa chuyển thẳng chị N. lên bệnh viện Từ Dũ cấp cứu vào chiều 30/3.

Qua chẩn đoán, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ cơ hoành khiến các bộ phận dạ dày, lá lách, ruột chồi lên khoang ngực. Bị các bộ phận trên chèn ép nên tim của thai phụ đã bị đẩy lệch sang bên phải. Ngay lập tức bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành hội chẩn với bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành ca mổ cấp cứu.

Sau khi được sắp xếp lại nội tạng, vá cơ hoành tình trạng của bệnh nhân dần được cải thiện. Rất may “tai nạn” trên của thai phụ đã không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi nên cháu bé vẫn được an toàn. Sau ca phẫu thuật, thai phụ đã được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để được tiếp tục theo dõi.

BS Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Đây là trường hợp chấn thương hi hữu của sản phụ từ trước đến nay bệnh viện chưa từng gặp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch nếu không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con”.

Vân Sơn