DMagazine

Danh ca Ý Lan: "Tôi từng nghĩ mình sắp chết"

(Dân trí) - Cách đây nhiều năm, khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, danh ca Ý Lan sững sờ nghĩ mình sắp chết. Nhưng rồi sự kiên trì, bản lĩnh cùng tình yêu của gia đình đã giúp cô làm nên điều kỳ diệu.

Cách đây nhiều năm, khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, danh ca Ý Lan sững sờ nghĩ mình sắp chết. Nhưng rồi sự kiên trì, bản lĩnh cùng tình yêu của gia đình đã giúp cô làm nên điều kỳ diệu.

Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 1

Ý Lan là ái nữ của cố danh ca Thái Thanh - người đã từng khai sinh ra cả một trường phái biểu diễn ca khúc Việt Nam kinh điển và bố là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời Lê Quỳnh.

Và Ý Lan tiếp nối mẹ trở thành một nữ danh ca biểu diễn với phong cách vừa sang trọng, vừa rất đỗi dịu dàng. Ý Lan được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, từ ông bà ngoại đến bố mẹ đều là những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Giọng ca sinh năm 1957 hiện sinh sống tại Mỹ. Căn bạo bệnh bất ngờ ập đến đến với Ý Lan ở tuổi 45 là thử thách không thể quên trong cuộc đời cô.

Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 2

Từ bé đến lớn, Ý Lan chơi rất nhiều môn thể thao: từ bơi lội, đánh vũ cầu cho đến chạy xa, ném tạ…

Chia sẻ với PV Dân trí, nữ danh ca Ý Lan cho biết: “Ý Lan từng nghĩ rằng, mình chơi thể thao cường độ nặng như vậy thì không có căn bệnh nào vật ngã được mình. Thế nhưng căn bệnh ung thư lại đến với Ý Lan. Đời sống của một người nghệ sĩ, thức khuya, ăn uống thất thường, stress, chạy show nhiều quá… có lẽ là nguyên nhân chính khiến tôi đổ bệnh”.

Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 3

Khi phát hiện mình bị ung thư vú, danh ca Ý Lan từng rơi vào khủng hoảng đến mức đã tính đến cái chết.

Danh ca Ý Lan cho biết: “Nếu như ở thời điểm hiện tại, người bệnh biết được khả năng sống sót của mình là bao nhiêu phần trăm thì cách đây hàng chục năm trước, khi Ý Lan biết mình mắc bệnh ung thư, Ý Lan không có được nhiều thông tin. Nên khi nhận được tin đó, Ý Lan chỉ nghĩ mình sắp chết thôi. Những tháng ngày đó đã mang đến cho Ý Lan rất nhiều lo lắng, ưu tư”.

Thậm chí, cô còn xem lại các hợp đồng bảo hiểm để tính quyền lợi về sau cho con cái.

Cô đã cố gắng không né tránh căn bệnh với một tâm trạng bi quan mà dần đối diện với mọi thứ. “Tôi nghĩ có lẽ Thượng đế bảo: “Ý Lan, tôi cho cô thêm một việc nữa để làm”. Khi đó, có lúc tôi cũng tự hỏi tại sao "án tử" lại gọi tên mình, nhưng rồi vẫn phải đón nhận”.

Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 4
Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 5

Những mặc cảm “tại sao mình là người mắc bệnh” nhanh chóng được thay thế bằng việc chấp nhận thử thách của thực tại. Ý Lan nhận thức mỗi việc đến với mình, vui hay buồn đều mang một ý nghĩa riêng, chỉ cần thừa nhận nó rồi tìm cách thay đổi thực tại mới là điều quan trọng.

6 người con đã cho Ý Lan những hi vọng, sức mạnh để Ý Lan tự nhắn nhủ mình phải vượt qua bệnh tật.

“Để vượt được qua mọi khó khăn trong đời sống, Ý Lan có hai tình yêu. Trước tiên là tình yêu của gia đình. Những ngày đó khiến tôi vô cùng lo lắng, ưu tư nhưng gia đình, đặc biệt là 6 người con đã cho Ý Lan những hi vọng, sức mạnh để Ý Lan tự nhắn nhủ mình phải vượt qua.

Bởi nếu không chiến thắng bệnh tật, 6 người con của mình sẽ được ai yêu như mình yêu không. Không ai yêu con mình như chính mình cả? Ý Lan đã cầu nguyện hàng ngày, mong có thể vượt qua để tiếp tục chăm sóc các con”, danh ca tâm sự. 

“Tình yêu thứ 2 là tình yêu của khán thính giả, Ý Lan trân quý lắm. Rồi tôi tự tìm câu trả lời cho nguyên nhân căn bệnh của mình”.

Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 6

Sau đó, Ý Lan quyết định đối mặt với việc xạ trị đau đớn và giữ tinh thần mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cô tập luyện kiên cường để sức đề kháng tốt hơn. Bơi lội, chạy đua, đánh vũ cầu, chạy xa, ném tạ,… cô tập những bài tập nặng nhất.

Nhờ tuân thủ phác đồ điều trị, điều kỳ diệu đã mỉm cười, Ý Lan chiến thắng bệnh tật. Sau khi khỏi bệnh, cô luôn giữ tinh thần lạc quan và sinh hoạt, ăn uống điều độ. Bên cạnh đó, đến bây giờ, nữ danh ca vẫn duy trì việc tập luyện thể thao.

Danh ca Ý Lan: Tôi từng nghĩ mình sắp chết - 7

Sau khi khỏi bệnh, cô luôn giữ tinh thần lạc quan, sinh hoạt, ăn uống điều độ và tập luyện đều đặn.

“Ở Mỹ, sau khi mắc bệnh, tôi đã lập ra ra một hội nhỏ mang tên Những cơn mơ ngọt ngào để chia sẻ với những người mắc bệnh, những thông tin và kinh nghiệm của bản thân với hi vọng giúp ích được phần nào cho mọi người. Tôi rất mong mỏi có thể tổ chức một buổi chia sẻ tương tự như thế ở Việt Nam”, cô bày tỏ.

Mong muốn lớn nhất của cô là làm sao kêu gọi mọi người, nhất là những người phụ nữ Việt Nam vốn chịu thương chịu khó, hết lòng vun vén cho chồng con biết quan tâm tới sức khoẻ của bản thân. Hãy biết cách xả stress, giữ lòng thanh thản và lạc quan đối phó với bất cứ khó khăn bất ngờ nào trong cuộc sống.

Bài: Phương Nhung

Đồ họa: Khương Hiền - Minh Sơn