Cô bé 14 tuổi bị ung thư mù 2 mắt khao khát thấy ánh sáng

Bé Linh bất ngờ phát hiện u não khi mới 12 tuổi. Mắt em từ đó mờ dần rồi vĩnh viễn không thể nhìn thấy.

Ở tuổi 14, cô bé Vũ Thị Ngọc Linh, 14 tuổi, trú tại số 8 ngách 16/79 đường Bùi Thị Tự Nhiên, TP. Hải Phòng luôn khao khát nhìn thấy ánh sáng trở lại. 2 năm qua, Linh trải qua liên tiếp các ca phẫu thuật, hóa trị khiến mắt em ngày càng mờ rồi mất hẳn thị lực.
 
Đầu năm 2019, ở tuổi 12, Linh bất ngờ được chẩn đoán u não sau cơn đau đầu, nôn nhiều, cứng cổ. Bác sĩ cho biết, em có 2 khối u ở thùy đỉnh phải, cần chuyển lên tuyến trên để phẫu thuật.
 
Em được chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Trung ương, lúc này khối u đã phát triển to, chèn ép dây thần kinh vận động khiến em bị yếu nửa người trái. Bác sĩ thông báo, đây là ca phẫu thuật nguy hiểm, có nguy cơ liệt hoàn toàn nhưng nếu không phẫu thuật, bệnh sẽ ngày càng nặng thêm.
 
Cô bé 14 tuổi bị ung thư mù 2 mắt khao khát thấy ánh sáng - 1

Dù 2 mắt không còn nhìn thấy nhưng Linh lúc nào cũng lạc quan, luôn hy vọng đôi mắt sẽ sáng trở lại

Nghe vậy, gia đình quyết định đưa con về nhà chữa thuốc nam. 4 tháng sau, mắt Linh mờ dần do khối u lớn thêm, chèn ép vào dây thần kinh thị giác. Lúc này, gia đình mới đưa Linh lên Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật.

Ngày 24/6/2019, ca phẫu thuật thành công, loại bỏ được 95% khối u, em tiếp tục chuyển sang Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để điều trị hóa chất.

Sau đó khối u tiếp tục to trở lại khiến mắt em mờ dần thêm yếu nửa người trái nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải có người giúp đỡ.

Hành trình điều trị của Linh gặp nhiều khó khăn do chỉ đáp ứng 20% phác đồ hóa chất, mỗi lần truyền đều bị giảm bạch cầu, tiểu cầu, đôi khi nhiễm khuẩn huyết.

Đặc biệt, các thuốc em sử dụng đều không nằm trong danh mục bảo hiểm nên gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Căn nhà đang ở cũng phải mang đi cầm cố lấy 200 triệu đồng.

Sau 12 đợt điều trị hóa chất, vào tháng 7/2020, khối u của Linh teo nhỏ dần, được ra viện nhưng đôi mắt em đã mất hẳn thị lực, không còn hy vọng hồi phục.

Chị Lê Thị Duyên, mẹ Linh chia sẻ, con gái rất muốn đi học lớp khiếm thị nhưng do gia đình còn phải lo miếng cơm hàng ngày, lo tiền thuốc cho Linh nên chưa thể cho Linh đi học.

Bác sĩ cho biết, hành trình điều trị phía trước của cô bé còn rất dài, bệnh có thể tái phát, di căn nên phải thường xuyên tái khám.

Chị Duyên chia sẻ, con gái dù trải qua bao đau đớn nhưng lúc nào cũng lạc quan. "Con luôn ước mong một ngày mắt sáng trở lại, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và được đi học, ca hát như trước kia", chị Duyên xúc động nói.