Bị rắn hổ mang cắn tử vong khi làm thịt rắn đãi bạn

(Dân trí) - Theo xác nhận của địa phương, trong lúc đang làm thịt con rắn hổ mang, nạn nhân không may bị con rắn này cắn dẫn đến tử vong.

Ngày 9/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Câu (Phó Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), xác nhận nạn nhân là ông Phan Đức Lợi (57 tuổi, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Người thân lo ma chay cho ông Lợi
Người thân lo ma chay cho ông Lợi

Theo ông Câu, trước đó chiều ngày 8/8, ông Lợi bắt được một con rắn hổ mang nặng khoảng 0,7kg ở gần nhà. Sau đó, ông Lợi nhờ người mang đi bán, nhưng do không bán được nên ông mang con rắn đựng trong bao về để ở nhà.

Đến khoảng 23h cùng ngày, một người bạn ông Lợi khi đến nhà chơi thì phát hiện ông Lợi đã tử vong, ngay cạnh thi thể ông Lợi là xác của con rắn hổ mang. Ông Câu cũng cho biết, ông Lợi tử vong khi nào cũng không ai biết.

Theo xác nhận của ông Câu, ông Lợi ly thân với vợ và sống một mình ở nhà, con cái đã sống riêng.

Lực lượng công an địa phương cũng đã vào cuộc xác minh cái chết của ông Lợi. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng xã Điện Thắng Nam, khả năng ông Lợi đem con rắn ra làm thịt để nhậu cùng bạn bè thì bị rắn cắn dẫn đến tử vong.

Công Bính