Bác sĩ Đà Nẵng thách nhau 'hít đất', thể dục trong khu cách ly

Khánh Hồng

(Dân trí) - Tranh thủ giờ nghỉ ngơi hiếm hoi, các bác sĩ đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng thách nhau 'hít đất' để nâng cao sức khỏe.

Bác sĩ Đà Nẵng thách nhau hít đất trong khu cách ly

Ngày 31/7, bác sĩ Lê Quang Huy, khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ trên trang cá nhân sau khi tiến hành một ca mổ chấn thương sọ não bên trong bệnh viện đang cách ly và đăng kèm clip mình thực hiện 50 cái hít đất khi đang mặc đồ bảo hộ.

Theo bác sĩ Huy, mổ cấp cứu trong mùa dịch thực sự gặp rất nhiều thử thách, từ khâu mặc đồ bảo hộ cho tới quy tắc vô trùng đều phải theo một quy chuẩn khắt khe hơn nhiều.

Bác sĩ Đà Nẵng thách nhau hít đất, thể dục trong khu cách ly - 1

Phong trào hít đất, tập thể dục trong khu cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng được các y bác sĩ hưởng ứng (ảnh Lê Quang Huy)

“Đứng mổ thì vừa nặng nề, vừa nóng nảy, thêm việc nhìn qua tấm kính làm hạn chế tầm nhìn khiến cho việc phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành ca mổ một cách tốt đẹp, giúp thêm được một bệnh nhân trong mùa dịch bệnh", bác sĩ Huy chia sẻ.

Phong trào hít đất được bác sĩ Huy phát động trong khoa Ngoại thần kinh và được nhiều y bác sĩ các khoa khác của bệnh viện hưởng ứng.

Bác sĩ Huy cho biết, tính đến thời điểm này, có khoảng 40 y bác sĩ của các khoa tham gia phòng trào hít đất. Mọi người quay clip để truyền tay nhau vào những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi bên trong khu cách ly.

Bác sĩ Đà Nẵng thách nhau hít đất, thể dục trong khu cách ly - 2

Một ca mổ cấp cứu trong mùa dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng (ảnh Lê Quang Huy)

"Sau giờ làm việc, vừa tập thể dục nâng cao sức khỏe chống covid-19, vừa vui vẻ cùng đồng nghiệp quay clip để thời gian cách ly đỡ nhàm chán. Hãy nghĩ rằng đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời, không phải ai cũng có được, nhưng không bao giờ muốn gặp lại" - bác sĩ Huy tâm sự.

Bác sĩ Huy cho hay, những ngày đầu cách ly thì các y bác sĩ khá vất vả nhưng thời điểm hiện tại mọi việc đã đi vào nề nếp.

Bệnh viện Đà Nẵng là 1 trong 3 bệnh viện bị cách ly, phong tỏa hoàn toàn từ 0h ngày 28/7. Hiện toàn bộ y bác sĩ của bệnh viện này đều được cách ly bên trong cùng với khoảng 250 bệnh nhân. Ngoài giờ làm việc, điều trị, các y bác sĩ phải thay người nhà chăm sóc bệnh nhân.