Anh: Bé 11 tháng tuổi tử vong vì bác sĩ tắc trách

(Dân trí) - Một bé trai 11 tháng tuổi sống tại Manchester đã tử vong do bệnh viêm màng não sau khi bệnh viện cho về với đơn kê chỉ là paracetamol.

Cậu bé bị sốt 39oC với các biểu hiện co giật, lúc tỉnh táo khi lơ mơ. Vậy mà, theo lời cha mẹ của Zak, khi đưa vào viện, bác sĩ chỉ chụp X-quang, kê paracetamol và cho về nhà.

 

Mẹ cậu bé, chị Shamila, 23 tuổi, cho biết: “Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng sự tắc trách của các bác sĩ đã khiến mạng sống của cháu bị tước đi. Tôi đặt niềm tin vào các bác sĩ khi đưa con đến bệnh viện. Nếu họ không cho thằng bé về nhà, giữ lại theo dõi chặt chẽ, làm xét nghiệm máu hay thử nước tiểu thì có lẽ cháu đã được điều trị và vẫn sống đến hôm nay”.

 

Chỉ 24 giờ sau khi con trai chị Shamila, được cho về nhà, cơ thể Zak đã trở nên mềm oặt, hơi thở gấp gáp. Trước đó, bé hoàn toàn không ăn uống gì. Ngay lập tức, Shamila đưa con quay trở lại bệnh viện Trafford General.

 

Chị cho biết chỉ khi đó các bác sĩ mới làm các xét nghiệm và đưa Zak vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày hôm sau, cậu bé được chuyển sang bệnh viện Nhi Alder Hey và đã tử vong 1 ngày sau đó.

 

Các xét nghiệm trước khi cậu bé tử vong 2 ngày đã cho thấy cậu bé bị viêm màng não.

 

Đại diện của tổ chức điều tra độc lập về trường hợp tử vong này cho biết: “Đây là một trường hợp đáng tiếc và gia đình đã rất hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi đã thành lập một ban điều tra”.

 

Minh Thu

Theo Dailymail

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ