TP.HCM

Xác chết bị đốt trong nghĩa trang: Nạn nhân tự tử?

(Dân trí) - Sau khi những người nhặt ve chai phát hiện xác một nam thanh niên chết tại nghĩa trang trong tình trạng trên ngực có hai nhát đâm, tay chân bị đốt, nhiều nguồn tin cho rằng có thể do nạn nhân buồn chuyện gia đình nên tự tìm đến cái chết.

Xác chết bị đốt trong nghĩa trang: Nạn nhân tự tử? - 1
Nhiều khả năng, xác nạn nhân bị đốt trong nghĩa trang là do tự tử.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 27/6, một người phụ nữ hành nghề nhặt ve chai phát hiện thi thể của một nam thanh niên nằm bên ngôi mộ nằm trong nghĩa trang LaZaRo (nằm tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Thông tin ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân chết bởi 2 nhát đâm trên ngực, chân tay bị đốt. Bên cạnh chiếc xe máy vẫn còn chìa khóa cắm trong ổ khóa xe cùng 2 bộ quần áo.

Kiểm tra trong cốp xe nạn nhân, công an phát hiện giấy CMND, giấy tờ xe mang tên La Hữu Phước (26 tuổi, ngụ phường 4, quận 5).

Sau đó không lâu, cơ quan chức năng đã liên hệ được với gia đình nạn nhân để đến nhận diện và hoàn tất các thủ tục cần thiết đưa xác nạn nhân về mai táng. Người nhà của nạn nhân cho biết, anh Phước chưa lập gia đình, hàng ngày sống bằng nghề chạy xe ôm.

Thời gian gần đây, mọi người thấy anh Phước có nhiều biểu hiện khác thường. Phước còn tâm sự với bạn bè rằng đang buồn chuyện gia đình muốn tự tử để chấm dứt mọi chuyện. Đến sáng chủ nhật, anh lấy xe máy cùng 2 bộ quần áo rồi rời khỏi nhà, sau đó thì người dân phát hiện Phước chết tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Theo một số thông tin từ những người buôn bán tại khu vực gần hiện trường phát hiện xác chết, trước đó, vào tối 26/6, một số người thấy một thanh niên chạy xe máy vào phía bên trong. Sau đó không lâu, người này đi bộ ra ngoài xin nước uống. Trên ngực thanh niên này có thương tích, tay chân bị lửa cháy xém nên mọi người hoảng sợ không dám tiếp cận.

Có khả năng, người thanh niên đó chính là La Hữu Phước. Sau khi tự đâm vào người và dùng xăng đốt nhưng vẫn không chết, Phước đã đi ra ngoài xin nước uống, sau đó trở lại nằm cạnh một ngôi mộ, đến sáng thì tử vong.

Hiện vụ việc công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên