Hà Nội:

Cụ bà 98 tuổi ngã từ tầng 2 Ciputra xuống đất tử vong

(Dân trí) - Do tuổi cao, thần kinh không ổn định, cụ Dậu đã tự mở cửa sổ trèo ra ngoài và ngã xuống đất, dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra sáng qua 19/3, tại Khu đô thị Ciputra.

Thông tin từ phía cơ quan công an cho hay, hồi 5h ngày 19/3, Công an phường Xuân La nhận được tin báo của lực lượng bảo vệ khu đô thị Ciputra về việc tại tòa nhà G03 có một cụ già bị rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong.

Lực lượng công an phường ngay sau đó đã có mặt, tổ chức xác minh làm rõ. Ông Ngô Văn Lưu (SN 1946, trú ở phòng 203, G03 KĐT Ciputra) cho biết, nạn nhân là mẹ đẻ ông, cụ Nguyễn Thị Dậu (SN 1913, ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) hiện ở cùng với gia đình ông ở địa chỉ trên.

Theo ông Lưu, do tuổi cao, thần kinh không ổn định, trong khi cả nhà ông đang ngủ, cụ Dậu đã tự mở cửa sổ trèo ra ngoài và ngã xuống đất dẫn đến tử vong.

CA quận Tây Hồ tổ chức khám nghiệm, làm thủ tục cho gia đình mai táng.

Tiến Nguyên