Đồng Nai:

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã được nhận nuôi

(Dân trí) - Thông tin từ Công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất, Đồng Nai): Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp ở ấp Nam Sơn đã được một gia đình khá giả nhận nuôi dưỡng.

Hôm qua 30/12, Đại úy Huỳnh Văn Cang, công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) xác nhận: sáng ngày 28/12, ông Phan Văn Thông (chủ trại heo gần suối Ba Bôi) đã phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi thông qua một bà nhặt ve chai. Ông Thông đưa em bé về nhà ủ ấm rồi lập tức gọi điện trình báo công an xã.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt xác nhận sự việc rồi chuyển bé tới Bệnh viện đa khoa Dầu Giây cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Đình Niệm, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Dầu Giây cho biết sức khỏe của bé gái rất tốt, bé nặng khoảng 3,2 kg, rất xinh xắn và đáng yêu.
 
Do bệnh viện không có phòng dưỡng nhi nên đã đồng ý cho một gia đình hiếm muộn ở xã Bàu Hàm 2 nhận về nuôi ngay ngày 29/12.

Theo yêu cầu, danh tính người nhận bé được giữ kín. Cặp vợ chồng này làm kinh doanh nhỏ, kinh tế khá tốt. Ngay khi biết bé gái bị bỏ rơi đang ở bệnh viện, họ lập tức tới nhận bé về nuôi dưỡng. Bé đã được làm giấy khai sinh và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để được nhận là con nuôi chính thức.

Lê Phương - Điền Hà