Hà Nội: Tài xế đổ xăng xong nhưng "quên" trả tiền, cộng đồng mạng sục sôi

Gia An

(Dân trí) - Tài xế chiếc Mitsubishi Xpander liên tục nghe điện thoại trong suốt quá trình vào trạm xăng và ngay sau khi nạp xong nhiên liệu đã lên xe rồi phóng đi luôn mà chưa thanh toán tiền.

Tình huống xảy ra tại một cây xăng tại khu vực Trạch Mỹ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội), được camera giám sát ghi lại diễn biến. Thời gian diễn ra khoảng 20h24 ngày 22/8 vừa qua.

Theo đó, chiếc xe Mitsubishi Xpander màu trắng lùi vào cột xăng để bơm nhiên liệu. Lúc này, nữ nhân viên chủ động lại gần để mở nắp bình xăng rồi tiến hành bơm. Nam tài xế liên tục gọi điện thoại cũng như cúi vào bên trong xe để làm việc cá nhân suốt thời gian đó.

Hà Nội: Ô tô đổ xăng xong nhưng "quên" trả tiền, cộng đồng mạng sục sôi.

Sau khi xăng được bơm xong, nhân viên thao tác đậy nắp bình xăng cho khách và đứng chờ ở bên cạnh. Tuy nhiên tài xế chiếc Xpander đã lên xe, đóng cửa rồi phóng đi mà chưa hề thanh toán tiền. Người phụ nữ sau đó vẫy tay ra hiệu và chạy đuổi theo nhưng vô vọng.

Trong bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội, người chia sẻ video cho biết vị khách trên đổ 500.000 tiền xăng nhưng chưa trả tiền. "Khu vực biển số dán chữ xe chờ biển nên mong qua video này, tài xế sẽ quay lại trả tiền chứ nhân viên đổ xăng trong mùa dịch Covid-19 này lương chỉ có 2,5 triệu một tháng", bài trên Facebook viết.

Nhiều ý kiến trên Facebook kêu gọi lái xe cần sớm quay lại trả tiền cho người bán xăng. "Dù là quên hay gì đi nữa thì đó là mồ hôi, nước mắt của nhân viên. Họ đêm hôm vẫn phải làm việc, giữa mùa dịch nữa và số tiền 500.000 đồng cũng không phải nhỏ so với mức lương", tài khoản Thanh Toàn chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng đây là hành vi quỵt tiền và "quên" chỉ là cách nói giảm, nói tránh. "Đây là xăng tặc rồi, muốn đổ xăng miễn phí đây chứ người ta đã vẫy tay rồi chạy đuổi theo như thế thì không có chuyện quên đâu", người dùng Facebook Trần Lâm viết.

Còn anh  Phạm Thanh phân tích tình huống: "Đây là cố tình quỵt tiền rồi. Thứ nhất là không tắt máy để nhanh chóng tẩu thoát. Còn giả vờ loay hoay cúi đầu trong xe để không có hình ảnh mặt mũi. Xe dán biển nhằm che dấu hành tung. Ra vẻ gọi điện để đánh lạc hướng nhân trạm xăng không đòi tiền lúc đang gọi điện, từ đó tìm sơ hở để tẩu thoát".

"Người bán xăng chu đáo đóng mở nắp cho khách, còn lịch sự không làm phiền khi thấy khách vẫn nghe điện thoại. Để rồi hắn lợi dụng, rồ ga phóng đi luôn", nick Đức Tuấn nêu ý kiến. "Đúng là không thể nhìn bên ngoài mà biết được bên trong, mua cái ô tô trên 500 triệu nhưng lại đi cướp 500.000 tiền mồ hôi nước mắt của người khác".

Cũng có ý kiến cho rằng người đàn ông này mải nghe điện thoại nên quên trả tiền, sau đó cứ thế lên xe rồi đi. Hàng loạt bình luận mong sớm đòi lại tiền cho nhân viên trạm xăng.