"Thời gian không ngừng trôi, mái đầu người mẹ tìm con giờ đã bạc trắng"
(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nghẹn lời nhắc nhớ, còn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại hội nghị tri ân người có công sáng 23/7.
Sáng 23/7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại biểu tham dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu trên cả nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng lịch sử. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.
Hội nghị sẽ nghe báo cáo về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời nhìn lại những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chương trình cũng dành thời lượng giao lưu với các nhân chứng lịch sử, người có công và thân nhân liệt sĩ, qua đó chia sẻ những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến và hành trình tri ân.
Dịp này, Ban tổ chức dự kiến trao lại kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ, tặng quà đại diện người có công tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố cùng các lực lượng quân đội, công an, cựu chiến binh và các trung tâm nuôi dưỡng thương binh.