Hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ: “Tôi run lên khi nhìn thấy ảnh”

(Dân trí) - Bà Kiều Thị Minh Huệ (trú tại tỉnh Lâm Đồng) cho biết có thể 2 bức ảnh được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở Quảng Ngãi là của người cha đã hy sinh cách đây 58 năm.

Ngày 3/8, bà Kiều Thị Minh Huệ (58 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), đã liên lạc với phóng viên Dân trí để cung cấp thông tin liên quan đến 2 bức ảnh mà báo đăng tải. Đây là những bức ảnh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi).

Hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ: “Tôi run lên khi nhìn thấy ảnh” - 1

Bà Huệ cùng mẹ đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hà Xuyên).

“Không hiểu sao tôi run lên khi nhìn thấy ảnh nên vội vàng đưa cho mẹ xem. Mẹ tôi nói người phụ nữ trong ảnh rất giống mình, còn ảnh của người nam có thể là cha tôi, liệt sĩ Kiều Phẩm”, bà Huệ chia sẻ.

Theo bà Huệ, mẹ bà là Bùi Thị Dơm (84 tuổi) còn rất minh mẫn. Do đó, khi nhìn thấy 2 bức ảnh, bà Dơm đã thốt lên “sao giống vậy”. Bà Dơm nói đây là những bức ảnh được chụp vào ngày cưới. Hàng chục năm qua bà Dơm vẫn lưu giữ một bức ảnh giống hệt ảnh người phụ nữ được tìm thấy dưới phần mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, bức ảnh này đã thất lạc cách đây không lâu.

Gia đình bà Huệ có quê quán ở xã Nghĩa Dõng (cũ), nay là xã An Phú (Quảng Ngãi). Năm 1979, bà theo mẹ vào tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Cha bà hy sinh và đã được công nhận là liệt sĩ nhưng hàng chục năm qua vẫn chưa tìm thấy mộ. 

Hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ: “Tôi run lên khi nhìn thấy ảnh” - 2

Bức ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh đã được phục dựng (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Theo bà Huệ, một người anh trong dòng họ đã chứng kiến thời điểm cha bà và đồng đội trúng mìn của địch. Sau khi kết thúc trận đánh một đồn địch tại Quảng Ngãi, đơn vị của cha bà rút lui và trúng mìn khiến nhiều người bị thương, hy sinh. Người anh bà con của bà Huệ cũng bị mảnh mìn găm vào đầu nên sau đó mất trí nhớ.

“Anh này và cha tôi ở 2 đơn vị khác nhau nhưng cùng tham gia trận đánh đó. Anh cho biết cha tôi và đồng đội hy sinh rất nhiều. Có điều anh cũng bị thương ở đầu, sau đó mất trí nhớ nên không thể cung cấp được thông tin gì thêm”, bà Huệ nói và bày tỏ hy vọng tìm được phần mộ của cha thông qua 2 bức ảnh vừa được tìm thấy.

Phóng viên đã liên hệ với Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, để cung cấp các thông tin liên quan.

Hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ: “Tôi run lên khi nhìn thấy ảnh” - 3

Bà Huệ cho biết đây có thể là ảnh của người cha đã hy sinh cách đây 58 năm (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, đây là một nguồn thông tin rất có giá trị. Đơn vị sẽ liên hệ ngay với gia đình bà Kiều Thị Minh Huệ để xác minh, thu thập thêm thông tin liên quan, từ đó triển khai các bước tiếp theo nhằm có thể xác định danh tính của liệt sĩ.

Như Dân trí phản ánh, ngày 28/7, khi khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi), Tổ lấy mẫu số 5 đã tìm thấy chiếc ví cùng nhiều vật dụng cá nhân trong phần mộ số 115. Bên trong ví có 2 bức ảnh chân dung của một nam và một nữ. 

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng ảnh và cung cấp cho các cơ quan báo chí đăng tải để có thể tìm kiếm thân nhân của liệt sĩ.

Đọc nhiều trong An sinh