Ước mơ của những “cô Tấm ngày nay”

(Dân trí) - Là những sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học KHXH&NV TPHCM nhưng nhiều bạn trẻ không muốn trở về quê nhà làm việc mà bám trụ lại cái đất Sài thành mong tìm được cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, trường đời cũng lắm những chông gai…

Học xong ngành Văn học, không như những người bạn khác trở về quê Lâm Đồng làm việc, K vẫn ở lại thành phố với quyết tâm lập nghiệp lâu dài. Chạy đôn chạy đáo K kiếm được một hợp đồng của công ty nọ với công việc viết những cuốn sách đạo đức. Nghĩ rằng có thể phát huy được những gì mình học ở trường và số tiền hợp đồng cũng không phải là nhỏ, K đã ký và nhận tiền cọc ngay.

 

Xong việc, K chạy đi tìm những người bạn học cùng và nhờ họ viết. Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản, bạn bè nhận tiền nhưng đến ngày K đi lấy sách giao cho người ta thì chẳng có ai hoàn thành được cuốn nào bởi yêu cầu đặt ra vượt quá khả năng. K như chết đứng, thế là hợp đồng bị thất bại, K bị bắt phải bồi thường và đang phải chạy đôn chạy đáo đi mượn tiền đền cho người ta.

 

C, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ, mặc dù ở miền quê Bình Thuận có sẵn việc chờ, nhưng với ước muốn trở thành một phóng viên C quyết định tìm việc ở thành phố. Thấy báo Pháp luật TPHCM thi tuyển, C nộp đơn và trúng tuyển ở lần phỏng vấn đầu tiên nhưng đến giai đoạn sát hạch thực tế thì cô bỏ dở giữa chừng vì áp lực công việc chịu không nổi.

 

Sau đó C cùng một số bạn mình nhảy sang làm cho công ty truyền thông với mức lương 1,2 triệu một tháng. Nhưng lũ bạn rồi cũng lần lượt ra đi và C cũng đang lo sốt vó vì sợ bị đuổi, đành vừa tiếp tục đi làm bên này lại vừa xin làm cộng tác viên cho một tờ báo điện tử khác.

 

Còn Đ, với niềm đam mê bóng đá và muốn trở thành một phóng viên thể thao cũng bám trụ lại Sài Gòn. Tự cho mình cái mác là phóng viên tự do, Đ chạy khắp nơi để viết bài, nhưng viết hoài thấy cũng chẳng được đăng. Vừa rồi được người quen giới thiệu Đ xin làm cộng tác viên cho Công ty truyền thông Aha.com viết về giải bóng đá cúp doanh nghiệp thành phố. Khi giải kết thúc, Đ cũng không còn gì để viết và lại phải lang thang khắp nơi để tìm chỗ làm mới.

 

Những sinh viên mới ra trường như K, Đ, C, mong muốn lập nghiệp nơi chốn đô thành bây giờ không phải là ít. Họ sẵn sàng làm làm bất cứ việc gì, thậm chí là trái nghề để đeo đuổi ước mơ của mình. Nhưng số người thành công dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Leusa