Tuổi teen đặc quánh môi thâm

Ngày nay, trẻ con hút thuốc với đủ kiểu cách, sành sỏi búng gạt tự nhiên đến mức người lớn nhìn thấy không thể không đặt câu hỏi “nó hút từ bao giờ?” rồi giật mình trước sự “chuyên nghiệp” của chúng.

Tại phòng net trên đường T.Q.K, Q.1, một nam học sinh lớp 8 tay chat, miệng rít thuốc liên tục. Chỉ trong vòng 15 phút, cậu đã đốt đến bốn điếu thuốc! Quay sang dãy đối diện, một nhóm học sinh quần tây xanh, áo trắng chọn nickname người lớn để tán gẫu và tỉnh queo ngậm thuốc. 

Nhóm “quý tử” trường M. Đ hăng hái giới thiệu về những vết sẹo tròn được mỗi thành viên gí điếu thuốc đang cháy lên hai tay. Một số em còn xăm hẳn vài dấu vào chỗ kín để... khẳng định mình (!). 

Hút thuốc đang trở thành mốt trong học đường với độ tuổi ngày một trẻ hóa. Đa số học sinh cho hay lúc đầu chỉ muốn thử cho biết, sau đó những cái đầu non choẹt vịn vào thuốc để tìm “bản lĩnh”, thế rồi quen. Học sinh cấp 3 còn thể hiện “đẳng cấp” bằng kiểu hút “vũ khúc Marlboro” nhả khói vòng lên mũi, ngược xuống miệng.

 

Ở các xóm lao động nghèo, những đứa trẻ thường lây nhiễm thói quen hút thuốc từ bé, vẽ nên một thế giới tuổi hoa niên đặc quánh môi thâm. Thuốc lá trở thành sản phẩm bán cực chạy mà chưa có một biện pháp xử lý nào về việc cấm bán thuốc cho trẻ vị thành niên.

 

Trung bình mỗi ngày thế giới có khoảng 10.000 người chết do sử dụng thuốc lá, tương đương với 10 máy bay chở khách loại lớn bị tai nạn. Những con số này vẫn không đủ gây kinh hoàng cho người nghiện thuốc, vì cái chết đến từ từ khiến họ không cảm thấy ngán.

 

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, tại Việt Nam có 50% nam giới và 3,7% nữ giới hút thuốc; nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ có 10% dân số (tức vào khoảng 7,5 triệu dân) chết sớm do hút thuốc.

Học sinh biết hút thuốc đang trở thành hiện tượng phổ biến. Để đối phó với giám thị, nam sinh thường gửi cả thuốc, bật lửa cho các bạn nữ để thoát khỏi sự kiểm soát bất ngờ của thầy cô. Đến giờ ra chơi, chúng chọn góc cầu thang hoặc căn-tin hút lén cho đỡ ghiền.

Một học sinh tên Long (lớp 10 trường B.T.X) khoe: Bạn bè thường nhóm họp ở quán nước sát bên hông trường nằm trên đường L.H.K, quưận 1 phì phèo thuốc lá từ sáng đến chiều tối.

 

Cô Nguyễn Thị Hương - phó hiệu trưởng trường Ernst Thalmann - cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã cho làm bản cam kết giữa nhà trường và phụ huynh đề ra nhiều mức độ xử phạt để răn đe các em. Bên cạnh việc kiểm tra bất ngờ vào các giờ học để rà soát, những em mang theo hộp quẹt cũng bị lập biên bản”.

 

Thế nhưng cô cũng cho rằng việc cấm cản chỉ đạt được trong trường chứ ở ngoài trường, cụ thể là tại quán nước bên hông trường (đường N.T.H), các học sinh vẫn thường xuyên tụ tập hút thuốc bất kể giờ giấc, nhà trường đã nhiều lần đề nghị công an phường giúp đỡ nhưng không ăn thua. Thực tế đó đến nay vẫn chưa được giải quyết vì thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị.

 

Theo Công An TPHCM