Thời trang mang tên lù xù lòa xòa

Trong khi các cô nàng lù xù mái tóc để nam tính thì các anh chàng chuộng trường phái “Unisex” (thời trang phi giới tính) cũng không chịu kém cạnh…

Kiểu tóc “eo ơi”…

 

Năm qua là năm cô nàng Victoria Beckham làm mưa làm gió tạo ra một trào lưu thời trang tóc trên toàn thế giới. Hằng hà sa số sao nội sao ngoại copy kiểu đầu mới coóng này của Vic. Khi người mẫu diễn viên Thanh Hằng cắt phăng mái tóc dài, thay bằng tóc Vic, đặc biệt là khi Nụ hôn thần chết do Hằng thủ vai chính cháy vé, trong từ điển các kiểu tóc ưa chuộng của teen nữ lập tức cập nhật thêm kiểu đầu dài phần mái ngắn phần ót, lòa xòa phần trán này.

 

Mà đã là kiểu tóc siêu sao thì đâu có dễ dàng chăm chút. Thùy Trinh (trường Bùi Thị Xuân) kể: “Để có mái tóc đẹp chuẩn, tớ lúc nào cũng phải vuốt gel cho óng mượt, đi nắng không dám đội nón, không dám vén tóc hay kẹp lên sợ bị gãy”. Lúc nào bạn bè cũng thấy Thùy Trinh đầu chúi chúi về phía trước để... tạo dáng tóc.

 

Không chỉ có kiểu tóc bà Beck, thời trang tóc teen độ này nóng hầm hập với làn sóng Tomboy.

 

“Hôm nọ vào Diamond, mình gặp một bạn không biết là nam hay nữ. Áo sơmi hầm hố, huy hiệu, xiềng xích đầy mình, quần lụng thụng, đặc biệt nhất là kiểu tóc: vuốt keo dựng đứng, nhuộm tím ngắt, phần mái thì che hết một con mắt như độc nhãn long. Lù xù đến mức không thể lù xù hơn. Đến khi đến gần, mình mới phát hiện ra là... con gái. Eo ơi!”, Hoài Ân (quận BìnhThạnh) tặc lưỡi.

 

Kiểu tóc “eo ơi” như lời Hoài Ân kể hiện lại rất được các teen nữ cộp mác “cá tính” yêu chuộng. Những cô nàng “không chịu thùy mị” này thể hiện quan điểm “không tài nào chịu được váy xòe, tóc dài lả lướt, chúng tôi là những cô gái mạnh mẽ và cá tính, ăn mặc, tóc tai theo style “handsome” để được là chính mình thì có gì là không ổn?”

 

Trong khi các cô nàng lù xù mái tóc để nam tính thì các anh chàng chuộng trường phái “Unisex” (thời trang phi giới tính) cũng không chịu kém cạnh. Ảnh hưởng sâu đậm từ hình ảnh những thần tượng “trai đẹp gái” trên các mẫu quảng cáo, phim ảnh, ca nhạc, các boy “bồ kết” kiểu gương mặt xinh xắn, da trắng môi hồng, tóc dài lãng tử. Điển hình cho phong cách này là Minh Q (trường H.V).

 

Giữa rừng đầu húi cua của lũ bạn cùng lớp, Q nổi lên với mái tóc rối tung, xịt “lai” lúc xanh lúc đỏ, phần mái xù xụ che khuất cả mắt, anh chàng cho rằng: “Trào lưu hiện đại không phải là boy với vai u thịt bắp mà phải thư sinh và lịch lãm, ấn tượng theo tiêu chuẩn của F4, Weboys...”.

 

Đã là trào lưu đương nhiên là có vô số teen ủng hộ và chạy theo. Khổ nổi là các bậc phụ huynh, các thầy cô giám thị thì chẳng hiểu cho, thế là “cuộc chiến bảo vệ tóc tai” giữa teen và người lớn nổ ra gay cấn...

 

Thời trang mang tên lù xù lòa xòa - 1
 Không chỉ con gái...

 

Cuộc chiến gay cấn:

 

- Với phụ huynh: Trình làng kiểu đầu Tomboy “sốc hàng”, Anh Thư (Bình Dương) khiến mẹ ngạc nhiên lo ngại. Nghĩ “con bé chắc là có vấn đề về tâm lí, giới tính”, mẹ Thư quyết định đưa cô nàng đi tư vấn, gặp bác sĩ, còn nhờ bạn bè khuyên giải “đưa về đường ngay nẻo chính”. Giải thích hoài mà mẹ không chịu hiểu “kiểu tóc chỉ là kiểu tóc thôi, Tomboy không có nghĩa là les”, Thư đành ngậm ngùi bái bai kiểu đầu ưng ý, chuyển sang kiểu tóc tém hiền dịu hơn nhưng vẫn không thôi ấm ức.

 

- Với mũ bảo hiểm: Mũ bảo hiểm là “khắc tinh” của những kiểu tóc xù xòa, vuốt keo dựng đứng nhưng không thể không đội, các fan của model “tóc một mắt” nghĩ ra nhiều phương án. Chí Minh (trường M.C) cứ hễ giờ chuyển tiết là chạy vèo vào nhà vệ sinh, dội nước lên đầu để tạo kiểu.

 

Nhọc công hơn, Trọng Ân kè kè chai gel mềm trong balô, đi đường không bóp gel nhưng cứ hễ đến đâu là kiếm ngay toilet để tạo kiểu, chuẩn bị ra đường lại chui vào toilet hiệp hai xả nước cho sạch gel, trùm mũ bảo hiểm lên đầu. Vì sự nghiệp làm đẹp cho tóc, anh chàng không ngại đi ra đi vào “chỗ ấy” ngày mấy chục lần.

 

Để giữ nếp cho mái tóc bà Beck điệu đàng, Thùy Trinh lúc nào cũng mang theo nào là máy sấy tóc, máy kẹp, gương lược... Đi đường thì thôi, vào lớp là cô nàng lôi “đạo cụ” ra chơi khiến bạn bè không khỏi xì xầm bàn tán: “Điệu chảy nước”.

 

- Với thầy cô giám thị: Đương nhiên là không thể đối đầu với các vị giám thị khó tính, các teen mê thời trang chọn phương án bằng cách... “Đi học, mình chuẩn bị một mớ thun màu cột hết phần mái lên, thế là khỏi bị bắt, lại xì tin ngộ nghĩnh, chỉ ra đường mới vuốt keo tạo kiểu”. Thùy Minh (trường PĐL) hớn hở với chiêu thức mới. Tuy nhiên bạn bè cùng lớp thì lắc đầu nguầy nguậy trước kiểu tóc sừng trâu lởm chởm của cô nàng mỗi khi vào lớp, vì “trông cứ tưng tửng thế nào ấy!”.


Không sáng kiến như Thùy Minh, Ngọc Chi (quận 4) quyết định mua một bộ tóc giả dịu dàng để ngụy trang mỗi khi vào lớp trốn giám thị. Chẳng biết có phải là phương án hay hay không nhưng rõ ràng với thời tiết nóng bức của thành phố, đến tiết 4, tiết 5 là cô nàng mồ hôi ngắn mồ hôi dài bức bối.

 

Thời trang mang tên lù xù lòa xòa - 2

 Con trai... cũng rất chịu chăm kiểu dáng, màu sắc cho tóc

 

Thời trang mang tên lù xù lòa xòa - 3

 

 

Teen ơi, vén tóc lên!

 

“Thời trang, sành điệu đương nhiên là tốt. Tuổi teen mê làm đẹp càng không có gì là xấu, nhưng để tạo cho mình một hình tượng đẹp trong mắt mọi người, có nhiều cách hơn là chỉ đầu tư cho mái tóc ngộ nghĩnh, kiểu ăn mặc bảnh bao. Thay vì phải mất nhiều tâm sức đầu tư, suy nghĩ cho những kiểu đầu lạ cộp mác cá tính, dành thời gian cho những chuyện hay ho khác như học hành, bạn bè có phải hay hơn không”, Ngọc Thuần (quận 9) chia sẻ.

 

Vậy thì, teen ơi, vén tóc lên để nhìn đời bằng hai con mắt rõ ràng, sáng sủa nhé!

 

Theo Phương Anh - Chí Lộc

Mực Tím