Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa "nàng thơ" dạo bước giữa vườn xuân

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Trong khung cảnh sắc xuân rực rỡ, Khánh Linh mơ màng, xinh đẹp tựa "nàng thơ" khiến bao người khó lòng rời mắt khỏi.

Phạm Khánh Linh (sinh năm 1995, Bắc Giang) là cựu sinh viên trường ĐH Thương mại. Trong những khoảnh khắc tràn ngập hương sắc mùa xuân, cô thiếu nữ này khoe khéo nhan sắc đẹp trong veo vô cùng cuốn hút.

Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 1
Sở hữu gương mặt thanh tú với sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi quyến rũ và nụ cười nhẹ nhàng, Khánh Linh hút mắt người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 2

Trong khung cảnh rực rỡ của sắc xuân ngập tràn, thiếu nữ Bắc Giang dạo bước nhẹ nhàng, thư thái.

Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 3
Khép lại một năm cũ, Linh học thêm được nhiều điều đáng nhớ.

Thông điệp mà Khánh Linh muốn gửi đến trong bộ ảnh Tết: "Thanh xuân là quãng thời gian tuyệt vời nhất, đừng bao giờ phí hoài thời gian vì tuổi trẻ sẽ một đi không trở lại". Bởi thế, chụp ảnh dường như trở thành một phần không thể thiếu mỗi năm để cô gái này lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.

Linh cũng cho rằng chỉ cần được là chính mình, làm những việc mình thích, sống không sai trái với lương tâm và luôn hướng về gia đình đã là một điều hạnh phúc lớn lao.

Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 4
Cô gái đến từ Bắc Giang vẫn giữ lối sống giản dị, hướng bản thân đến những giá trị chân - thiện - mỹ.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 5
Và luôn nhắc nhở bản thân cố gắng không ngừng nghỉ đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 6
Đối với Khánh Linh, mỗi một quãng thời gian trong đời đều có những ý nghĩa nhất định.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 7
Đặc biệt, nhân khi còn trẻ thì nên cố gắng thật nhiều vì ước mơ của mình.

Quan điểm sống của Phạm Khánh Linh là "hãy làm việc chăm chỉ, bạn sẽ được trả công xứng đáng". Và quan điểm đó luôn được Khánh Linh áp dụng với cuộc sống, công việc.

Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 8
Cô gái sinh năm 1995 cũng được mọi người xung quanh yêu quý bởi tính cách hòa đồng, thân thiện.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 9
Linh vui vẻ, yêu đời và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Chia sẻ về chặng đường đã đi qua, Khánh Linh bộc bạch: "Một năm 2020 đã kết thúc với rất nhiều khó khăn với mình và có lẽ với tất cả mọi người. Năm 2020 với mình là một năm có bước ngoặt lớn, một quyết định và một con đường thực sự mình chưa từng nghĩ tới. Đó là vào làm việc tại ngân hàng.

Với tính cách bay bổng và có chút ngông, mình thích sự tự do. Trước đây khi ra trường mình không chọn làm cố định ngành nghề gì mà muốn kinh doanh, làm mẫu, hoặc làm gì mình cảm thấy không bị gò bó.

Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 10
2020 là năm có nhiều thay đổi.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 11
Sự thay đổi giúp Linh chín chắn, trưởng thành hơn.

Làm việc tại ngân hàng như một cơ duyên với mình vậy. Bạn bè xung quanh ai cũng bảo rằng chắc chỉ làm được 1 tuần hoặc cùng lắm một tháng. Mình cũng từng suy nghĩ vậy đó. Thế mà, thoáng chốc đã hết 1 năm.

Một năm đầy khó khăn với những thử thách mới, môi trường mới nhưng cuối cùng mình đã tập thích nghi được với nó. Mình cố gắng thay đổi bản thân để trở nên trưởng thành hơn".

Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 12
Khánh Linh gửi lời chúc Tết đến độc giả báo Dân trí: "Chúc mọi người sẽ có một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc và hãy luôn thật khỏe mạnh".
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 13
Giữa vườn đào, Khánh Linh nền nã, duyên dáng khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 14
Cô gửi lời nhắn đến chính mình trong năm mới: " 2021, tất nhiên vẫn còn đó những khó khăn, thách thức cũng nhiều. Nhưng mình luôn tin rằng, sức trẻ, nhiệt huyết sẽ là những động lực giúp mình tiến xa hơn trên con đường đã chọn".
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 15
Thiếu nữ Bắc Giang đẹp tựa nàng thơ dạo bước giữa vườn xuân - 16