Thiếu nữ 9X dạo phố ông đồ xin chữ "Bình An"
(Dân trí) - Cùng cô gái sinh năm 1992 Lê Thị Ngọc dạo chơi thăm phố ông đồ ngày Tết.
Đã thành lệ, hàng năm cứ vào dịp Tết đến xuân sang, người người, nhà nhà lại đi xin chữ ông đồ cầu may mắn cho cả năm. Những năm trước, trên con phố ông đồ (phố Văn Miếu, Hà Nội), tấp nập người xin và cho chữ.
Năm nay, phố ông đồ chuyển về bên trong hồ Giám, ngay gần địa điểm cũ, tuy nhiên không vì thế mà người dân Hà thành bỏ đi nét văn hoá đặc trưng này.
Hoà vào dòng người đến xin chữ ông đồ, bạn Lê Thị Ngọc, sinh năm 1992 cũng chọn cho mình một cặp chữ cầu may. "Mình chọn chữ "Bình An" để cầu yên ấm, hạnh phúc cho cả nhà. Sang năm mới, mình chúc tất cả mọi người, mọi nhà đều yên bình, hạnh phúc".
Cũng ngắm bộ ảnh của Lê Thị Ngọc thực hiện trên phố ông đồ và Văn Miếu Quốc Tử Giám:
Chữ "Bình An" là cầu chúc của nhiều người dịp năm mới
Lê Thị Ngọc tranh thủ dịp ghé thăm phố ông đồ và Văn Miếu Quốc Tử Giám thực hiện một bộ ảnh
Những cành đào hé nụ chào xuân
Thiếu nữ tạo dáng bên cây quất biếc xanh trĩu quả
Ngọc chia sẻ, đầu năm cô bạn cầu chúc gia đình hạnh phúc, an lành.
Mai Châm - Mai Huy