Thanh Hóa:

Tân sinh viên trải lòng trước thềm năm mới

(Dân trí) - “Trước thềm năm mới, em chỉ mong mẹ em không còn bị ốm, cả gia đình đều khỏe mạnh để quây quần bên nhau đón tết Nguyên Đán ấm áp. Mục tiêu phấn đấu trong học kỳ tới của em là dành học được bổng của trường”, cô sinh viên tên Phượng tâm sự.

Không đầy một tháng nữa, năm mới lại tràn về trên khắp đất nước, với các bạn sinh viên, đây là quãng thời gian chờ đợi sau nhiều tháng phải sống xa gia đình, giờ sắp được về đoàn tụ bên vòng tay những người thân yêu nên trong các em chất chứa rất nhiều tâm sự và tình cảm.  

Là những sinh viên lần đầu tiên phải sống xa gia đình, mỗi các em đều thấy bỡ ngỡ và gặp khó khăn với cuộc sống tự lập. Nhưng sau một kì học tập, dường như các em đã trưởng thành và có mục đích phấn đấu riêng trong học tập. Trước thềm năm mới, các em háo hức được đoàn tụ bên gia đình và mong muốn năm mới gia đình được khỏe mạnh và bản thân sẽ thành công trong học tập.

Tân sinh viên trải lòng trước thềm năm mới - 1

Em Trịnh Thị Diệu: "Em sẽ thi tốt để dành học bổng về làm quà tặng bố mẹ"
 
Ghé thăm các dãy trọ sinh viên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hay khu kí túc xá trường ĐH Hồng Đức, không khí háo hức và hồi hộp đón chào năm mới bao trùm nơi đây. Các sinh viên đang dần dà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị hành trang về quê đón tết cùng gia đình. 

Tại dãy nhà N1 của kí túc xá Hồng Đức, bạn Duy đang loay hoay xếp vài bộ quần áo vào ba lô, Duy tâm sự: “Em là sinh viên năm một nên chưa phải thi học kỳ, ra năm chúng em mới phải thi nên em được nghỉ trước tết 2 tuần. Đây là lần đầu tiên xa nhà nên em rất háo hức về nhà để gặp người thân, bạn bè và chuẩn bị tết”. 

Đồng tâm sự với Duy là Hương, sinh viên năm một của ngành quản trị kinh doanh chia sẻ: “Em là người ở Nghệ An nhưng ra Thanh Hóa học nên còn nhiều bỡ ngỡ và lo lắng, thêm vào đó là cảm giác nhớ nhà, làm cho em thời gian đầu chỉ muốn bỏ về nhà, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Trước thềm năm mới, em chỉ mong mình sẽ trưởng thành hơn và đạt kết quả cao trong học tập”.

Tân sinh viên trải lòng trước thềm năm mới - 2

Sinh viên Hồng Đức luôn hi vọng đạt thành tích cao trong học tập để đón năm mới

Vào các dãy trọ sinh viên tại xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, có rất nhiều bạn sinh viên đang chăm chỉ học bài để chuẩn bị cho các môn thi học kỳ, nhưng trong các bạn cũng chất chứa nhiều nỗi niềm và tâm sự trước thềm năm mới. Dường như ai cũng muốn có một món quà nào đó trong học tập để tặng cho bố mẹ.  

Em Trịnh Thị Diệu, sinh viên khoa quản trị kinh doanh chia sẻ: “Nhớ lại hồi đầu năm mới thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Thời gian đầu xa nhà em rất nhớ, chỉ khóc thôi, sau này có bạn bè an ủi nên em quen dần.
 
Em thi được một môn với kết quả tốt, em đang cố gắng ôn thi thật tốt để dành học bổng trong thời gian tới, làm quà về tặng bố mẹ em. Bước sang năm mới, em chỉ mong cả gia đình được khỏe mạnh em sẽ thành công hơn trong học tập”. 

Còn với Phượng, cô sinh viên giàu tình cảm: “Từ khi em đi học, không có ai đỡ đần công việc gia đình nên sức khỏe mẹ yếu đi trông thấy, mỗi lần về đều thấy mẹ ốm nằm một chỗ mà em thương lắm. Em chỉ mong được nghỉ học sớm hơn một chút để về quê giúp mẹ làm bánh và chuẩn bị đồ đón tết”.

Tân sinh viên trải lòng trước thềm năm mới - 3
 Cậu bạn Lê Văn Tình chuẩn bị hành trang về quê nhưng không quên mang sách học
 
“Chuẩn bị đón chào năm mới, sinh viên năm một như chúng em ai cũng thấy hồi hộp và đếm từng ngày để được về quê cùng gia đình, nhưng em lại thấy có chút buồn vì kết quả thi học kỳ của em không được như mong muốn. Sang năm mới em sẽ quyết tâm học tập thật tốt để dành học bổng của trường”, em Trang bày tỏ.  
 
Với nhiều sinh viên, trước thềm năm mới lại là thời gian lý tưởng đi làm thêm để kiếm tiền tiêu tết, bởi những ngày này rất nhiều cửa hàng, quán xá cần tuyển nhân viên và trả lương cao.
 
Bạn Đỗ Thị Ánh, sinh viên ngành Kế toán nói: “Em muốn tranh thủ thời gian ngắn được nghỉ học trước tết để kiếm chút tiền mua bộ quần áo mới cho mẹ và ra năm có tiền mua sách vở. Em lớn rồi nên không muốn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn lắm. Bước sang năm mới, em chỉ hi vọng gia đình luôn khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi để bố mẹ đỡ vất vả”.

Trước thềm năm mới, dường như mỗi sinh viên đều có những tâm tư, nguyện vọng riêng về gia đình, học tập và cuộc sống, nhưng các em không quên nhiệm vụ học tập, các em đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình trong năm mới với nhiều thành tích cao, đó là sự trưởng thành của các em trong cuộc sống tự lập. Mong rằng sang năm mới, ước mơ của các em sang năm mới sẽ được thực hiện.

Lan Anh