Sau ly hôn 2 tháng, mẹ đơn thân lên chương trình hẹn hò tìm bạn trai

Lam Phương

(Dân trí) - Cùng 38 tuổi và từng trải qua tổn thương trong quá khứ, Nguyễn Thị Thoa và Phạm Văn Sơn nhanh chóng tìm thấy sự hòa hợp.

Ngồi trên sân khấu chương trình Bạn muốn hẹn hò, Nguyễn Thị Thoa đem đến câu chuyện quá khứ đau buồn. Cô đã đi qua hai "chuyến đò" dang dở trong cuộc đời.

Cô và người chồng đầu tiên đến với nhau nhưng không tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Hồi đầu mới quen, Thoa không hay biết chồng là người ăn chơi quá đà. Sau này tìm hiểu, cô mới phát hiện và không chấp nhận rồi nhiều lần tránh xa, nhưng người này liên tục đeo đuổi.

Vì đã lỡ có em bé, Thoa chấp nhận nuôi con. Hiện con gái 6 tuổi sống cùng mẹ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thoa (quê Thanh Hóa) đang buôn bán tự do tại đây.

Sau đó, cô tiến thêm bước nữa. Tìm hiểu được hơn một tháng, họ đã tính đến chuyện lập gia đình. Trong thời gian chung sống, chồng thứ hai liên tục nhậu nhẹt và về nhà đánh vợ.

Mẹ đơn thân nghẹn ngào kể lại quá khứ bị bạo hành (Video: NL).

Cô nói với chồng, con gái đã lớn và không muốn để con thấy cảnh cha mẹ xô xát như vậy. Nữ chính kể: "Nếu anh không chấp nhận được hai mẹ con, hãy giải thoát cho nhau, đường ai nấy đi cho đỡ khổ".

Vừa nói, Thoa vừa nghẹn ngào. "Nhưng người chồng đó không hiểu được cho em. Mỗi lần anh đi nhậu, nghe lời kích động ở bên ngoài, về kiếm chuyện để đánh đập em", cô tiếp tục.

Thoa đã đưa đơn ra tòa để giải quyết, nhưng sau đó xin rút về. Cô muốn cho chồng thêm một cơ hội, hy vọng anh thay đổi tính tình. Được vài tháng, người này vẫn "chứng nào tật đó".

Lần này, mẹ đơn thân trao quyền quyết định cho chồng. Cuối cùng, họ đã chính thức ly hôn cách đây hai tháng.

Đến chương trình hẹn hò, Thoa mong muốn tìm một nửa phù hợp với mình. Đó là người biết quan tâm, lo lắng và yêu thương vợ con. Cô không muốn lặp lại quá khứ lần nào nữa.

Sau ly hôn 2 tháng, mẹ đơn thân lên chương trình hẹn hò tìm bạn trai - 1

Nguyễn Thị Thoa và Phạm Văn Sơn đều đổ vỡ trong hôn nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Có hoàn cảnh tương tự, Phạm Văn Sơn lập gia đình năm 2016 nhưng chia tay sau hai năm chung sống. 

Trước đây, Sơn làm kỹ sư sửa chữa ô tô ở TPHCM, nhưng muốn chuyển lên Đà Lạt (Lâm Đồng) làm việc. Anh rủ vợ di chuyển lên đây lập nghiệp nhưng không nhận được sự đồng ý. Cô nói: "Nếu anh lên trên đấy, em chia tay".

Chàng kỹ sư lên Đà Lạt được vài tháng thì hay tin vợ đã có người mới. Khi ấy, họ còn chưa ly hôn. Mẹ anh và hàng xóm biết chuyện. Bà còn nói, con dâu đã có em bé với người khác rồi khuyên Sơn chia tay.

Sau khi sinh con, người đàn ông ấy cũng bỏ vợ Sơn mà đi. Cô muốn quay lại, hàn gắn với Sơn nhưng anh từ chối. Còn con gái chung của họ hiện 7 tuổi, sống cùng bà nội ở Cát Tiên, Lâm Đồng. Trong khi đó, Sơn làm việc tại Đà Lạt.

Sau ly hôn 2 tháng, mẹ đơn thân lên chương trình hẹn hò tìm bạn trai - 2

Cảm nhận được sự rung cảm của trái tim, Thoa và Sơn đều đồng ý hẹn hò với nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Những gì xảy ra trong quá khứ giúp đôi nam - nữ chính nhanh chóng tìm được sự tương đồng. Họ bày tỏ sự cảm thông và có những ấn tượng tốt về nhau.

"Đến chương trình, anh mong muốn chúng mình tạo cơ hội cho nhau, tìm hiểu để tiến tới tương lai", Sơn bày tỏ. Còn Thoa thể hiện sự hồi hộp sau khi nghe lời thổ lộ của nhà trai. Cô cũng hy vọng có thể tìm hiểu kỹ hơn về đối phương.

Cuối cùng, Thoa và Sơn đều bấm nút chọn. Như thường lệ, nhà trai trao nụ hôn đầu trên má nhà gái. Họ cũng lên kế hoạch hẹn hò ngay sau khi kết thúc chương trình.