Người yêu cũ nghĩa là gì?

(Dân trí) - Tôi mất đến 3 năm để nguôi ngoai vết thương lòng, nhưng chỉ một khoảnh khắc gặp lại người ấy, lòng tôi bỗng cuộn sóng.

1. Người yêu cũ, một danh xưng chẳng mấy vui vẻ và dễ chịu khi nhắc đến. Thế nhưng, đó cũng là người đã đồng hành cùng bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Dù muốn dù không thì bạn cũng chẳng thể dễ dàng quên đi.

Người yêu cũ nghĩa là gì? - 1
Người yêu cũ là hồi ức thật đẹp nhưng cũng thật buồn. (Ảnh minh họa: Thương)

2. Người yêu cũ dạy tôi bài học trưởng thành, dạy tôi cách giữ lại chút tự tôn cuối cùng để kiêu hãnh bước đi. Người yêu cũ giống như một bản nhạc có đủ cung bậc cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau.

3. Người yêu cũ thật sự là điều - đã - cũ, nhắc đến chỉ thêm đau lòng. Người cũ, chuyện cũ nên để quá khứ ngủ yên.

4. Người yêu cũ từng hứa với tôi “sẽ yêu em mãi mãi”. Nhưng hóa ra, mãi mãi mà người ấy nhắc cũng có hạn định trong vài năm. Cuộc đời luôn có những bất ngờ khiến con người ta khó lòng chấp nhận, đành miễn cưỡng để nó vào một góc thật sâu.

5. Tôi gọi người yêu cũ là người từng thương. Bởi vì sau tất cả, tôi vẫn thầm cảm ơn những năm tháng đẹp đẽ ấy. Hoài niệm dù vui, dù buồn cũng là điều đáng nâng niu, trân quý.

Người yêu cũ nghĩa là gì? - 2
Đừng cố quên, vì bạn sẽ càng nhớ thêm! (Ảnh minh họa: Thương)

6. Người yêu cũ như một nhành hoa hồng, đẹp lung linh nhưng lại đầy những gai nhọn, ngắm nhìn chứ không thể nắm lấy. Thế nên, đến cuối cùng, tôi chọn cách nhìn bông hoa ấy khoe sắc từ đằng xa.

7. Tôi từng hận người yêu cũ vì đã phản bội tấm chân tình nơi tôi. Từng mong người ấy sống một cuộc sống “sóng gió triền miên không yên ngày nào”. Nhưng hóa ra, khi bão lòng qua đi, tôi hiểu rằng, người ấy đến lúc cần phải rời khỏi cuộc đời tôi. Chúng tôi chỉ là những người đi chung một đoạn đường rồi chia ngả chia đôi.

8. Ngày chia tay, tôi từng hứa sẽ sống cuộc đời của riêng tôi, sẽ thật hạnh phúc, sẽ thật xinh đẹp để người ấy phải hối tiếc. Thời gian đằng đẵng trôi qua, ngần ấy năm chúng tôi chưa một lần gặp lại nhau dù hít chung một bầu không khí, ở chung một thành phố quen thuộc.

9. Người yêu cũ là mối tình đầu nhiều dại khờ nhưng cũng thật đẹp. Là người cùng tôi ôn bài, cùng tôi “chạy đua với thanh xuân”. Chúng tôi từng ngỡ là tất cả của nhau, nhưng khi trưởng thành, chúng tôi lại chọn cách rời xa nhau trong im lặng.

10. Tôi mất đến 3 năm để nguôi ngoai vết thương lòng, nhưng chỉ một khoảnh khắc gặp lại người ấy, lòng tôi bỗng cuộn sóng. Hóa ra, quên lãng là điều người ta tự huyễn hoặc bản thân, chỉ để tim bớt đau sau chia tay.

11. Anh ấy chia tay tôi với lý do “tập trung cho sự nghiệp”. Chưa đầy một năm, anh dắt tay cô ấy vào lễ đường, nguyện chung thân cuộc đời bằng một đám cưới hạnh phúc. Khi còn yêu người ta tự khắc tìm cách, hết yêu người ta tìm lý do. Người yêu cũ của tôi bây giờ đã là chồng của một người khác.

13. Người yêu cũ là những tiếc nuối, là lời hứa chưa trọn vẹn nên mãi đau đáu trong lòng. Có thể đến một lúc nào đó, ai rồi cũng có niềm hạnh phúc cho riêng mình, mối tình năm ấy xem như kỷ niệm mà thôi.

14. Người yêu cũ của tôi thật sự rất tốt, tốt đến nỗi tôi chẳng thể tìm được một ai giống như thế nữa.

12. Tôi trải qua kha khá mối tình, bạn muốn tôi kể về người yêu cũ thứ mấy?

Tuệ Nhi