Người trẻ nhịn ăn... mua sách

(Dân trí) - Ngồi nghỉ ở ghế đá, Thủy đưa thay lau mồ hôi, cầm chai nước mát tu ừng ực sau hành trình chọn mua được gần 20 cuốn sách trong ngày cuối cùng của Hội sách TPHCM lần thứ 8 vào tối 30/3.

Ngày hội của người trẻ

Giữa dòng người chen chúc đến công viên Lê Văn Tám - nơi diễn ra Hội sách TPHCM - trong những ngày qua, nhìn đâu cũng thấy các gương mặt trẻ. Từ bãi gửi xe phải xếp hàng dài dằng dặc, đến các gian hàng sách, ngồi đọc sách, hay ngồi nghỉ để tiếp tục hành trình khám phá hội sách của mình.

Các gương mặt trẻ chiếm lĩnh ở Hội sách TPHCM 2014
Các gương mặt trẻ "chiếm lĩnh" ở Hội sách TPHCM 2014.

Ngay từ tiếng loa thông báo của ban tổ chức cũng liên tục vang tên các bạn trẻ: “Bạn Thu Hương, THPT Lê Quý Đôn ra trường cổng có nhóm bạn đang chờ”. “Bạn Đức Anh, Trường ĐH Sài Gòn đến gian sách A, có bạn đang chờ”…

Sài Gòn những ngày qua nóng như đổ lửa, mới sáng sáng bước ra đường đã làm nhiều người hoa mắt, chóng mắt. Nhưng ngay giữa trưa nắng, nhiều bạn trẻ tranh thủ sau giờ học đến hội sách, có người đi rồi quay lại nhiều lần.

Sức trẻ không ngại nắng nóng để tìm mua được những cuốn sách ưng ý với giá ưu đãi
Sức trẻ không ngại nắng nóng để tìm mua được những cuốn sách ưng ý với giá ưu đãi

Ngồi nghỉ ở ghế đá, Thanh Thủy sinh viên ĐH Sư phạm đưa thay lau mồ hôi, cầm chai nước mát tu ừng ực sau hành trình chọn mua được gần 20 cuốn sách nhiều thể loại như văn học, khoa học, kỹ năng… Trước đó, đã ba lần Thủy đến hội sách, cô còn canh đến ngày cuối cùng quay lại lần chót để mua được sách giảm giá cho khỏi tiếc. 

“Hôm nay có những cuốn mình ưng ý được giảm đến 70%, bên ngoài không bao giờ mua được. Bạn bè mình ai ai cũng đi hội sách và có lẽ chưa bao giờ chuyện về sách được nhắc đến nhiều như những hôm nay”, Thủy chia sẻ.

Một nhóm sinh viên chọn mua sách. 
Một nhóm sinh viên chọn mua sách. 

Không chỉ bạn trẻ ở Sài Gòn và các tỉnh giáp ranh, nhiều bạn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, Nam Trung Bộ cũng về Hội sách. Cùng nhóm bạn đi xe khách gần 200 cây số từ Vĩnh Long, Nguyễn Trọng Mạnh, 22 tuổi cho biết, đọc tin về hội sách cả nhóm ai cũng mong chờ đến ngày cuối tuần mới lên TPHCM được. Và thành quả của họ khi trở về là những túi sách nặng trĩu mà theo Mạnh ở quê không có để mua mà cũng không có giá ưu đãi như thế này.

Nhịn ăn mua sách

Ở bãi gửi xe, những xe đạp lọc cọc của các bạn học sinh, sinh viên chở đầy sách. Với nhiều bạn trẻ, việc mua được cuốn sách không phải chuyện dễ dàng khi nhiều người lo bươn chải cuộc sống mưu sinh hoặc chi tiêu với số tiền trợ cấp có hạn từ gia đình. Và không ít bạn trẻ đập ống heo, nhịn ăn sáng để dành tiền mua sách.

Với nhiều bạn trẻ, để mua đươc những cuốn sách họ phải để dành tiền hoặc nhịn ăn sáng
Với nhiều bạn trẻ, để mua đươc những cuốn sách họ phải để dành tiền hoặc nhịn ăn sáng

Đứng trước gian hàng sách đã giảm giá tới 50%, ba bạn trẻ mặc đồng phục Trường CĐ Bách Việt vẫn cân nhắc từ cuốn này đến cuốn khác một hồi lâu rồi mới quyết định chọn mua hai cuốn. Với chưa đến 100 ngàn còn lại, họ rủ nhau tới gian sách bán đồng giá 5.000, 10.000 đồng.

Lê Ngọc Sương, một trong ba cô gái cho hay, họ ở chung phòng trọ, từ đầu tháng đã nhịn ăn sáng để dành tiền mua sách với số tiền tiết kiệm được chưa đến 300 ngàn. Cũng như bao sinh viên tiền hàng tháng chỉ đủ để họ chi tiêu những thứ cơ bản, không có khoản riêng để dành mua sách. 

“Bọn mình cùng mua, về đọc chung nên tính ra mua cũng được kha khá. Có nhiều cuốn rất thích mà mua không nổi nên chỉ canh những tựa sách được giảm nhiều”, Sương cho hay. Và để mua được nhiều sách nhất có thể, nước uống họ cũng mang theo. Khi ra về, ngoài những cuốn sách mua được, trong người ba cô nữ sinh chỉ giữ lại đúng 6.000 đồngđủ  trả tiền gửi hai chiếc xe đạp. 

Với nhiều bạn trẻ, để mua đươc những cuốn sách họ phải để dành tiền hoặc nhịn ăn sáng
Hình ảnh đi hội sách được các bạn trẻ chia sẻ trên Facebook, diễn đàn tạo nên sức lan truyền lớn trên cộng đồng mạng trong những ngày qua

Đến hội sách chỉ với 35.000 đồng, chỉ có thể đến những gian hàng bán đồng giá vài nghìn đồng một cuốn nhưng Hiệu, 12 tuổi, đang học lớp 2 tại ngôi trường tình thương ở Bình Thạnh vẫn dành nửa ngày để đi xem mọi người mua sách.

Hiệu cho biết, em đi bán vé số ở quanh công viên Lê Văn Tám, thấy đông người đi mua sách nên tò mò vào xem. Tiền bán vé số được Hiệu phải đưa về cho mẹ, để có tiền mua sách em phải bán thêm 20 vé số và nhịn ăn cơm trưa.

Dù đọc chữ chưa thật trôi chảy, cậu bé bán vé số này lại ước hội sách được tổ chức nhiều hơn nữa để mình được đi xem và dành tiền mua sách.

Không khí đi Hội sách cũng tràn ngập trên Facebook của các bạn trẻ và trên nhiều diễn đàn. Họ chia sẻ về những cuốn sách hay, những cuốn được giảm giá cũng như chia sẻ hình ảnh đi chọn mua sách của mình tạo nên sức lan truyền lớn trong cộng đồng mạng. 

Hoài Nam