Ngôi nhà chung của Olympian

Ít ai biết Olympian (từ thân mật mà những thành viên từng tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” gọi nhau) có một “ngôi nhà chung” của mình. Ngôi nhà ấy, qua sáu cuộc hành trình, số thành viên đã lên đến gần 300 bạn.

Bên cạnh hai nhóm đang hoạt động khá mạnh và có qui mô tại Hà Nội và TPHCM, hai nhóm Olympian khác cũng đã hình thành tại Singapore và Úc.

“Không cần biết kết quả thi đấu tại trường quay S9 thế nào, nếu đã tham gia leo đỉnh Olympia sẽ là thành viên của gia đình nguyệt quế!” - các thành viên trong gia đình bảo nhau như thế.

Mỗi tháng, các “nhà vô địch” thường gặp nhau một lần để trao đổi thông tin, san sẻ trái tim. Những bức thông điệp viết vội, vài dòng tin nhắn gửi đi khắp nơi khi Phạm Minh Tuấn (quê ở Đà Nẵng, hiện đang du học tại Nhật) bị ung thư.

Rồi những góp tay âm thầm để kịp trao tận tay Lê Vũ Hoàng khi mẹ bạn  đang nằm viện... Và họ rủ nhau đi tình nguyện, công tác xã hội. Mới đây nhất là cùng lúc ở TPHCM lẫn Hà Nội, các thành viên của ngôi nhà ấy đã tìm đến với bạn nhỏ nghèo Q.4 (phối hợp với đội công tác xã hội khoa ngữ văn & báo chí, ĐHKHXH&NV TPHCM) và trẻ mồ côi tại Làng trẻ Hà Cầu (Hà Tây).

Khi có bạn du học, kẻ đi trước giúp người đến sau lo chỗ ở, cách thích nghi, thủ tục làm visa… Quang Huy (đang học tại Texas, Mỹ) khi nghe có ba thành viên khác cũng đang học tại Mỹ, đã tìm cho bằng được địa chỉ ba thành viên trong gia đình mình.

“Chúng ta là một gia đình” - họ bảo nhau. Ban tổ chức “Đường lên đỉnh Olympia” hỗ trợ ngôi nhà ấy một website (www.olympia.net.vn) để các thành viên trao đổi,  sinh hoạt với nhau và với các bạn trẻ khác.

Thế là cả nhà xúm lại tổ chức cuộc thi “Đố vui online” trên Internet (cuộc thi đã từng lọt vào vòng cấp vốn chương trình “Khởi nghiệp” năm 2005); tạo một tờ báo điện tử mang tên The Olympeek  (đã ra được sáu số)...

Họ - những Olympian - đang trưởng thành, năng động thật sự cùng cuộc sống chứ không đơn thuần là những thí sinh chỉ biết trả lời câu hỏi kiến thức trên truyền hình của ngày hôm qua...                    

Theo Quang Kiệt
Tuổi Trẻ