Nghỉ yêu vì… BMX

(Dân trí) - “Lách lên đi, xe mình mà phải “sau đuôi” ô tô, xe máy à?”. Cô bạn gái ngồi sau khuyến khích cậu bạn đang điều khiển xe BMX… vượt đèn đỏ. Lách lên, trước khi tiến thẳng về phía trước, cậu bạn đánh võng, chiếc xe đổ nhào…

Thời “lên ngôi” của xe BMX, các bạn học trò yêu nhau có không ít điều lãng mạn liên quan đến con xe cả mình. Tuy nhiên, tình yêu của teen cũng lắm rắc rối xoay quanh… xe đạp ruồi.

Không có BMX… nghỉ chơi

Khi Dũng đến lớp với chiếc BMX màu hồng mới cong thì bạn bè trong lớp không ít người sửng sốt vì… Dũng vẫn được xem là kẻ “ngoài luồng” với trào lưu BMX. Khi BMX “nở rộ”, hơn một nửa bọn con trai trong lớp “tậu” xe, Dũng thẳng thừng tuyên bố: “Có chết tớ cũng chẳng đi”. Thế mà đùng một cái…

Chỉ mấy người bạn thân của Dũng mới biết, cậu buộc phải “tậu” BMX là vì cô bạn gái học dưới một lớp mà Dũng “kết” lâu nay. Dũng đang theo đuổi người ta, cô bạn cũng đã “chiếu cố” nhận lời để Dũng đón đi học. Thế mà được vài ba hôm, cô bạn tuyên bố: “Không đón đưa bằng BMX thì… nghỉ chơi”.

Nghe như kiểu tuyên bố của các cô “chân dài” khi đòi các “đại gia”… BMW. Nhưng trong trào lưu bạn bè đều đèo nhau BMX thì cô bạn của Dũng cũng không hẳn quá đáng. Mới đầu, Dũng không chịu, cô nàng giận thật, còn “trêu tức” bằng cách nhờ anh bạn khác đưa đón. Chỉ khổ cho Dũng, đã nói với bố mẹ “con ghét cái kiểu nhí nhố ấy”, giờ lại quay sang đòi mua xe “ruồi” cho bằng được.

Vì tình yêu, Dũng đã nhìn khác về BMX: “Bạn bè sang trọng “lướt” trên xe đạp ruồi, bắt “người ta” ngồi lạch cạch xe mini cũng… khó nhìn, sao ngẩng mặt được với bạn bè?!”.

Cô nào mà cũng như cô bạn của Dũng, chắc là chàng nào mà không có BMX thì… tình cảm cũng dễ bị trục trặc, ít nhất về khoản đón đưa.

Thú vị có, rắc rối không ít

So với cái thời còn khá tự do lượn lách xe máy, tình yêu xe đạp ruồi có khá nhiều điều thú vị. Hình ảnh một chàng ngồi sau xe BMX do bạn gái “xế” có vẻ dễ nhìn hơn nhiều việc ngồi phía sau chiếc xe máy hay chiếc xe mini.

Hùng, trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) nói: “Khi còn đi xe mi ni chẳng bao giờ dám để bạn gái đèo, còn đứng sau BMX để bạn gái xế là chuyện đơn giản, có khi còn là… mốt”.

Đèo nhau bằng BMX, nhộn nhất là lúc gặp tắc đường. Nếu thiên hạ phải… chờ dài cổ thì các đôi này lại lách khá dễ dàng. Nàng xuống đi bộ, còn chàng vác xe trên vai… rẽ đám đông. “Từ hồi đi xe “ruồi”, chẳng khi nào phải “ngán” cảnh tắc đường nên cũng không mấy khi bị người ta gây chuyện vì trễ hẹn” - Dũng, sau một thời gian “kết” chiếc xe mới đã nhận ra xe đạp “ruồi” cũng… hay đó chứ.

Đi xe đạp ruồi, teen đã có rất nhiều cách nổi loạn, nhất là khi chở bạn gái đằng sau nhiều chàng càng có hứng… chứng tỏ mình. Có người gặp “nạn” từ đây.

Chỉ vì chuyện quanh chiếc BMX mà tình cảm của Mạnh và Hà, lớp 11 (trường N) “tan đàn xẻ nghé”. Ủng hộ Mạnh đi BMX nhưng Hà lại không thích bạn trai mình suốt ngày bỏ công, bỏ sức “đầu tư” để “lên đời” xe. Mạnh mê mẩn với chiếc xe từ trang trí, lắp loa, làm biển… đến mức Hà cảm giác Mạnh quan tâm đến chiếc xe “ruồi” hơn cả mình.
 
Nghỉ yêu vì… BMX - 1
“Đôi” này đang lách xe BMX để vượt đèn đỏ, bất chấp đường đang tắc và có CSGT đứng phía trước. (Ảnh: H.Nam)
 
Đã nhiều lần Hà nhắc Mạnh, không được lượn xe gây rối nhưng lâu lâu cô nàng vẫn được chứng kiến cảnh bạn trai đánh võng, lượn lách, vượt đèn, bấm còi inh ỏi giữa đường… Hà quyết định chia tay. Mạnh quay lại năn nỉ, xin lỗi nhưng không lung lay được Hà, cậu chỉ biết quay sang than với xe “ruồi”: “Chỉ tại mày…”

Khi mà chàng quậy, nàng cũng thích “nổi loạn” cùng BMX thì càng có lắm chuyện khó coi. Hình ảnh, một cậu đi xe “ruồi” đèo một cô đứng ôm sau lưng lạng, lách, đánh võng, vượt đèn đỏ… không phải là hiếm trên nhiều đường phố Hà Nội.

Những ai có mặt vào buổi chiều hôm ấy, tại đèn xanh đèn đỏ ở đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) được chứng kiến một pha… tệ nhất của một đôi đi xe đạp ruồi mặc áo đồng phục trường L. Đèn đỏ, cậu bạn đã dừng lại, thì cô bạn ngồi sau nói lớn: “Lách lên đi, xe mình mà phải “sau đuôi” ô tô, xe máy à?”.

Có người cổ vũ, cậu bạn lách lên và trước khi vượt, cậu ra sức đánh võng như để ra oai với… ôtô, xe máy. Chẳng một ai va vào, chiếc xe ruồi cùng hai cô cậu ngã nhào trước vạch dành cho người đi bộ. Không máu me gì nhưng chả hiều ngã thế nào mà ống tay áo bên phải của cô bạn rách toang.

Cô bạn đứng dậy, đưa tay giữ ống áo, nói tát như nước vào mặt cậu bạn: “Đi kiểu “dở hơi biết bơi” gì đấy! Thế mà cứ cho mình là tay lái lụa “ngon” lắm! Chuyện hôm nay, tôi không bỏ qua cho đâu”. Nói rồi cô nàng ôm túi quay lưng đi bộ, còn cậu bạn nói theo đằng sau: “Ai bảo xúi người ta vượt đường”, rồi nhăn mặt đứng dậy vác chiếc xe đạp ruồi bị văng bánh rẽ sang đường khác.

Chẳng biết rồi họ có làm lành với nhau không nhưng xem ra cũng sẽ trục trặc chỉ vì thiếu ý thức khi đi xe đạp ruồi.

Xe đạp ruồi không có tội nhưng xem ra theo kiểu hành xử không hay của nhiều bạn thì nó lại trở thành thủ phạm “phá đám chuyện tình yêu”.

Hoài Nam