Nam nhi "khóc dở mếu dở" khi bị chị em... đụng chạm, quấy rối

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Thành mang đồ ăn ra định quay đi thì chị khách đưa tay bẹo nhẹ vào đùi, rồi chụt chụt xuýt xoa: "Giá một đêm của em bao nhiêu?". Thấy chàng trai đỏ mặt, các chị càng khoái chí.

Phái mạnh cũng đỏ mặt

Đó là tình huống không hiếm mà Nguyễn Văn Thành, sinh viên năm cuối ngành du lịch một Trường Cao đẳng ở TPHCM, gặp phải khi làm phục vụ tại một nhà hàng ở Q.1. 

Dáng người cao, gương mặt baby "sáng một góc trời" của Thành dường như rất thu hút phái nữ. Cậu rất dễ bị khách hàng nữ, cùng tuổi có, người lớn hơn cũng có, quấy rối bằng những lời khen ngợi, hay những hành vi đụng chạm. 

Nam nhi khóc dở mếu dở khi bị chị em... đụng chạm, quấy rối  - 1

Trong nhiều trường hợp, phái mạnh cũng là nạn nhân của bị phái yếu quấy rối tình dục (Ảnh minh họa)

Những cô gái trẻ hay đùa theo theo trend như: "Nhìn anh em muốn... rụng trứng; Một đêm của anh có đến 18 triệu hôn? Gặp anh, em muốn lật mặt với người yêu ngay..." Rồi họ cười ồ lên, Thành cũng chỉ biết cường cho qua cơn ngượng. 

Các cô lớn tuổi hơn ngoài lời nói, khen ngợi cơ thể, thậm chí đùa giỡn về khả năng "đàn ông", nhiều khi còn có những hành vi đụng chạm như đi qua vỗ mông, bẹo đùi, bẹo má... 

"Phái nữ bị quấy rối có thể dễ dàng làm dữ lên, còn đàn ông như mình, thật sự chỉ biết cười rồi tìm cớ tránh đi. Chứ làm dữ lên chắc người bị cười chê chính lại là mình", Thành khổ sở. 

Khi Thành kể việc này cho đám bạn thì họ cười òa lên: "Mày sướng thế còn giả vờ kêu, tụi tao muốn mà không được". 

Anh Lê Như Đức, vận động viên thể hình làm việc tại một phòng gym ở Q. Phú Nhuận, TPHCM mếu máo chia sẻ, nam giới làm công việc này thì cũng cần tập làm quen với việc bị quấy rối. Nhiều chị em đến tập không ngại buông lời cợt nhả như "nhìn em chị muốn bỏ chồng quá, anh có anh bạn nào như anh không..." 

Ngay cả chuyện sex, họ cũng đưa đùa cợt trước mặt Đức như khen khỏe lắm nhỉ, size bao nhiêu... Nhiều chị bạo dạn thì đưa tay nắn thử mông, thử đùi, cơ bắp không ngại ngần. 

Gần đây, Đức mới biết đó là những hành vi quấy rối tình dục. Nhưng thật ra, có khó chịu thì anh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

Phái nữ quấy rối, như ban ân huệ 

Khi nhắc đến nạn nhân bị quấy rối tình dục, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến nữ giới. Ít ai biết rằng, nam giới cũng là đối tượng dễ bị quấy rối, nhất là những những làm trong các lĩnh vực về dịch vụ như nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch, hay nhân viên phòng gym, làm đẹp... Môi trường ở công sở cũng không thiếu, cách thể hiện đa dạng, cao tay hơn. 

Một chiêu mà chị em hay dùng để "quấy rối" nam nhi là tự "quấy rối" chính mình. Rất nhiều anh phải đỏ mặt tía tai khi chị em kéo áo, ưỡn ngực, nẩy mông đầy thách thức. 

Nam nhi khóc dở mếu dở khi bị chị em... đụng chạm, quấy rối  - 2

Phái nữ có hành vi quấy rối người khác nhưng lại cho đó như là một ân huệ (Ảnh minh họa)

Không thiếu những chị em "quấy rối" bằng cách dùng các hình ảnh, clip nóng bỏng của chính mình hoặc của người khác cho nam giới xem với những lời khiêu khích. 

Phái nữ có lời nói, hành vi "tấn công" người khác phái chẳng kém cánh nam giới. Nhất là bây giờ, phụ nữ đã cởi mở, thoải mái hơn trong việc đề cập chuyện giới tính, tình dục. Họ lại ở thế ít bị xem là thủ phạm, ít bị lên án nên nhiều người không ngại "ra tay" một cách công khai, lộ liễu. 

Chưa kể, phụ nữ mà đã "nâng cấp" việc quấy rối lên mức tấn công tình dục thì các anh dù cơ bắp, thể lực cao to cũng không dễ thoát.

Một cô gái trẻ có đủ cách để né tránh, từ chối một ông sếp. Còn sếp là một quý bà, nếu có ý định thì nam nhân viên không dễ thoát thân, sợ làm tổn thương người khác, sợ bị chê bai là yếu đuối...

Một chuyên gia tâm lý ở TPHCM cho biết, nữ giới, nhất là những người có tiền hay nhan sắc, nhiều khi coi chuyện ban cho các chàng trai những cái bẹo má, vỗ mông, nói giỡn về năng lực giường chiếu như một ân huệ. 

Đặc biệt, nữ giới mà quấy rối thì cực kỳ tinh vi và khó lường. Họ có thể khai thác hết tất cả các chiêu quấy rối về lời nói, hình ảnh, tâm lý, đụng chạm... mà đôi khi nạn nhân là các anh lại quay sang tưởng mình là người đang theo đuổi, chinh phục được người đẹp. 

Điều này xuất phát từ tiềm thức nam giới luôn ở thế chủ động, còn nữ giới là nạn nhân. Trong khi, ở chiều ngược lại ít được quan tâm. 

Nữ giới quấy rối người khác nhưng không cho hành vi của mình là xấu xa, đáng lên án, còn nam giới là nạn nhân lại rất khó lên tiếng kêu cứu.