Mong ước của các thủ lĩnh 9X trong năm Ất Mùi

(Dân trí) - Là những thủ lĩnh trẻ phụ trách các dự án hướng về cộng đồng, Phương Nguyên, Thùy Dung, Anh Duy và Minh Đáp đã bày tỏ những mong ước, nguyện vọng cao đẹp trong năm mới.

Phương Nguyên (Nguyễn Thị Thu Phương) – Top 5 Siêu thủ lĩnh 2014

 
Mong ước của các thủ lĩnh 9X trong năm Ất Mùi
 

Đây là cô gái thể hiện sự hội nhập khi tham gia rất nhiều các chương trình học bổng, giao lưu quốc tế: JENESYS 2.0 về truyền thông đa phương tiện, Asia Broadcasting Pacific Union, Irish Higher Education fair...

 

Đến với chương trình Siêu thủ lĩnh, cô bạn cũng đã gây được ấn tượng bằng dự án: Trường học Báo chí - đào tạo kỹ năng báo chí cho học sinh, sinh viên. Theo Phương Nguyên, báo chí, với tất cả đặc thù của mình, có thể được sử dụng như một phương pháp giáo dục giúp rèn luyện nhân cách, phát triển kĩ năng mềm và tư duy cho mỗi cá nhân.

 

Sẽ tốt nghiệp HV Báo chí và Tuyên truyền tháng 6 năm nay, điều đầu tiên Phương Nguyên mong muốn là trở thành nhà báo tốt. Nữ thủ lĩnh trẻ cũng chia sẻ những nguyện vọng, ước mong cho các dự án của mình: “Với những chuẩn bị cho Trường học Báo chí, mình rất muốn thực hiện tốt giai đoạn 1 (quy mô nhỏ với 3 trường ở 3 cấp: 1,2,3) trong năm nay.

 

Bên cạnh đó, sắp tới mình còn hợp tác cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện dự án bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nên rất hy vọng công việc, hoạt động sẽ suôn sẻ, nhận được sự ủng hộ của các trường học”.

 

Mong muốn cuối cùng của Phương Nguyên trong năm 2015 là trúng tuyển nhiều hơn các chương trình học bổng ngắn hạn, giao lưu quốc tế để vừa được học hỏi, vừa đi du lịch.

 

Quách Thùy Dung – Top 10 Siêu thủ lĩnh 2014

 
Mong ước của các thủ lĩnh 9X trong năm Ất Mùi
 

Dung là nữ sinh năng động được biết đến bởi các hoạt động về môi trường cũng như các công tác xã hội khác. Cô bạn từng là một trong ba người được UNESCO-CEP trao tặng bằng khen vì sự cống hiến trong công cuộc bảo vệ môi trường năm 2013, dành suất học bổng giá trị từ University of California và nhiều giải thưởng, danh hiệu khác.

 

Dung cho biết 2014 là năm hoạt động khá sôi nổi của mình với nhiều cuộc thi, công tác tình nguyện, chương trình dành cho giới trẻ có quy mô trong nước và quốc tế.

 

“Tuy nhiên, với những sự kiện đó, mình không thực sự coi trọng các thành tích, cái mình đánh giá cao là quá trình và sự nỗ lực của bản thân”, Dung chia sẻ.

 

Dung là Thủ lĩnh giờ xanh của Green Talk tại Hà Nội – dự án thuộc Trung tâm UNESCO-CEP ra đời từ năm 2012 nhằm kêu gọi mọi người lên tiếng để xây dựng ý thức tích cực, một cuộc sống xanh, lành mạnh và bảo vệ môi trường.

 

Và với năm 2015 này, cô thủ lĩnh cũng đã có những mong ước: “Dung hy vọng năm mới sẽ có sức khỏe tốt bởi chỉ có nó, ta mới làm được những việc khác. Bên cạnh đó, mình còn mong bản thân chăm chỉ hơn để hoàn thành tốt việc học cũng như các công tác xã hội, đồng thời luôn đủ bản lĩnh, tỉnh táo để vượt qua bất kỳ cám dỗ và khó khăn nào.

 

Ngoài ra, mình còn muốn đi nhiều hơn, xa hơn để khám phá các nền văn hóa khác nhau nhằm trau dồi kiến thức và mở rộng tầm nhìn để ngày một khôn lớn”.

 

Vũ Anh Duy – Khóa trưởng HV Ngoại giao 2014 – chủ dự án “Xây dựng cổng thông tin sinh viên trực tuyến”

 
Mong ước của các thủ lĩnh 9X trong năm Ất Mùi
 

Với Anh Duy, đỗ đại học và trở thành khóa trưởng trong năm trước chỉ là bàn đạp của bản thân để thực hiện những mục tiêu lớn hơn. Và trong 2015 này, cậu bạn sẽ nỗ lực để bắt đầu thực hiện dần các kế hoạch của mình.

 

Mới đây, Anh Duy vừa thi tuyển thành công vào làm thành viên Sự kiện và Marketing của một công ty. Bên cạnh đó, Anh Duy cũng có tham vọng tham gia vào các dự án của một số tổ chức phi chính phủ để lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân trong khoảng thời gian tới.

 

Song song những công việc ở bên ngoài, Anh Duy vẫn gắn bó với các hoạt động của trường và hết mình với vị trí khóa trưởng, đặc biệt là sự chuẩn bị cho việc tổ chức DAV's Leaders 2015 để tìm ra một thế hệ các thủ lĩnh của HV Ngoại giao khoá mới.

 

Duy bày tỏ: “Mong rằng mình sẽ thực hiện mục tiêu lớn nhất: tổ chức thành công DAV's Leaders 2015. Và mình hy vọng từ nay đến khi chương trình diễn ra, những kinh nghiệm bản thân thu được từ các hoạt động bên ngoài sẽ giúp ích được cho việc tổ chức chương trình”.

 

Phạm Minh Đáp – Chủ dự án Ngôi nhà tiếng Anh

 
Mong ước của các thủ lĩnh 9X trong năm Ất Mùi
 

Nam thanh niên đến từ Thanh Hóa này trở nên quen thuộc với nhiều người bởi câu chuyện dùng tiền bán hàng rong bóng bay, chong chóng, bỏng ngô... trong 6 năm để mở lớp tiếng Anh miễn phí mang tên Stand by you. Con số học viên theo lớp học của Minh Đáp đến thời điểm này đã lên tới 3000 người.

 

Nguyện vọng lớn nhất của Minh Đáp trong năm nay là sự phát triển, mở rộng dự án Ngôi nhà tiếng Anh. Với những gì gặt hái được trong một năm qua, hiện tại Minh Đáp đã nhận nhiều lời đề nghị, mong mỏi sẽ mở thêm lớp tiếng Anh trong một số tỉnh thành khác: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng..., và trẻ em khó khăn vùng cao. Anh cũng đang cố gắng, nỗ lực để thực hiện được nguyện vọng của bản thân, đồng thời cũng là mong ước của nhiều người.

 

“Vấn đề tài chính vẫn là khó khăn lớn nhất của dự án, do đó, trong thời gian tới, mình hy vọng có thể kêu gọi thành công các đơn vị, cá nhân hỗ trợ tiền mặt bằng thuê nhà”, Minh Đáp chia sẻ.

 

Bên cạnh đó, với nhiều ý tưởng hướng về cộng đồng, Minh Đáp mong muốn sẽ thực hiện thêm được một số hoạt động: dọn vệ sinh (góp phần hình thành ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường của người dân), đưa sách tới tay các em nông thôn, miền núi...

 

Hoài Thư