Lại thêm một thủ khoa “nông dân”

(Dân trí) - Ngôi làng nằm khuất bên bờ sông Mã, xã Hoằng Minh, tỉnh Thanh Hoá như nhộn nhịp hẳn lên bởi hay tin “thằng bé” Lê Sơn Phong đạt điểm tuyệt đối 30/30 khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Đến đầu làng hỏi thăm nhà Phong “thủ khoa”, từ đứa trẻ chăn trâu đến bà cụ bán nước chè xanh ai cũng biết. Ngôi nhà mái ngói nhuốm màu thời gian nằm khuất bên dàn hoa giấy. Cánh cửa sắt đã hoen gỉ mở ra, dáng một chàng trai mảnh khảnh, mái tóc ngố cùng cặp kính cận vẫn không che được khuôn mặt sạm đi vì nắng. 

Nụ cười trên môi, Phong dẫn chúng tôi vào căn nhà hai gian đơn sơ. Dường như cái tin đạt điểm tuyệt đối khoa Kinh tế đối ngoại không làm Phong quá đỗi ngạc nhiên. Niềm vui đến với Phong cũng là kết quả của sự nỗ lực vươn lên, phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài đèn sách. 

Mở đầu câu chuyện về niềm vui đỗ đại học, giọng Phong chùng xuống: “Đậu đại học em mừng lắm, nhưng em thấy lo nhiều hơn. Nghe các anh chị cùng quê ra Hà Nội học bảo sinh hoạt giá cả tốn kém lắm, rồi tiền học phí, mua sách vở nữa. Mà bố mẹ em cũng có tuổi rồi, không biết những ngày sắp tới ra sao nữa…”.
 
Là anh cả, mẹ Phong làm nghề giáo viên dạy thanh nhạc của trường THCS Nhữ Bá Sỹ. Kinh tế của gia đình phần chính trông cậy vào đồng lương của mẹ. Bố năm Phong đã 53 tuổi, ngoài công việc đồng áng, những lúc nông nhàn cũng phải theo anh em trong làng lên thành phố đi làm… cửu vạn. Ngày chuẩn bị đưa con ra Hà Nội thi đại học, biết sẽ phải tốn kém nhiều, 3 tháng trước bác đã phải lặn lội ra Bỉm Sơn xin làm nghề phụ.

Đam mê vật lí từ nhỏ, đến năm học lớp 9, Phong đạt giải ba tỉnh môn Vật lí. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến tháng 3/2008, Phong giành giải nhất kỳ thi tỉnh môn Vật lí. Điều tuyệt vời nhất là Phong trở thành trung tâm của cả làng và bạn bè khi đạt điểm tuyệt đối 30/30 với ba môn: Toán, Vật lý, Hóa khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội.

Nói về bí quyết trở thành “sao”, Phong cười khiêm tốn: “Em nghe lời thầy cô nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Ngoài ra em rất thích sưu tầm đề thi về rồi tự giải, hôm sau đưa cho các thầy cô xem lại. Làm nhiều đề sẽ đúc kết được kinh nghiệm cho mình”.

Ngoài giờ học, Phong còn làm gia sư luôn cho cô em gái đang học lớp 8. Không như các bạn bè khác, tan giờ học thỏa sức bên trái bóng tròn giữa sân làng hay mải mê với các trò game online thì Phong lại có một cách giải trí rất khác. Cậu ấy thích chăm sóc vường tược, trồng rau. Vào vụ mùa, thương bố mẹ cùng bà quần quật ngoài đồng, Phong cứ học xong lại chạy ra đưa cơm và giúp gia đình việc đồng áng.

Quyết tâm thi vào khoa Kinh tế đối ngoại, Phong ấp ủ ước mơ “Em rất muốn học thật giỏi để sau này ra trường có một công việc thật tốt và có thể góp sức mình phát triển đất nước”.
 
Anh Ngọc


Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008