Không nỡ rời bỏ dù chàng “bắt cá hai tay”

(Dân trí) - Mặc dù đã biết rõ ràng bạn trai lừa dối, “chân đạp hai thuyền”, vì lựa chọn thiếu cương quyết của mình, nhiều cô gái đã sống triền miên trong đau khổ.

Những tình yêu mù quáng

 

Cặp tình nhân nào thời gian đầu cũng thường nồng ấm, nhưng sau đó lại bình yên dần, thậm chí đến độ “nhạt nhẽo”. Tiến trình các giai đoạn tình yêu của Nga (trường ĐH Thành Tây) cũng vậy. Mối quan hệ giữa hai bên dần lỏng lẻo, thì bỗng nhiên Nga lại được bạn trai cư xử một cách khác hẳn, hệt như thuở đầu yêu nhau.

 

Không chỉ thường xuyên nói những lời ngọt ngào, thể hiện các cử chỉ lãng mạn, mà chàng còn chiều chuộng, quan tâm Nga hơn rất nhiều. Ban đầu tưởng rằng người yêu “thay đổi tâm tính” hoặc muốn hâm nóng tình cảm, Nga cũng không nghi ngờ.

 

Song, thường xuyên cảm nhận được sự mất tập trung, nhiều khi thất thần và bất an của người yêu, cô bạn đã tìm hiểu ngọn ngành thông qua bạn bè xung quanh.

 

Kết quả nhận được khiến Nga cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng: sự thay đổi của chàng xuất phát từ cảm giác “tội lỗi”, muốn bù đắp cho nàng khi “phải lòng” một cô gái khác, phản bội tình yêu của hai người.

 

Nga chia sẻ: “Đã có ý định chia tay hoặc bắt anh ấy phải chọn lựa “tôi – hoặc cô ta” nhưng rồi vì yêu, vì sợ kết quả khiến bản thân đau lòng, mình đã im lặng. Bên cạnh đó, từ khi có “người thứ ba”, chuyện tình cảm của hai đứa biến đổi tích cực nên mình quyết định “tặc lưỡi” chờ đợi ngày anh ấy chung tình, dứt bỏ với người kia”.

 
Dù người yêu bắt cá hai tay nhưng nhiều cô gái vẫn dùng dằng níu kéo. (ảnh minh họa)

Dù người yêu "bắt cá hai tay" nhưng nhiều cô gái vẫn dùng dằng níu kéo. (ảnh minh họa)
 

N (trường ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên) yêu phải một anh chàng đào hoa, có tài ăn nói. Trước những lời chất vấn khi biết mình “bắt cá hai tay” của người yêu, anh chàng từ “nhận sai” đã quay sang “đổ lỗi”: Vì em lạnh nhạt, vì em bận rộn, thiếu quan tâm nên anh yếu lòng và phạm sai lầm.

 

Sau vài ngày đóng cửa suy nghĩ, những tưởng N sẽ suy nghĩ thấu đáo, phân tích được “bản chất của vấn đề” và đưa ra lựa chọn sáng suốt, thì cô nàng lại “lừa mình dối người, muốn nối lại tình cảm”, mặc cho bạn bè khuyên ngăn.

 

“Biết là anh ấy làm vậy là không đúng nhưng mình cũng là người có lỗi trước. Cô gái ấy, ngoài sự dịu dàng, thuộc kiểu người ân cần, chăm sóc thì không có gì hơn mình. Nên mình tin điều anh ấy nói là sự thật và nếu như bản thân thay đổi, hai đứa sẽ trở lại như xưa”, N bày tỏ.

 

Còn Hương (trường ĐH Sao Đỏ) thì lại rơi vào tình cảnh “oái oăm”. Người yêu “chân đạp hai thuyền” với cô gái khác, sau khi biết được, Hương đã đề nghị chia tay.

 

Ban đầu chàng cũng dứt khoát quay đi nhưng khoảng 2 tháng sau, chàng đề nghị nối lại tình xưa với lý do “mất em rồi anh mới biết mình yêu em đến nhường nào” khiến trái tim nàng mềm nhũn.

 

Điều đáng nói quay lại, Hương “tạm thời” trở thành người thứ ba bởi “anh ấy nói rằng cô gái đó rất yếu đuối, đáng thương, chưa thể chia tay luôn được, cần mình thông cảm và chờ đợi. Biết bạn bè bất mãn lắm nhưng mình vẫn còn rất yêu, không muốn mất anh ấy”.

 

Triền miên trong đau khổ

 

Tin vào ngọt ngào, hạnh phúc ảo mà bạn trai bù đắp cho lỗi lầm của mình đã khiến Nga lãnh đủ buồn bã, thất vọng. Khi mà mỗi lần ở bên nhau, chàng lại càng thiếu tự nhiên, và những điều lãng mạn, quan tâm ấy ngày càng trở nên gượng gạo, giả tạo.

 

Nga bày tỏ: “Con gái mà, chỉ cần mỗi cử chỉ, ánh mắt của đối phương là đã nhận ra được nhiều điều. Biểu hiện của anh ấy làm cho mình nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ vì nghi ngờ, vì ghen tuông mà không thể phát tác, do đó sức khỏe xuống dốc thấy rõ”.

 

Sự việc nghiêm trọng, lên đến đỉnh điểm khi một lần nói chuyện, người yêu đã gọi lầm tên Nga thành cô gái ấy. Vì quá đau khổ và tổn thương lòng tự trọng, Nga quyết định chia tay.

 

Sau một chuỗi ngày hạ mình, quyết thay đổi bản thân để bảo vệ tình yêu, N cảm thấy rất mệt mỏi. Không chỉ dành thêm thời gian, quan tâm và chiều lòng người yêu, cô bạn còn tự “ép” mình theo hình mẫu khác biệt – với tính cách dịu dàng, nhỏ nhẹ. Bên cạnh đó, N còn kiểm soát nhiều hơn, tìm đủ mọi lý do để hạn chế bạn trai mình gặp lại cô gái kia.

 

Việc phải sống khác đi chính mình ấy cũng không giúp cho N giữ được trái tim người yêu. Chàng ta cuối cùng vẫn chứng nào tật ấy, chấm dứt với cô gái này nhưng đồng thời… lại quen một “người thứ ba” khác.

 

Lúc này, N mới dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ trong sự giận dữ và buồn bã. “Khi biết tin ấy, mình thấy bản thân vô cùng ngu ngốc vì đã chối bỏ bản thân vì một người không xứng đáng”, N bộc bạch.

 

Cứ tưởng rằng thỏa hiệp để giữ được hạnh phúc thì sẽ bớt đau khổ và có thể gặt hái được kết quả tốt. Nhưng chờ đợi Hương là chuỗi dài của những cảm xúc thất vọng, chán nản, đau xót khi mỗi lần giương mắt nhìn hai người đó tay trong tay công khai giữa chốn đông người, chứng kiến sự ngọt ngào của họ, mỗi lần nghe bạn trai nói dối, lấp liếm…

 

“Nếu có thể được lựa chọn lại, ngay từ đầu khi chia tay, mình sẽ kiên quyết để đau một lần rồi thôi và sau đó có được một tình yêu đúng nghĩa, trọn vẹn thuộc về mình”, Hương chia sẻ.

 

Hoài Thư