Khốn khổ vì “nghiền” thầy bói...

Chuyện tình yêu tưởng là chỉ có hai người biết. Nhưng không ít bạn trẻ mang ra " tâm sự" cùng thầy bói để rồi... khốn khổ trong nuối tiếc....

“Nghiện” cung hoàng đạo

 

Vài năm nay, khi mạng xã hội phát triển chóng mặt, kiến thức về cung hoàng đạo theo quan niệm của người phương Tây cũng nhanh chóng tác động mạnh đến giới trẻ Việt.

 

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu xem mình sinh ra vào chòm sao nào dựa vào ngày tháng sinh, nhiều bạn còn nằm lòng đặc điểm tính cách đặc trưng của từng cung hoàng đạo để từ đó quyết định xem có nên...kết bạn hay  yêu nhau hay không.

 

Nếu trước kia nhiều người trẻ khổ sở khi bị người lớn ngăn cấm chuyện yêu đương chỉ vì tuổi hai người thuộc “tứ hành xung”, thì cũng có nhiều bạn trẻ tự gây  rắc rối cho chuyện tình cảm của mình vì nhận thấy cả hai không thuộc cùng nhóm nguyên tố hoàng đạo.

 

Minh họa: DAD
Minh họa: DAD

 

Quốc Nam (19 tuổi), “nạn nhân” của vụ “nghiên cứu cung hoàng đạo” chia sẻ: “Quen bạn gái được một thời gian, tình cảm của mình ngày càng lớn lên, còn cô ấy vì hiểu biết nhiều về những xung khắc giữa các cung hoàng đạo nên hai người xảy ra xích mích. Cô ấy bảo mình "không hợp cung” nên đã không chủ động vun đắp tình cảm của hai người.

 

Hoàng Lan (17 tuổi) “nghiện” cung hoàng đạo đến mức mỗi tối đều lên mạng xem chiêm tinh ngày hôm sau của mình sẽ như thế nào, sức khỏe, công việc, tình yêu có những chuyển biến ra sao. Nếu chỉ xem cho vui thì không nói, Hoàng Lan để cảm xúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào việc xem bói.

 

Đua nhau hóa giải duyên âm

 

Một sự thật khá hài hước là có những bạn gái đã đi cắt duyên âm 4 – 5 lần nhưng mãi vẫn chưa có người yêu, thế nhưng nhiều bạn vẫn còn tin “sái cổ” cách lý giải về duyên âm mà những ông thầy bói sử dụng để kiếm cơm.

 

Quỳnh Mai (22 tuổi) có một tình yêu đẹp hơn 3 năm. Trước khi tính đến chuyện lâu dài, Mai được cô bạn thân dẫn đi xem bói tình duyên.

 

Nào ngờ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở “xem cho biết”, Mai được thầy phán những câu rất “rùng rợn”: “Kiếp trước con đã yêu một người, nhưng cả hai không thể đến được với nhau. Kiếp này con đã yêu người khác nhưng người âm từ kiếp trước vẫn đi theo ngăn cản. Bây giờ con mà lấy chồng, thì hôn nhân sẽ không hạnh phúc hoặc con cái sẽ gặp nạn, nghiêm trọng hơn là hai con sẽ âm dương cách biệt”.

 

Mặt cắt không còn giọt máu, Mai lắp bắp hỏi "bây giờ phải làm gì?", thì thầy nhẹ nhàng bảo: "Rất đơn giản, con đặt tiền để thầy mua lễ vật, về nhà, hôm sau quay lại đưa cho thầy một chiếc áo đã mặc bẩn và một nhúm tóc của con, thầy sẽ làm lễ cắt duyên âm".

 

Đồ cúng tế chỉ đơn giản là hình nộm trai gái, hương hoa, bùa, giấy,… nhưng có giá vài triệu đồng. Thậm chí có bạn nữ bị hét giá lên đến chục triệu đồng bởi vì càng nặng duyên, nặng số thì…giá càng chát. Nếu không đủ tiền để cắt duyên âm, nhiều bạn nữ chọn cách chia tay với người mình yêu trong nuối tiếc.

 

Chưa có căn cứ nào chứng minh chuyện người âm theo là có thật, nhưng các bạn nữ vẫn đua nhau đi giải căn, giải hạn. Cũng như lý thuyết về cung hoàng đạo phần nhiều dùng để tham khảo, nhưng nhiều bạn lại lấy đó làm “kim chỉ nam” cho chuyện tình cảm của mình.

 

Các bạn trẻ thiếu niềm tin vào bản thân, nhẹ thì bị những kẻ “ buôn thần, bán thánh” lợi dụng kiếm chác, nặng thì sẽ làm mất duyên may trong tình yêu của chính mình.

 

Theo Thùy Linh
Tuổi trẻ thủ đô