Đầu năm, sinh viên “chìm” trong đỏ đen

(Dân trí) - Được thì cho rằng là “hên”, còn mất thì lại cho là “giải xui”, nhiều sinh viên lấy “đỏ đen” như một cách để ...khởi động năm mới.

Những ngày đầu năm rảnh rang, nhiều SV kéo dài dư âm ngày Tết bằng việc tụ tập đánh bài ăn tiền. Họ có thể chơi mọi lúc mọi nơi như ở xóm trọ, ở quán cà phê, trà sữa, thậm chí… ở lớp học cũng có thể sát phạt nhau.

Đầu năm, sinh viên “chìm” trong đỏ đen - 1

Sau Tết, nhiều sinh “họp mặt” bằng trận sát phạt… ván đỏ đen.

Ngoài giờ đến trường, “tình anh em” ở nhiều xóm trọ tại TP.HCM sau Tết lại quây quần bên những lá bài. Có những xóm khóa trải cửa, mỗi phòng một “tổ” nhưng cũng có nơi… SV thản nhiên xếp bàn lập hội ngay trước dãy phòng trọ. Các loại bài như tiến lên, phỏm, độ cá ngựa… đều được sử dụng thành phương tiện ăn thua của nhau.

Hội bài có thể được lập từ sáng sớm, chơi xuyên đêm… chỉ lúc nào người đánh đuối sức mới chịu giải tán, hẹn ngày mai chơi tiếp. Không chỉ nam nhi mà nhiều hội, các “nữ sát thủ” cũng không hề kém cạnh. Không ít cô cậu, chìm theo chiếu bạc còn gác luôn cả việc học hành, đến trường.

“Chơi cho hết tháng Giêng rồi bỏ”, Tuấn, SV ĐH Công nghiệp TP.HCM tự nhắc mình sau khi “ngập” trong bàn “phỏm” tại xóm trọ gần hai tuần nay. Không ít lần, dù cả hội thống nhất đến giờ đi học là “nhổ neo” nhưng bị cuốn theo việc thắng thua, chẳng ai chịu rời. Thế là… hò nhau nghỉ học, có người kêu đầu năm học hành gì, có người ới bạn điểm danh hộ.

Đầu năm, sinh viên “chìm” trong đỏ đen - 2

Một nhóm cả nam lẫn nữ SV trường ĐH Mở đánh bài ăn tiền tại quán trà sữa H.

Tại các quán cà phê, trà sữa gần các trường học như ĐH Công nghiệp, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Mở… đầu năm cũng ra rả cảnh các cô cậu học trò kéo nhau vào đây làm “thần bài”. Dù nhiều quán treo lệnh cấm “đánh bài dưới mọi hình thức”, họ vẫn làm ngơ. Hơn nữa, đầu năm chủ quán còn khá dễ tính với khách hàng.

Một buổi trưa, trên lầu 1 quán trà sữa H. trên đường Ngô Tất Tố (Q. Bình Thạnh), ngay cạnh trường ĐH Tôn Đức Thắng, hai hội bài với trên chục SV - nam nữ có đủ - làm náo cả quán. Sau một ván bài là đi kèm tiếng rò reo của người thắng và tiếng thở dài của người thua. Ở đây, hội chơi trực tiếp bằng tiền, hội chơi người thua trả tiền nước uống.

Đến gần 2 giờ chiều, khi đến giờ đi học, có người uể oải đứng dậy, người lại thông báo nghỉ tiết đầu… Một nữ sinh trường ĐH Mở cho hay: “Bọn em chơi cho vui thôi, ai thua thì trả tiền nước. Ngày thường cũng hay chơi nhưng dạo ra Tết thì chơi nhiều hơn”. Hỏi chơi vui sao nghỉ cả học, cô cười: “Tại đầu năm mà, bài vở chưa quan trọng lắm”.

Đầu năm, sinh viên “chìm” trong đỏ đen - 3

Hai nữ sinh tính toán lại việc thắng thua sau một trận “đọ sức” cùng bạn bè.

Hầu hết SV chơi cờ bạc đều bao biện, đầu năm chơi cho vui. Hay như Tuấn, tiền học phí đưa từ quê lên chưa kịp đóng đã “nướng” vào chiếu bạc nhưng còn "gắng gượng" được, chưa phải đi vay mượn, cắm nên vẫn "bình chân" cho rằng: Đầu năm đỏ đen, trúng thì hên mà mất thì “giải xui”, không đi đâu mà thiệt.

Không chỉ “đốt” tiền, khi thua lại chạy vạy vay mượn để “gỡ”, không biết đến lúc nào họ mới thoát ra được vòng xoáy đỏ đen? Theo những ván bài là còn việc học hành bị bê trễ, sức khỏe của SV cũng bị ảnh hưởng khi thâu ngày xuyên đêm cho việc sát phạt.

Bài và ảnh: Hoài Nam