Con trai “đỏm dáng”: Phiền toái!

Con gái điệu là chuyện thường, còn con trai điệu thì ngược lại bởi điều đó thường gây ra lắm phiền toái cho... các nàng.

Điệu là quyền của anh!

 

Cô bạn L (trường MD) than thở: “Chàng nhà mình thích shopping lắm, một tuần anh ấy đi shopping 2-3 lần là chuyện thường. Có quần áo nào mới là anh ấy đều chi tiền ra mang về, thậm chí bộ quần áo gần 1-2 triệu đồng mà anh ấy chẳng hề tiếc. Bạn trai mình biết cách ăn mặc thì cũng tự hào chút chút nhưng đôi khi thấy anh ấy cứ tối ngày chưng diện mình cũng hơi khó chịu nhưng không dám góp ý vì sợ chàng giận!”.

 

Cô bạn T (trường KT) cũng có nổi khỗ tâm gần giống L: “Mỗi khi hẹn nhau đi chơi thì tớ phải là người đợi chàng đấy, các bạn thấy có vô lý không? Chẳng biết chàng làm gì mà tớ đã chuẩn bị xong gần cả tiếng mà chàng vẫn chưa… tắm xong. Không biết chàng có make up trước khi đi hay không mà lâu đến thế.

 

Chẳng những vậy, nghe mấy đứa bạn thân mình kể lại, trong lớp nhiều khi thấy chàng lấy gương ra soi. Mình đã góp ý nhưng chàng cứ chối đây đẩy, chỉ khi mình bắt gặp trong cặp chàng có gương và tịch thu thì chàng mới cứng họng”...

 

“Người yêu con nhỏ M điệu lắm. Cứ như gay ấy”. Khi nghe bạn bè châm chích như thế, cô bạn M (trường PL) chỉ muốn chia tay quách cho rồi với chàng nhưng nghĩ lại chàng đang đi hát nhóm nên việc chàng chưng diện quần áo, tóc tai thật “mốt” cũng là chuyện thường. Những ai không hiểu thì cứ xăm soi này nọ, khổ cho M là mỗi lần như thế phải chạy đôn chạy đáo giải thích với từng người.

M chia sẻ: “Đi chung với anh ấy mà cứ ngỡ đi chung ca sĩ, nước hoa nồng nặc, quần áo lúc nào cũng nổi bật hơn mọi người. Hôm rồi mình chết đứng khi chính nhỏ bạn thân mình còn hỏi: “Bộ bạn trai mày là gay hay sao mà tao thấy nó “điệu” quá mức vậy”. Mình xấu hổ nhưng chỉ im lặng...

 

Anh bạn C (trường MD) tâm sự: “Con trai điệu à? Có thể lắm chứ nhưng “điệu” phải có nghệ thuật. Điệu sao cho đẹp trong mắt bạn gái là điều quan trọng nhất. Đừng ăn mặc lố lăng và “sốc” kiểu “không phân biệt giới tính” bởi chắc chắn điều đó sẽ làm nàng khó chịu khi gặp bạn đấy!”.

 

Con gái lên tiếng

 

Cô bạn L thẳng thừng: “Sắp tới mình sẽ vạch ra chiến dịch góp ý, chàng phải giảm thời gian đi shopping lại và tập trung thời gian cho việc học và ở bên mình. Con trai mà chăm chút bề ngòai quá mình không thích lắm, đặc biệt người đó lại là bạn trai của mình.

 

Cũng cùng ý kiến với L, khi được hỏi bạn nghĩ gì về những chàng trai chỉ biết chăm chút bề ngòai thì cô bạn H (trường PM) sổ một tràng: “Mấy tên con trai đó chỉ có cái vỏ bên ngoài mà thôi! Một người bạn trai đẹp là phải đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt yếu tố nam tính phải đặt lên hàng đầu”.

 

Quả đúng như cô bạn H chia sẻ, dẫu có chăm chút, điệu đến mức nào thì con trai vẫn phải luôn giữ được nét nam tính trong mắt các bạn gái. Và câu nói của người xưa rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn vẫn là một điều đáng để các chàng trai điệu suy ngẫm.

 

Theo Mực Tím